1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về hẹn hò !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 20/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu này còn ít tuổi, lại thiếu kinh nghiệm. Muốn hẹn hò đúng nghĩa thì như thế này nhé:
    - Rủ gái đi chơi. Chú em thích đi đâu thì rủ gái đi, đừng rủ đi uống bia, bi-a, điện tử, đá bóng... là được. VD: buổi tối ăn cơm xong, nhắn cái tin kiểu như "trời nóng quá, đi uống nc mía ko em?". Thay nc mía = kem, trà đá, chè ...v.v ...
    Hoặc mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề luôn, hỏi xem Tối có rảnh không, đi uống nc với anh nhé! Cứ mạnh dạn lên, đừng sợ. Chọn mấy quán phổ biến, có tý không khí cho đỡ nhạt nhẽo. Tốt nhất là chọn những nơi mà chú đã quen thuộc, cho thêm tự tin và có thể nghĩ ra nhiều cái hay ho mà ba hoa.
    Sau vài ba lần như thế thì cùng tham gia các hoạt động khác đòi hỏi 2 ng cần có sự thân thiết hơn...
    Nói chung nguyên tắc của mọi mối quan hệ là chân thành-tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nhấn mạnh ở chữ chân thành!
    Hồi xưa mình toàn rủ gái là ''đi ăn kem Tràng Tiền ko?'' - thế thôi! Khoảng chục lần như thế thì yêu nhau, giờ đã sắp thành vợ mình!
    Chúc chú em may mắn
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Các hoạt động phổ biến có thể là:
    - 1 quán cafe có không khí (có chủ đề, view đẹp, hoặc có nhạc Rock chẳng hạn...)
    - đi xem phim (cứ nói thẳng là rủ đi xem phim, đừng vòng vo kiểu ''bạn anh cho đôi vé nhưng ko biết đi xem cùng ai..."
    - đi dạo quanh bờ Hồ, vòng vào chợ đêm (coi chừng móc túi)
    - v.v ...
    (buồn ngủ quá, ko nghĩ ra đc cái gì nữa, đi ngủ thôi)
  3. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    vàng: h fụ nữ sợ béo nhiều lém nên đừng dẫn đi măm. tốt nhất là mua lấy cái máy ảnh quèn, cứ rủ em ý đi chụp lần 1, ắt em ý sẽ bị nghiện chụp ảnh, những lần sau rủ dễ lắm. mợ đảm bảo đấy, hehe, trên này mợ chụp cho mấy bạn, bạn nào cũng mắc nghiện chụp ảnh lừa tình hết, những lần sau mợ rủ cái là đi luôn , hehhe
    [/quote]
    nhà anh có sẵn cái máy ảnh rồi, hôm nào em đi chụp ở đâu thì cho anh đi với, hỏi nghiêm túc đấy .
    p/s : chỉ theo đuôi 1 vài buổi cho biết chụp ảnh thôi , không có ý gì khác nhé
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Làm quen xin số call lần đầu giới thiệu bản thân gợi trí tò mò.

    Nhắn tin 1 tin thôi, bôi trơn động cơ VD "Cuối tuần vui không em"
    Call lần 2, lần này cố gắng lựa lúc nó rỗi, nói chuyện lâu 1 tí để xem mức độ hợp nhau của 2 người. Xẩy ra 3 tình huống.
    Tình huống 1: Nói chuyện như đấm vào mặt, chẳng có chuyện gì để nói, phát hiện ra con này có vấn đề gì đấy... --> nghỉ.
    Tình huống 2: Nói chuyện cũng bình thường, 2 bên còn dương kích vào nhau, chưa tìm ra điểm chung nhiều lắm, nhưng nói chung là không đến nỗi chán.
    ---> ĐI chơi buổi đầu, đánh bóng mặt đường 1 lúc rồi tìm chỗ nào đông vui, nhộn nhịp nhiều sự kiện xẩy ra như chợ đêm, triển lãm, các trung tâm thương mại, ca nhạc... mà đi.
    Mục đích để núp gió khi không nghĩ ra được cái gì để nói, cố gắng bình luận về những sự kiện xẩy râ, ví dụ con này hát hay, vô chỗ nọ chỗ kia xem cái này cái kia đi, cái này hợp cái kia trông như ỉn..v.v.v
    Tình huống 3: Nói chuyện với nhau khá hợp.
    ---> Đi chơi buổi đầu, đánh bóng mặt đường 1 lúc rồi tìm quán cafe, quán ăn nào ngon sang sang tí ngồi chém gió từ đầu đến đít cho nó nhanh, đỡ mất thời gian cưa cẩm nhiều, .... rồi lựa lúc nó ngu dại mà cho nó vào tròng.
    Được ngaychiaxa24 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 22/04/2010
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ mạnh dạng xing 1 một cái hẹn đi uống nước,từ từ tình cảm sẽ được thăng hoa................thế thôi.....! vậy là dễ nhất
  6. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ áp dụng được cho một số đối tượng thôi...
    Trước hết phải dùng trực giác hoặc một số chi tiết nho nhỏ về cuộc sống của Cáo mà đoán xem Cáo thuộc tuýp người nào.
    Phải đọc được xem cáo thuộc tuýp người nào xem có hợp với tính cách của mình, khả năng của mình ( phù hợp hay không, có thể chiều đến mức nào được)lúc đó mới tính đến các bước tiếp theo, tránh trường hợp cố đấm ăn xôi mất thì giờ...
    Đây là 1 số kinh nghiệm bản thân:
    1. Cáo là gái hiền ngoan con nhà lành: nên áp dụng các hình thức cổ điển- đi bộ đi dạo nói chuyện cùng nhau, đến nhưng nơi có khung cảnh lãng mạn, ăn uống nước nôi- Nói chuyện thì phải thật Charming, đôi khi hài hước 1 chút nhưng phải lịch sự, đừng lố bịch. Còn nội dung cần nói chuyện thế nào thì phải tự tìm hiểu thêm qua sách báo, mạng...và trong cuộc sống ( mẹ, em gái, chị gái , con ban gái thân...)
    2. Cáo cá tính mạnh mẽ thuộc tuyp phụ nữ hiện đại: các bạn gái này thì hơi phức tạp, thường thì sẽ rất cuốn hút bởi giai nào bản lĩnh, tài ba, kinh bang, tế thế...Với những chị em này, đặc biệt không săn đón, không ủy mị ướt át. Phải để chị em thấy được ưu điểm nhưng kô để mình là một thằng khoe khoang phô trương. Quan tâm đến cáo nhưng kô lộ liễu, mức độ vừa phải và đúng mực...Đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm...
    ................................
    mà thôi, nói lôi thô dài dòng...tóm lại là phải xem trước bí kíp của cụ Quarker ngày trước rồi muốn hỏi gì thì hỏi....
  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    google search " bí kíp quarker" :D

Chia sẻ trang này