1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về hiện tượng này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 17/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chả là 1 tháng nay em thấy mình bắt gặp hiên tượng Dejjavuu gì đấy liên tục, phải 6 đến 7 lần 1 tháng, ko biết co chuyện gì ko các bác:-ss
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Dejavu có phải hiện tượng nhìn thấy, đoán trước một sự việc không nhỉ ? tức là nhìn thấy rồi nhận ra là mình đã gặp rồi.

    Ngày xưa hồi nhỏ tôi cũng hay gặp hiện tượng này lắm, giờ hết rồi.

    Kệ nó đi, tự hết thôi.
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    To gap truong hop nay nhieu roi... co cam giac nhu la biet truoc su viec co.... có nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh rất quen quen, mà ko biết gặp ở đâu rồi...
  5. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng gặp hiện tượng này, nhưng ít lắm. Có lẽ là 1, 2 năm mới xảy ra 1 lần. Mình nghĩ là vì lý do gì đó, thần kinh bị chập mạch (ví dụ thế) làm cho thông tin đang xử lý bị chuyển nhầm vào vùng ký ức, sau đó, khi xảy ra cảm giác quen quen là lúc mà bộ não đã phát hiện ra thao tác sai và chỉnh sửa lại ngay lập tức.

    Nếu bị nhiều quá thì có lẽ nên xem xét lại vấn đề sức khỏe.
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    1 năm mih gặp hiện tượng này vài lần
    hum qua cũng bị trùng
    ra lớp thấy chúng nó oánh 3 cây mih ngồi xem bỗng dưng đến cảnh mình đã mơ thấy từ lâu nên mình ké mạnh tay vì bít trước là sẽ ăn hehe
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, ngày truớc thì 1 năm chỉ 1 hay 2 lần thôi, nhưng trong vòng 1 2 tháng gần đây thì thấy 6 đến 7 lần liên tục, nên em mới lo ko biết mình có sao ko?
  8. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Những người thường xuyên gặp hiện tượng này lại còn là "chàng trai đa cảm" thì chắc chắn là người rất nhạy cảm, biết đâu lại có thể nói chuyện với người âm. Bạn nên đi theo Phan Thị Bích Hằng đi, nghề Ngoại cảm bây giờ kiếm khá lắm.
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    KO tôi sợ ma lắm , ý tôi muốn hỏi là xảy ra liên tục thế này ko biết mình có bị sao ko ?^:)^
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hồi nhỏ có thời gian tôi thường xuyên gặp, ngày nào cũng gặp. Thậm chí nhìn vào cái đài Radio treo ở góc tường (cái loại mà cuối thập niên 80 thế kỷ trước các nhà hay có) toàn nhìn thấy các hình sóng âm phát ra. Hồi đấy nhỏ nên biết nó là cái gì đâu, giờ lớn thì biết đó là hình sóng mà ta biết đấy.

    Hồi đấy rất sợ vì đêm nào cũng bị các hình tròn vòng xoắn sóng đấy đánh vào.

    KHông biết có phải khả năng đặc biệt gì không nữa mà nhìn được sóng âm, nhìn được các sự việc xảy ra trước trong một thời gian dài.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à, hồi bé tôi cũng nhát sợ ma lắm. Nhưng lớn lên thì thay đổi hẳn, chả biết sợ gì ma hay bóng đêm nữa nên cũng mất luôn khả năng đấy :D (chắc tình cơ thôi :)) )

Chia sẻ trang này