1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về Nghệ thuật an ủi nguời khác"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi davincitki, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình đống ý là muốn an ủi ng khác trước tiên pải biết an ui bản thân. Nếu bản thân mình thấy lạc quan, thấy yêu đời thì mới có thể truyền tinh thần này cho ng khác đc, chứ 2 ng cùng chán đời ngồi nói chuyện với nhau dễ dẫn nhau ra sông lắm
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Theo mình nghĩ đối với những người hay tự ti yếm thế thì mình luôn nên nhắc lại những người khác cũng chỉ là người thôi cho nên không có gì đáng sợ quá cả! Và núi cao lại có núi cao biển rộng lại có biển rộng ; mãnh hổ lại gặp quần long.... hì hì
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng làm gì cả, bỗng nhiên bạn bảo "cậu an ủi tớ rồi đấy". Đôi khi chỉ là mong muốn an ủi, một dấu hiệu làm người khác yên lòng.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    IEM có....NGHỆ THUẬT...ỦI ...người khác hơn là....AN...người khác các bác ạ!
    IEM vừa ....ỦI...KON ...BÉ BÊN KIA!
    Nghĩ! Thấy...TỘI TỘI...là!
    Tội lỗi! Tội lỗi!
  5. diepcalo

    diepcalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    haiz! đang tìm cách an ủi người khác đọc xong toppic này mún bỏ cuộc lun

Chia sẻ trang này