1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về máy trò chơi trẻ con ngày xưa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LouisBi, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em chơi chuyền toàn bằng bóng bàn.
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    còn bài thơ Rồng rắn lên mâY
    Rồng rắn lên mây có cô mười bảy có chị mười ba , hai chị ta cùng nhau lộn cầu vồng
    ý nhầm sang trò lộn cầu vồng rồi, sori tớ quên mất ồi
  3. pestservice

    pestservice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nhiều phiên bản thậm chí có thể tự sáng tác miễn sao cho vần.
    Ví Dụ
    Giải bàn mốt:
    Cái cột
    cái kèo
    con mèo
    con chó
    cái vó
    con tôm
    cái mồm
    miếng bánh
    sóng sánh
    lên bàn đôi
    ....................
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Trò " Vợ chồng "
  5. Ro_oR

    Ro_oR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhảy lò cò, ô quan, bắn bi, đánh khăng, súng phoóc, năm mười,,,cả vợ chồng (cô dâu chú rể) nữa
  6. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhầm rồi. Trò lộn cầu vồng là thế này:
    Lộn cầu vồng
    Nước trong nước chảy
    Có cô mười bảy
    Có chị mười ba
    Hai chị em ta
    Ra lấy lá đa
    Về lộn cầu vồng
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, ngày xưa hay chơi mấy trò này lắm, nhưng giờ bọn trẻ con thành phố, mà chắc cũng cả nông thôn nữa, đố thấy đứa nào còn chơi, giờ tụi nó toàn chơi điện tử thui à, thành ra mai một hết.
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà sao em thấy có mấy trò chơi có bài đọc theo, nhưng ngẫm lại thì thấy chả có nghĩa gì sốt, cứ theo vần mà đọc kiểu học vẹt thôi.
    Còn trò "Giặt chiếu phơi khô trời mưa cuốn lại" nữa... sao lại có trò nhàm chán đến thế mà hồi bé cứ say sưa chơi.
    Ông đi qua, bà đi lại, trông cây bông, bông lên cho tốt, múc nước tưới dừa, dừa lên cho cao.
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    He he em cảm ơn mọi người nhìêu nhé,cứ như được sống lại tuổi thơ ý. Ko biết mọi người nghĩ thế nào chứ em thấy trẻ con giờ thịet thòi bỏ xừ,bao nhiêu trò hay ko được chơi ^^ Cơ mà cái bài Rồng rắn lên mây ý,em nghe vẫn ko quen tai lắm,hình như hồi xưa em nghe nó khác )): Có bác nào còn phiên bản khác ko trả lời cho em,cho em sống lại tuổi thơ cái ^^
    Được LouisBi sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 05/04/2007
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ừ, đấy là trò " Chuyền". Ngày xưa tớ cũng biết chơi, lại còn chơi đc cả nhảy dây, biết chơi cả trò con gái con zai

Chia sẻ trang này