1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về Phú Yên và Bình Định(Chia sẻ từ trang 3)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thuy_ngoc_nghech, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đến với Phú Yên bạn sẽ qua thị trấn Sông Cầu nằm dưới những tán dừa với những làng nghề đan lưới hoặc chế biến dừa bên bờ vịnh Xuân Đài. Bạn sẽ thăm Gành đá đĩa (cách đường 1 khoảng hơn chục cây số). Thăm tháp Nhạn và thị xã Tuy Hoà, đón bình minh tại mũi Đại Lãnh, ngắm đầm ô loan từ trên cao. Ở đây có một món tuyệt ngon và rẻ là món mắt cá ngừ đại dương hấp chỉ có 10k/suất...
    Gành đá đĩa
    [​IMG]
    Đầm ô loan
    [​IMG]
    Tháp Nhạn
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hìhì. merci chị Bop nhìu. Chị ui, có địa chỉ hay tel của cái chỗ cho thuê thuyền ra Mũi Đôi ấy cho bọn em xin luôn nhé, mục đích của bọn em là cái cực Đông ấy đấy . Cơ mà bọn em ko vứt xe máy lên xe lửa đc vì bọn em đi vào ngày 22-23 tết nên ko mua đc vé tàu, chuyển sang p/án đi otô, thế nên sẽ thuê xe máy ở Nha Trang. Chị/anh em nào biết chỗ cho thuê xe máy ở NTrang thì ới em với nhá. thank sờ nhiều .
    Dự kiến bọn em sẽ đến N/Trang sáng sớm, ăn sáng xong vù ra Mũi Đôi rồi quay về Đèo Cả, Vũng Rô, Đại Lãnh, ngủ đêm ngắm bình minh tại DL thì có kịp ko chị? Hôm sau đi Phước Tân, Bãi Ngà, Hòn Gốm có kịp không chị? Kính chị 1 ly trước nhé, lần sau chị vào SG nhất định chị em mình dô nhìu hơn
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nếu thuê đc xe máy thì tốt, ko thì cho xe máy lên ô tô đi cùng ra Nha Trang, cũng ổn mà.
    Còn cái lịch trình trên có gì đó không ổn lắm.Chị thử viết lại lịch trình thế này:
    Ngày 1:
    Nha Trang - Ninh Mã tới chân đèo Cổ Mã (70km)
    Từ Ninh Mã rẽ phải là bán đảo Hòn Gốm vươn ra biển khoảng 30km, có Mũi Đôi đầy tranh cãi là cực đông của VN, có con đường mới rất đẹp mà chị mới đi vào vài trăm mét nên ko hiểu con đường đó dẫn đến đâu , cứ đi đến khi nào hết đường thì thôi. Vụ thuê thuyền ra Mũi Đôi có lẽ ra đó là sẽ hỏi được, làng chài mà! Em thử hỏi anh Hailúa vụ này coi lần trước có bác nào suýt đi được.
    Để chinh phục Mũi Đôi này có lẽ phải mất hơn nửa ngày đó. Sau đó quya lại đèo Cổ Mã tiếp tục 12km trên đèo Cả (đường đẹp cực) rẽ phải vào con đường nhung lụa có tên là Phước Tân - Bãi Ngà chạy khoảng 20 chục km sẽ thấy Hải đăng đại lãnh. Nếu thuận lợi ở Mũi Đôi, bọn em sẽ đến Hải đăng lúc 5h. Vô đó xin ngủ lại qua đêm, sáng dậy ngắm bình minh.
    Ngày 2:Quya lại quốc lộ 1A chơi dọc Vũng Rô và Đại Lãnh, tha thẩn rồi về Nha Trang trả xe máy (trong t.h thuê xe) lên tàu tối hay sáng gì đó về Sài gòn
    Nếu mang xe nhà mình đi thì từ Đại lãnh chạy lên Chí Thạnh (cách Tuy hòa 45 km, Tuy Hòa cách Hải đăng 30km) chơi Ghềnh đá đĩa rồi về lại Tuy Hòa mua vé tàu vào Sài gòn.
    Tàu ra Bắc thì khó mua chứ tàu vào Nam chắc dễ mua không à.
    Cũng ko nắm rõ ctrình của cưng nên giả sử chỉ chạy ctrình Cực đông thôi thì 2 ngày 2 đêm như trên là ổn. Em check lại giờ tàu và giờ ô tô cho phù hợp chị ko nhớ lắm, sai đâu cấm có đc mắng à
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Woa, tuyệt cú mèo. bọn em cũng chỉ có 2 ngày thôi nên sẽ theo lịch trình này. Em hỏi bọn Sing cafe o Nha Trang thuê xe máy 1 ngày có $4 thôi nên bọn em sẽ thuê xe máy ở đây. Vụ thuê cano ra Mũi Đôi em cũng nghe nói là dễ lắm nên thôi kệ, cứ ra đấy rồi tính ( bác 2lúa cũng chưa đi cung này , bác Ducko thì xém ra đến Mũi Đôi thôi chứ chua ra đến tận nơi. Hờ hờ phen này em đi về sẽ cho 2 bác ấy "lác mắt". tất cả nhờ chị Bop đấy ). Olala, xong rồi chỉ chờ ngày kên đường thôi.
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là sorry bạn thuy_ngoc_ngech nhá, vào topic của bạn rồi ngày qua ngày "chiếm" luôn . Chẳng biết bạn đi Phú Yên chưa, ngày mai bọn tớ đi nè.
    Lịch trình Đưa ông Công ông Táo tại Cực Đông VN:
    Thứ 6 ( 10/2/2007 ) Sài Gòn ?" Nha Trang

