1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về RMIT với

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi rap_city, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là anh nên lấy bằng IELTS 6.5 trở lên thì anh sẽ không phải học 10 tuần tiếng Anh đâu . Vào thẳng đại học lúc đầu nghe hơi khó nhưng chịu khó sẽ đâu vào đấy ngay
    Học ở đâu cũng vậy, quan trọng nhất không phải là thầy mà là mình . Đồng ý là thầy dạy tốt cũng rất có lợi, nhưng thầy tốt cách mấy mà trò không tốt cũng bằng không ! BP thấy ở RMIT, Monash or ....... cũng như nhau cả thôi . Đi học thấy vào thư viện nghiên cứu, mượn sách về đọc, chịu khó tìm tòi là ổn . Nhất là Accountancy đòi hỏi sự nghiên cứu, kỹ lưỡng, cẩn thận . Những môn như Business Law, Taxation Law, Company Law hay các môn Accounting đều đòi hỏi nghiên cứu, đọc sách, có đầu óc tính toán sắp xếp. Cái này thì do mình chứ thầy nào dạy được , phải không ạ ?!
    Nhìn chung, các thầy cô RMIT đều dễ mến và rất nhiệt tình, đó là điều duy nhất BP rất thích về trường này, cái building 108 thì đúng là chán thật, đi tới Melbourne Uni rồi mới thấy cái building của mình chán . Nhưng học mãi cũng thấy quen đi, cả tháng nay nghỉ hè không vào, hôm trước vào enrol thấy nhớ
  2. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác vào tôpic RMIT nè xì spem vài bài cho nó xôm tụ
    http://www.movsa.org/forum/viewtopic.php?t=5369
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Anh xui rồi, năm 2005 học fí trường nào chả tăng. Monash tăng tối đa 25% thì fải, hịc
    Accounting ở Monash toàn các bác già sát thủ dạy, dạy thì bùn ngủ, ngày đi làm, tối về mà đi nghe các bác ấy nói thì cũng là chẳ khác gì 1 bài ca ru ngủ
    Nói chung thì Accounting đâu cũng thế thôi, hoạ chăng có khác thì là do anh học Business (Accounting) hay là Commerce (Accounting).
    Mà anh xin làm nô lệ cho bà white_poplar thì anh xui rồi ......xui và làm nô lệ cho nhầm người
    BP liệt kê mấy môn nì ra thấy hình như course structure của RMIT và Monash về Acc giống nhau thì fải
    Acc cần tỉ mỉ cẩn thận, còn Lizz disagree chuyện đọc sách cho mấy môn Law mà BP nói trên

  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    - Công nhận là thầy giáo ở RMIT dế thương hơn Monash. Tận tình hơn nhưng mà cái vụ admin ở RMIT thì.. không thể chịu nổi. Cảm tưởng như mình đang ở trong thời gian bao cấp ở VN ý. Đi lại hết cả cái city, vòng qua vòng lại các bld mà chẳng được gì. -->
    - Nhiều người cũng nói là học ở đâu là tuỳ mình. Tuy nhiên đâu thể phủ nhận là graduate (về business) ở Mel Uni/Monash được preffered? Đấy là fact rồi mà.
    - Tớ thấy học cái gì cũng cần practice. Còn cái cần nhất để học (với tớ) là môn học phải interesting
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    White_poplar đang học RMIT ah, cho tớ hỏi tí về phần entry requirement nhé. GPA là khoảng bao nhiêu thì có hi vọng nhỉ?
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... năm sau em cũng học Accounting ở RMIT, hì hì ... có khi lại học cùng bác rap_city thì vui nhỉ . Lúc đầu cũng định học ở Monash nhưng mà đắt quá, học 3 năm chắc bố mẹ bán nhà cho em học cũng không đủ , chị BP cho em hỏi với, có phải học Acc ở RMIT có thêm năm cuối đi thực tập không ah??? , em thấy mọi người bảo học Acc ở RMIT cũng có tiếng lắm chứ. Thôi thì xét một cách toàn diện thì mình thấy cũng được lắm rồi, cả về tiền lẫn tiếng , còn núi này cao có núi khác cao hơn mà hehhe...
  7. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    @Lizzy, cảm ơn em, biết em đã lâu lắm rồi nhưng mà thấy em làm chức to quá đâm ngại chả dám làm quyen, nghe phong phanh là em học Major Accounting, có gì nhờ em chỉ giáo cho anh và Blue_Candy với , anh cũng phân vân về việc liệu có cần mua sách ở VN không?
    @Blue_Candy, nếu học với anh, thỉnh thoảng đến nhà anh hát nhạc rap cho em nghe nhé
  8. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng học ams hả ?? khoá nào thế . khéo khong em quen bác
  9. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hề, 1 trong các majors của em là Acc vì vậy anh cần hỏi gì thì okie
    Anh mang sách ở VN sang làm chi? Mà nếu anh chưa có accounting background thì em cảnh báo anh là năm học thứ 1 của anh ở ĐH sẽ là pain in the ass đấy . Lý do: nếu chưa biết 1 tí gì, DR, CR chưa biết thì ngồi lecture 2h (mà các bố ấy toàn giảng có 1h rồi biến thôi và giảng theo kiểu cho người thông thạo biết hết rồi ) và tute 1h trong 1 tuần thì anh chả hiểu gì cả, tha hồ mà về nhà vật lộn, phí hết cả thời gian đi nhảy múa lung tung
    Thế nên là ở nhà anh học được cái gì trước thì lo học trước đi, nhưng mà anh kiếm được giáo trình TA thì đỡ, chứ học TV thì e là anh ngủ mất . Em kinh nghiệm trước khi sang Úc mẹ dạy học theo giáo trình master của mum và mum ngồi dịch từng câu sang TV ===> kết quả nằm ngủ khò và chả hiểu gì, rồi bị mum mắng là đầu đất
    Học Acc mà học từ highschool ở Úc thì tốt hơn vì bọn lecturers toàn cho là sv học cơ bản từ highschool rồi nên là giảng như đi ăn cướp ấy . Mà các thầy cô ở highschool thì mới giảng cặn kẽ đầy đủ và dễ hiểu. 2h ngồi nghe cô giảng bằng 2 tháng ngồi nghe mum giảng . Đúng là bụt chùa nhà ko thiêng

  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc ko kỹ gì cả . Bà white_poplar học ở RMIT rồi chuyển qua Monash, bả sắp tốt nghiệp rùi . Chị iu ơi, sao nỡ lòng nào bỏ Úc đi, chị đi rồi em ở với ai, ai nấu cho em ăn đây ............oa oa oa..................................
    @ white_poplar: chị ơi, em đói

Chia sẻ trang này