1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về Nghệ thuật an ủi nguời khác"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    có ý kiến rùi, mún gì nữa
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hổng nói bác,bác cứ tiếp tục cho ý kiến dúp em,em vote hơi bị nhiệt tình
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ko biết cách phục vụ bản thân mình
    làm mình vui sướng hoan lạc
    đừng mong mang lại điều đó với ng khác
    điều gì là ko tìm thấy trong bản than mình nhỉ ?!
    xem ra chia tay box với một kẻ đơn độc hành như mình
    khó như chia tay chi kỉ, chia tay ng yêu á
    hị hị
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng ah,nhưng đôi khi ta cũng phải quên đi bất hạnh của bản thân để dúp đỡ người khác,kẻ nghèo tài chính thì là kẻ đáng thương nhưng kẻ nghèo tâm hồn thì không có thuốc chữa.Làm sao đẻ cứu vớt những con người đang tuyệt vọng,em đã từng như thế và em sẽ cố gắng không bao giờ để một tâm hồn nào trước mặt mình đánh mất niềm tin.
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Muốn cứu vớt một linh hồn chẳng có cách nào khác phải học thôi .Chính là tâm lý trị liệu , để có thể xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn , nỗi sợ hãi nỗi lo lắng .Tâm bệnh là bệnh của bản mệnh .Ko phải 1 sớm 1 chiều có thể chữa được .
    Còn an ủi cho khỏi nỗi buồn , cơn giận dữ ... thì ko khó .Cứ tát nước theo mưa thôi . Buồn thì người ta thường thanh minh tại sao mình buồn , tại sao mình giận . Cứ tôi hiểu bạn , tôi đang lắng nghe bạn nói . Bạn đúng , kẻ đó đã sai ...
    Tóm lại là gì thì gì cũng phải học , nhiểu là đằng khác .Cả 1 hệ thống lý thuyết lẫn thực hành mà .LÀ sự tích luỹ lâu ngày và kinh nghiệm . Để có thể an ủi được mọi trường hợp .Kể cả kẻ sắp tử tự , cho kẻ đó thăng luôn cho nó rộng đất .
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác có đóng góp rất hay,vậy là học nữa học mãi,cái này thì em hiểu,bác có thể nói rõ cho em hơn về quá trình "siêu thoát"cho tâm hồn con nguời để học dần dần tự chủ loại bỏ gánh nặng,tìm được sự bình lặng trong tâm hồn ý.Em hiểu rõ ràng việc gì cũng cần có bản chất bên trong,như bác nói cái này tự mình cần trau dồi cái tâm và kiến thức nhưng em hỏi thêm kiến thức đó bác có thể nói qua kể qua cho em nghe được không?Bên cạnh cái bên trong đó thì vấn đề quan trọng không kém là cách thức hành động như nào?Các bước ,thái độ thể hiện??
    Các bác dúp em mở mang tầm mắt cái......
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Pm cho mình nick yahoo, mình sẽ hướng dẫn
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đã Pm thưa chị
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    nghe nói thiền luân cái kon khỉ gì đó có thể giải quyết vấn đề này,bác nào am hiểu giải thick thêm em cái.Các bác góp ý thêm cho em cái.
    P.s:bác nào muốn được an ủi cứ pm cho trưa nắng hay đọc bào em tiểu hươngthấy cuộc sống có nhiều điều vui thật
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này