1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về ngũ uẩn

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi huynhnamphg, 06/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    cho em hỏi về ngũ uẩn

    mọi người cho em hỏi thế nào là tưởng, hành, thức ạ? hix, em lẫn lộn hết cả rồi
  2. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    các bác phân biệt tưởng với thức dùm em với ạ, chẳng hạn như câu em đang viết cái gì là tưởng, cái gì là thức ạ
    ví dụ như em suy nghĩ: "trưa hôm nay ăn cơm hơi trễ, cơm ở đây k ngon, lần sau k ghé quán này nữa" thì cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức ạ?
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 06/07/2009
  3. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    tưởng
    hành
  4. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hơ, thế thức là gì ạ
    cho em hỏi, thế suy nghĩ của con người như nhận xét, nghi vấn, kết luận cái nào là tưởng cái nào là hành ạ, có cái nào là thức hay k? thế tri giác có phải là thức hay k ạ? mà sao lại có nhiều loại thức như thế, nhãn thức, nhĩ thức, ý thức... mình nên hiểu về chúng như thế nào ạ?
  5. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Các vấn đề của ngũ uẩn, để có câu trả lời chính xác thì bạn nên hỏi trực tiếp một vị đã chứng quả A la hán. Phải là người có thiền chứng đến mức làm chủ được ngũ uẩn thì mới hiểu rõ được.
    Mình thấy bây giờ nhiều người dùng các khái niệm của tâm lý học để giải thích ngũ uẩn, nên gây hiểu lầm khá nhiều vấn đề.
    Được pupeo sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 15/07/2009
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Ngũ uẩn" là một trong những khái niệm triết học của nhà Thích. Nhà bác muốn hiểu rõ thì nên nghiên cứu nghiêm túc và đầy đủ thì mới rõ ràng rành mạch được.
    Có địa chỉ này cũng tạm được : http://www.thuvienhoasen.org. Nhà bác vzô đó tha hồ mờ lục lọi.
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thức là cái tâm thức, cái này nó nằm ở đâu đó, ở bên ngoài và ở bên trong, thức được hình thành từ bên ngoài nên nó không có nguồn gốc vì vậy củng có thể hiểu là thức không.
    thức thuộc về cái tôi(bản ngã), nên nó bám rất chặc trong mổi cá nhân .
    Tâm kinh nói là ngủ uẩn giai không, nên khỏi bàn, he he he.
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hổng phải!Hổng phải!Năm uẩn là một trong những cách phân chia của đức Phật thôi;ngoài ra còn có cách phân chia theo 12 xứ và 18 giới."Khái niệm triết học" nghe nó đi lệch khỏi giáo pháp giản dị của đức phật quá.
    Cả thế giới = 5 uẩn
    Cả thế giới = 12 xứ
    ....v....v
    Chung quy chỉ là cách phân chia. Vấn đề chính là sau khi chia ra thực hiện phép quán =>thấy tam tướng vô thường khổ vô ngã => chánh kiến chánh tư duy ....chánh định => vô minh diệt => hành diệt ....khổ uẩn đoạn diệt.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con không hiểu câu này;thầy giải thích dùm con với ạ.
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hờ, biển học vô biên, em đang chết chìm đây các bác ơi, các bác thương tình chỉ cho em cái cọc nào chắc chắn với ạ
    thì em cũng biết đó chỉ là một cách phân biệt thế giới như lời bác Hoàng chỉ điểm, thế nhưng 12 xứ với 18 giới thì nhiều quá, chới với luôn, em ôm cái 5 uẩn cho nó gọn, em còn mập mờ giửa cái tưởng, hành với thức, k phân biệt được, với thực em ngẫm mãi mà chẳng ngộ ra được thức là như thế nào cả, tại sao ứng với lục căn lại có mỗi thức tương ứng?

Chia sẻ trang này