    - 19g tập chung tại BX Miền Động & khởi hành đi Nha Trang
    - 4h sáng tới Nha Trang, dòm ngó xem NT ban đêm có gì hấp dẫn nào, khác ban ngày thế nào.

    Thứ 7 ( 11/2/2007 ) Nha Trang - Tuy Hòa Phú Yên

    - 7g đến Nha Trang , ăn sáng , cafe , ngắm biển Nha Trang

    - 8g - 8g30 đến Sinh Cafe thuê xe máy & tiếp tục đi Tuy Hòa. hành trình ~ 70km
    * Trên đường đi được phép ngắm biển , chim , hoa , cành lá ( nói chung là bất cứ cái gì đẹp ), đặc biệt là vượt đèo Cổ Mã.

    - 11g00 đến Phú Yên ( nghỉ ăn trưa )

    - 12g Tiếp tục hành trình chinh phục Mũi Đôi ( cực Đông của phe lượt phượt ) . hành trình ~ 30km bằng tàu, tổ chức ?o tập phá version 1.0 ?o và ngắm hoàng hôn tại Mũi Đôi ( * )
    * Có 2 phương án : ( a ) Ngắm hoàng hôn tại Mũi Đôi và đón bình minh ở Đại Lãnh
    ( b ) Ngắm hoàng hôn và đón bình minh ở Đại Lãnh thì đi ngay sau khi thu thập các ?o hình ảnh chứng cứ ?o liên quan

    - 16g30 ( kề hoạch A ) tạm biệt Mũi Đôi tiếp tục đi Đại Lãnh . hành trình ~ 30km qua Ninh Mã vượt đèo Cả với Cua đa đen, ngắm biển Vũng Rô xanh thăm thẳm...

    - 18g hy vọng lúc này đang đứng ngay chân ngọn Hải Đăng , tiến cử ?o em ?o nào xinh nhất vào xin phép Đồn trưởng tá túc qua đêm . Nếu thuận buồm xuôi gió tiếp tục ?o đập phá version 2.0 ?o tại bờ biển Đại Lãnh - Cực Đông của Việt Nam ( em chả biết Đại Lãnh hay Mũi Đôi là cực Đông tổ quốc, bọn em cứ đi tất cả 2 )

    Chủ Nhật ( 12/2/007 ) Phú Yên ?" Nha Trang ?" Sài Gòn

    - 5g Ò ó o?.o?.Tất cả dậy nào , chuẩn bị đón ánh bình mình sớm nhất đi?

    - 6g ăn sáng - café cho tỉnh táo ( nhớ mời bác Đồn trửơng nữa nhá ! )

    * Hành trình đến chiều...

    - Đi dốc lết , tắm biển Vũng Rô , Đại Lãnh, ráng thêm Gành Đá Đĩa luôn ?

    - Thưởng thức các món đặc sản Phú Yên ( mắt cá ngừ ?.)

    - Chạy về Nha Trang , nếu còn thời gian tiếp tục ?o chơi & ăn ?o chờ đến giờ lên xe . Tạm biệt Nha Trang

    Thứ 2 ( 13/2/2007 )

    - 7g Xe đưa quý khách về đến TP HCM , tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại , chúc quý khách 1 ngày mới bình yên !

