1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về hẹn hò !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 20/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về hẹn hò !

    Sau 1 thời gian đọc bài trên box, em đã ngộ ra được nhiều điều mà từ trước tới giờ em chưa biết. Các cao thủ có ném đá thì bọn gà như em mới sáng mắt ra được. Vì vậy em có vài thắc mắc muốn được nhận sự góp ý từ phía các bác ạ.

    - Không có kinh nghiệm hẹn hò thì lên làm gì ạ. Cái này nói ra thì buồn cười , em không biết là nếu hẹn đi thì đi đâu, làm gì. Nếu là lần đầu hẹn thì nên đi đứng như thế nào, cái này em hoàn toàn không biết, các bác cho em ý tưởng với ạ.

    - Thời gian hẹn buổi đầu, nếu có thể là buổi thứ 2 như thế nào ạ?? Vẫn biết là không có công thức chung, nhưng chắc cũng có vài ý tưởng chủ đạo hoặc về thời gian, chứ em không biết phải như thế nào nữa ạ, các bác giúp em với.

    Em xin cảm ơn các bác trước ạ !
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Lần đầu gặp thì đi uống nước hoặc cùng lắm là xơi fastfood thôi chứ còn đi đâu nữa.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vàng: h fụ nữ sợ béo nhiều lém nên đừng dẫn đi măm. tốt nhất là mua lấy cái máy ảnh quèn, cứ rủ em ý đi chụp lần 1, ắt em ý sẽ bị nghiện chụp ảnh, những lần sau rủ dễ lắm. mợ đảm bảo đấy, hehe, trên này mợ chụp cho mấy bạn, bạn nào cũng mắc nghiện chụp ảnh lừa tình hết, những lần sau mợ rủ cái là đi luôn , hehhe
  4. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hình như hướng dẫn 1 lần cho rồi mà cứ không nghe không nhớ phải lên hỏi lại thế nhờ
    Thôi tốt nhất là hỏi thẳng gái đi cho nhanh. Nó có cảm tình thì nó bảo ban, nó không cảm thì té đi hỏi con khác. Gõ trăm cái cửa thể nào cũng được 1 cái
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    nói chung cũng tùy người, tốt nhất là cứ ra quán cà fê nào đó rộng rãi thoải mái ngồi là tốt nhất, chưa quen thì đi ăn uống hay bị fải giữ ý, mất tự nhiên
  6. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào loại gái mà chủ top muốn hẹn thôi nhưng mà nói chung hỏi em í là tốt nhất mà cũng dễ biết được sở thích của em í qua những lần hẹn hò lần đầu thế này. mà không thì kiếm chỗ nào đông vui dễ hòa đồng mà đi. Như khu trò chơi ở trung tâm chiếu phim quốc gia í. Đã dễ hòa đồng thì, ắt sẽ thân hơn mà thân hơn ắt sẽ tiến tới lần sau
    PS: đấy là chủ í cá nhân à nha
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu hẹn hò tốt nhất là rủ đi những chỗ đông người: Đi hội chợ, đi chợ đêm..
    Nếu có khả năng nói chuyện thì mới nên rủ đi cafe, đi ăn. Bởi lần đâu gặp nhau như thế rất ít chuyện để nói.
    Nếu đi chợ đêm thì còn có người xung quang, vui nhộn, hàng quán...
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hẹn hò theo kiểu truyền thống là tầm chiều hẹn nhau ở quán cafe, ngồi nhâm nhi nói chuyên 1 lúc hỏi thăm linh tinh rồi đi xem phim (phim tầm 6h là đẹp). Xem phim xong cả 2 đói thì dắt nhau đi ăn, uổng rượu nhẹ (vào mấy quán Kimpad Hàn Xẻnh ý), ăn xong muộn rồi thì đưa nhau về nhà ... nghỉ
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em 1 số ví dụ điển hình hoặc 1 vài địa chỉ hay ho dành cho những vụ thế này được không ạ . Em cám ơn bác
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tùy từng thời điểm. Ở Hà Nội có cái gì thì đi cái đó. Nếu không có thì tối thứ 6, thứ 7 nào ở hà nội cũng có phố đi bộ.
    Có thể rủ đi xem ca nhạc, đi xem hội chợ giảng võ....
    Như thế nó tự nhiên hơn. Chứ mình ko chém gió giỏi hai đứa ngồi quán cà phê ''''kình nhau'''' ngại lắm.
    Nếu mạnh dạn thì rủ hẳn đi đạp vịt.

Chia sẻ trang này