1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về Nghệ thuật an ủi nguời khác"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn dvincitki dễ an ủi nhỉ, đi an ủi mà được đạp một cái thì sướng quá còn gì, cả hai đều sảng khoái.
  2. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khi e buồn thường rất muốn đạp cho ai đó 1 pát, còn bác thì đc đạp 1 pát là thấy vui lại, vậy mình có thể giúp nhau đc đấy nhỉ
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Những lúc bức bối con trai thế là nhanh nhất có khi ăn chửi,ăn đấm lại thấy nhẹ nhàng hơn,nhưng mình đôi khi dễ tính còn người khác,dúp họ khó nhờ
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Á,á bây giờ mình mới phát hiện ra là mình chưa từng an ủi 1 người nào cả,không ai cả mới sợ chứ,khiếp thật...
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ờ! NHỜ....!!! QUÊN!
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, để an ủi được người khác, điều cần thiết nhất là fải hiểu được nỗi đau của họ. Sau đó là cách thức để giải quyết nỗi đau ấy, xoa dịu đi phần nào. Cái này thì có rất nhiều cách, đa dạng lắm, cũng như kinh-kinh đã viết ở trên, sách của ông nào đã nói ấy.
    Vd như mình an ủi người khác, thì thường là đầu tiên mình sẽ tìm cách để hiểu và thông cảm được với nỗi đau của họ, rồi tuỳ từng trường hợp, có thể sẽ cùng họ phân tích sự việc, cùng cảm nhận với họ, để họ chia sẻ với mình (khi người ta nghĩ là mình hiểu những điều họ nghĩ, những điều họ nói, thì họ mới dễ dàng chia sẻ và tâm sự với mình) rồi sau đó tìm hướng giải quyết vấn đề giúp họ, theo một cách nào đó khiến họ không còn thấy bế tắc nữa, khiến họ thay đổi suy nghĩ về vấn đề đi một chút, thế cũng là thành công rồi.
    Tuy nhiên có một điều mình rất sợ, là an ủi những người có chuyện tang gia. Thực sự là khi đến những nơi như vậy, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện an ủi ng ta nữa, chỉ nhìn vào vẻ buồn bã của người ta, chẳng bít nói gì sất, và thấy nói câu gì cũng vô nghĩa
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tiểu hương 1000 Euro , tiểu hương sẽ lập tức nín ngay ạh .Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ mà tiểu hương thấy có giá trị rất là lớn .
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    thế này là "nhỏ" thì thế nào là "to" hả "bé"
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chị Hiền bắt đầu lộ rõ bản tính keo kiệt rồi đó. Bắt đầu tiêng tiếc rồi. Muốn người ta nín phải mất xiền chứ!
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    xời ơi các bác cứ an ủi như thế thì mua cả cái vila cho họ để họ đập ra ăn dần dến cuối đời chắc chẳng làm phiền các bác nữa,à mà đi cuớp cái ngân hàng nào cho đủ cái vila nhỉ.Đề nghị các bác vào chủ đề chính không lợi dụng mod mất tích mà xì pam,nếu không có ý kiến xin vào pic của bác kinh hoàng cho ý kiến cải tổ.Hic hic em xin hết

Chia sẻ trang này