    - 8g đi làm?..làm à ? khò?khò....khò?.
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 08/02/2007
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Các bạn định đi Mũi Đôi và Đại Lãnh à? Nhớ là đi Mũi Đôi nên thuê thuyền và đi ra Mũi bằng thuyền mới nhanh và ra được đến Mũi, nếu đi đường bộ, phải đi bộ trên trảng cát khá xa, nắng hun cát sẽ nóng chân kinh lên được.... Mà ra Mũi rất khó khăn. Ở trong xóm có bán món Dông (Canh chua Dông, Dông bằm, Dông băm làm chả...ngon tuyệt)
    Đây là món Dông bằm xúc bánh tráng...
    [​IMG]
    Ra Đại Lãnh, nhớ gọi cho anh Thắng trạm trưởng Hải Đăng - Số mobile : 0905217578 để nhờ anh ấy chuẩn bị cho chỗ ngủ và đồ ăn. Khi đi qua cái chợ Vũng Rô ghé vào đó mua hải sản giá rẻ và tươi ngon tuyệt. Mực to cả kg, cá Ngừ đại dương cũng có....
    Đón bình minh ở Hải Đăng Đại Lãnh có cảm giác rất tuyệt vời, cả bọn rủ nhau lên mái hiên nhà Hải đăng mà ngủ, đêm ngắm trăng sao và gió biển ào ạt.... Thú vị cực kỳ
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công, an toàn....
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bàn ăn của hoangbquang đã quá. Ngoài đảo đó huh? cũng có beer samigel !!!
    Bạn candy có thể đi xe của Phương Trang ở đường Đề Thám. tôi hay đi xe đó ra ngoài Nha Trang. thường đi lúc 11h khuya và tới Nha Trang tầm 6h sáng.
    Các bạn có đi đông ko?
    Thèm cảm giác chạy xe máy qua miền Trung quá. Nếu mà đi dài ngày 1 chút, mình đi qua Bình Định luôn nhỉ :)
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hờ.. ! Hờ ! Hoá ra Bác Hai lúa và chú Ducko cũng chưa ra được Mũi Đôi. Thế là trên Box này chưa ai ra được đó nhỉ....Có khi chỉ có mỗi mình tôi là "xém" ra được..... Hôm ấy sóng to quá nên đành quay về...
    Hôm nay cô Candyduong dẫn cả hội 9 người ra Mũi ... Vào đến xóm Đầm Môn rồi mà hỏi đường ra Mũi Đôi cũng chẳng ai biết... Dân ở đó họ gọi khu Mũi Đôi là Hòn Đôi hay là Hòn Đầu (vì ở gần Mũi Đôi có 2 mỏm núi nhô lên như hình 2 cái đầu người một to một nhỏ nhìn ra biển Đông) ... Đi bộ ra đó rất khó đi....
    Thuê thuyền ở là hay nhất. Thuê ở Đại Lãnh khoảng 1 triệu đồng/ thuyền nhỏ để ra đó, nhưng phải vào hôm sóng nhỏ chứ sóng lớn đi ra đó sợ không về được..
  9. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, báo cáo... bọn em đã về đến Sg vào lúc 6h17'''' sáng nay theo đúng lịch trình. Cái Mũi Đôi ấy đã bị tiêu diệt hồi lúc hơn 14h hôm qua 11/2/2007. Bọn em dòm từ xa xa vào thấy 1 túp lều biên phòng ngang khoảng 2,5m, dọc 2,5m với cờ đỏ sao vàng phấp phới, bên dưới la vô vàn dòng chữ "khu quốc cấm - cách 500m" ( hình ảnh chi tiết tối về nhà em post sau nhé, h em đang ngất ngư gật gù ở cty lại ko có hình ở đây ). Bọn em bon chen tính vào tận nơi nhưng bác lái tàu sợ va vào đá ngấm vỡ tàu nhất quyết ko vào. Đoàn có 8 người thì 6 gục ngã trước biển to sóng cả, còn mỗi em và 1 anh đứng vẫy tay khua chân lia lịa, tính đến cả phương án hay là 2 đồng chí khỏe mạnh này ...bơi vào nhưng lại sợ các anh biên phòng tưởng có giặc cướp đồn bùm cho 1 phát thì toi, thế nên bọn em đứng ngoài 500m kêu gào thảm thiết mà chẳng dám vào .
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 12/02/2007
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chúc mừng đã có thêm một tracklog trong đời... đừng có mắng gì nhà Bốp nha, niềm vui gấp đôi nỗi khổ mừ . Cheer!

Chia sẻ trang này