1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về máy trò chơi trẻ con ngày xưa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LouisBi, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    trò? chơi chuyĂ?n vư?a chơi vư?a 'òc nghe hay phẮt
    nhưng giơ? trè? em thà?nh thì cò mẮy ai chơi
    quĂ chf́c cùfng chà? chơi nưfa
    chùng nò toà?n nhà?y Au,
    Vòf LĂm
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ối trời đúng là chơi chuyền bạn à. Về quê thì trẻ con chơi bằng quả bưởi quả bòng non, thành phố thì chơi bằng quả bóng tennis. Có mười que vót thật đẹp, nhẵn. Còn có cả một bài đọc theo nữa cơ. Ngày xưa còn bé tớ cũng chơi mãi rồi. Trẻ con bây giờ thì chẳng còn biết chơi chuyền nữa, may chăng chỉ còn ô ăn quan và chơi nhảy lò cò thôi.
    Giải bàn 1.
    Cái cột
    Lợp nhà
    Con gà
    Mái đẻ
    Chẻ tre
    Chống hàng rào
    .....
    Giải bàn đôi
    Đôi anh trỗi
    Đôi chị quyên
    Đôi chính quyền
    Đôi chính phủ
    Đôi đủ ba
    Bàn Ba
    Ba lá đa
    Ba lá đề
    Ba chú hề
    Mốt lên tư
    Bàn tư
    Tư củ từ
    Tư củ tỏi
    Hai hỏi năm
    Bàn năm
    Năm trăng rằm
    Năm lên sáu
    Giải bàn sáu
    Sáu củ ấu
    Bốn lên bảy
    Giải bàn bảy
    Bảy chảy cà
    Ba chống gạy
    Giải bàn tám
    Tám quả trám
    Hai lên chín
    Bàn chín
    Chín .....
    một lên mười
    ......
    Trời ơi lâu quá ko chơi tớ chẳng nhớ nổi nữa
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Xiền! Bộ anh tưởng người ta làm không công uống nước lã hít khí trời chắc.
    Chả nhớ trích đoạn đối thoại trong film gì của VN nữa.
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Vót cho bác 5* . Nhớ chuẩn vậy cơ à.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nhớ chứ vì ngày xưa tớ hay chơi lắm, trẻ con lúc đó làm gì có au mà chơi như bây giờ
  6. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    một lên mười
    Mười ăn tất
    Chống xuống đất
    Cất lên quay
    Quay 1
    Quay 2
    ...
    Quay 5
    Rải bàn 1
    ...
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đã đầy đủ
  8. ph0ebe

    ph0ebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, nhắc lại mới nhớ cái trò chơi chuyền hồi bé tớ rất thích chơi. Xin đũa tre về vót, tung quả bóng cao su xanh xanh ngày xưa.
  9. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em không chơi, nhưng được cái khéo tay nên hay bị bắt làm bóng cho các bà chị chơi. Mua bong bóng dài về, quả đầu tiên đổ ít nước vào, vặn xoắn phần có nước cho thành hình quả bóng rồi lộn ngược mặt trong ra mặt ngoài. Sau đó cứ thôi lên cho căng sơ sơ rồi lại cầm phần hình quả bóng mà xoắn rồi lộn mặt trong ra mặt ngoài. Làm hết quả này lại nhồi vào quả khác, tầm 3,4 quả bóng bay dài là được. Cực bền, cực nẩy.
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đủ đâu mà đủ
    Chín chiếc cột
    Mốt lên mười
    Mười...
    Chuyền một
    Đủ 1 đôi
    Chuyền hai
    (chả nhớ nổi nữa)
    Còn cái vụ rồng rắn lên mây tớ nhớ là có phiên bản như thế này:
    RỒng rắn lên mây
    Có cây xúc xắc
    Có nhà điểm binh
    Thầy thuốc có nhà hay không
    ....
    Chọn khúc đầu
    Cùng xương cùng xẩu
    Chọn khúc giữa
    Cùng máu cùng me
    Chọn khúc đuôi
    Tha hồ thầy đuổi.
    CÒn vụ chơi Ô ăn quan thì phải uyn đơ toa (hehhe, tiếng Pháp phiên âm sang tiếng Việt ), đứa nào thắng được đi trước. Lúc đấy phải nghiên cứu là bốc ô nào để sau khi rải vòng tròn sẽ bốc tiếp được 1 ô nữa để không bị "chững" và quan trọng nhất là viên sỏi cuối cùng vào 1 ô sát cạnh ô trống để được "ăn" toàn bộ số sỏi trong cái ô sau ô trống.
    Nói thì dài dòng, bạn nào thích thì hôm nào hẹn nhau chơi 1 ván là nắm được luật ngay.

Chia sẻ trang này