1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về jakarta

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi escada06, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chị đi sang đấy bố chị vô cùng lo lắng vì an ninh này nọ, thế mf chị vẫn đi về an toàn. Đừng lo em àh, mà có quyết định đi Bali thì cứ đi chẳng có gì phải lo đâu.
  2. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    em không sang bali đâu chỉ quanh quẩn jakarta thôi
    nếu thếy tình hình có vẻ anh tâm thì em sẽ sang cái nơi mà chị nói đó
    có phải có mấy tượng phật ở trong cái chuông không
  3. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Cái tượng phật trong cái chuông thì chị xui em đi làm gì. hình ảnh đây nhé:
    [​IMG]
    Mà em nhé, Indo có loại thuốc lá tên là G-SPOT, em mua về làm quà thú vị cực kỳ nhé

    Khổ ảnh bé quá nên em nhìn ko rõ nhưng nên đến em nhé.
    Được ktsb sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 20/08/2007
  4. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    oh , em có lên magn search thử , hình như ở trên cao phải không chị
    từ Jakarta mình sang đó sau khi đi máy bay có cần đi xe gì nữa không
    ở jakarta hìnhnhư có cái tháp gì cao lắm đúng không ?
  5. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    mấy anh chị ơi ,cò nhông tin gì giúp em không ,em đang lo quá ,nếu anh chị thấy nơi đó không an tòan thì em sẽ hủy chuyến đi này
    mấy anh chị nghĩ em có nên đi không
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nên đi, mỗi đất nước có 1 điều thú vị riêng.
    EM đi máy bay xong có người ra đón ko? Nếu có người ra đón thì vô tư đi. Còn ko thì đi Damri bus về thành phố ở Jakarta. Nhanh thì taxi, giá 60.000 rp ko hơn nhé.
    Đến Borobubur thì em đi taxi từ sân bay về thành phố, giá tầm 30.000Rp. Thuê nhà trọ rồi thuê xe đi di thăm Borubodur thui, mất tầm 5h đấy.
    Còn có 1 khu đền thờ của đạo Hindu, đẹp lắm, cũng gần borobudur, em nhớ ghé qua.
    Đừng huỷ chuyến nhé, nếu ko passer sang cho chị chị đi hộ cho.
    Passer sang chị vote 5* nhé, nếu ko đc thì vote chị đi (chẳng hiểu sao bi giờ bị ngộ vote em à), có gì cứ hỏi nhé. tại chị đi 1/2006, lâu rùi nên ít nhiều bay hết thông tin hữu ích
  7. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vì mọi thứ đã sẵn sàng, bạn nên đi để hiểu biết thêm mà Cũng không có gì mà phải lo lắng quá đâu Tháng 10 này tớ lại sang, đi công tác.
    Còn tớ thì nếu có tiền tớ chẳng đi Indo đâu vì chẳng có gì hấp dẫn mấy. Đã thế lại xa xôi, tớ đi phải transit ở Sing. Tớ đã ở đó 2 lần, mỗi lần 1 tuần. Mọi thứ cũng y như VN mình thôi, mà cảm giác không an toàn bằng. Tớ ở Gran Mahakam, ra vào KS cũng bị rà bom đấy Shopping thì khá hơn mình chút. Còn đồ ăn chính gốc Indo thì tớ không ăn nổi . May mà có Lotteria và Phở 24 không thì tiêu. Mua cái SIM và thẻ ĐT thì khá rẻ.
    Tớ được đồng nghiệp ở bản xứ khuyên là đi xe taxi của blue-bird, hạn chế đi ngoài đường vào buổi tối.
    Có 1 chuyện mắc cười lắm: tớ đổi tiền ở sân bay, vừa đổi ở cửa hàng này giá 8600 xong, đi tới cửa hàng kế bên thấy nó trương bảng 8700, túc quá vào hỏi có đúng vậy không nó nói đúng Trong khi ở sân bay của Thái tớ thấy các shop đổi tiền đều đồng giá. Mà theo tớ thấy thì đổi tiền ở sân bay là được giá nhất ấy chứ trong KS đổi chỉ được 8400. Chắc ra ngân hàng thì được giá hơn nhỉ?
    Chúc bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nha!
    Được bcvn81 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 23/08/2007
  8. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    À quên mất bên đó có cái trái gì vỏ cứng cứng có mắt lưới màu nâu sậm, to hơn trái ổi xá lị một chút, lột vỏ ra ăn gìon giòn ngọt ngọt hay lắm. Nhưng mới đầu ngửi mùi thum thủm. Tớ mua đem về ai cũng thích.
  9. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Cậu dại rùi, đổi tiền thì phải đổi ở Ngân Hàng chứ. Tớ nhớ hồi đổi ở sân bay 1E đc 11k Rp còn ở Ngân Hàng thì đc gần 12K đấy ạ.
    Thực ra cac đảo khác như Bali, Sumatra hay lompok hơi bị tuyệt vời luôn.
    Cái quá đấy có da như da rồng nhỉ, hình như chún nó gọi là quả rồng tớ cũng ăn khá nhiều.
    nói chung, đến Indo chẳng khác gì VN, khác là họ đi xe máy có mũ bảo hiểm và Internet đắt vãi
  10. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ui vậy à, thế thì tớ phải rút kinh nghiệm vụ đổi tiền mới được, cám ơn ấy nhé
    Cái quả rồng ấy ăn thì ngon nhưng mà tớ nghe nói ăn nhiều sẽ bị bón, không biết có đúng không?

Chia sẻ trang này