1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về share accommodation.

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi 18Googol2, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Mà cần gì mainland, lũ Hong Kong nhìn người nộm cũng fashion này nọ thế mà ở dơ hơn...hix..hix..không lời gì tả nỗi. Nói chung out of expectation...trời ạ. Cả đời này, Chop ghét nhất mấy chị Hong Kong . Ở bẩn mà không thấy shy , và nhắc thì trơ trẽn ra đó. Còn indian, hix..hix...tụi nó ăn toàn đồ ăn spicy fud, hay đậm taste lém. Đứng kế bên smell sweating cũng ớn roài ạ.
    Bạn gì nói ở với nhau fải cần trách nhiệm nữa...Chop thấy đúng. Ở mà không tôn trọng lẫn nhau, người thì bày, người thì dọn...không thọ đâu. Ở ngoài còn đở. Nếu ở KTX, bọn mọi rợ crazy lên, turn music mazimum thì chết giấc...
    Dù là bạn thân đến mấy, vẫn không thể nào share fòng. Có cảm giác privacy bị invade...nên share flat thôi thì okie hơn. Chop không thể nào share fòng với ai cả chỉ trừ my sister, mommy và......my hubby ..cái này thì of course...hờ hờ hờ...
    Thế Gú hiện giờ đang ở dạng gì mà mún change housing dzị....
    Mà cũng lạ, chỉ có một thân mà mỗi lần move out thì trùi ạ, toàn đồ là đồ. Oải nhất là move. Từ lúc sang úc tới nay chop đã 5,6 lần move roài. Mệt lém...
  2. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ghét bà chị white_poplar nhá, tự dưng nhắc lại vụ 2 con Tàu
    Ối trời, cái bọn Tàu cũng bẩn lắm, tớ là tớ akay nhất cái khoản sáng nào chúng nó cũng nấu cháo ăn, rồi rớt hết ra bếp mà ko chiu cọ, đến lúc đến phiên mình cọ bếp thì gọi là lặc lè kỳ cọ chẳng hết . Kêu chúng nó là nếu nấu cháo thì lấy cái foil lót vào hoặc là lấy khăn lau qua đi thì sẽ đỡ, dưng mà bọn nó nhất quyết ko chịu
    Bạn ở với Tàu à, gái hay trai, tớ được chứng kiến cảnh các bé gái Tàu ko mặc gì cả chạy lông nhông trong nhà , đến khiếp, hôm đấy xém nữa vỡ hết bát đĩa đang cầm trên tay
    Tóm lại: Ko ở với Tàu
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng từng ở với tàu rồi, nhưng may là nó cũng dễ thương nên ổn cả.
    Tớ chỉ kị Indian thôi. Mà cũng không fải tất cả. Indian ý, có bọn thì bẩn bà cố. Híc, mùi bốc nồng nắc, ai chịu nổi? Tớ ăn được đồ Ấn mà cón muốn chạy huống gì? Mùi hôi của Indian thì tớ hãi lắm, nhớ lại hồi đi xem film ngồi cạnh một bác. Í ẹ xém chết ngạt. Vừa suffer vừa tự hỏi kô hiểu con bé GF có ok không, ngồi gần thế?
    Bọn ẤN còn có một kiểu nữa là rất xất xược. Chỉ muốn đấm cho một cái vào mặt. Tưởng là có tiền là ok ý? Hic hic hic...
  4. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn tán rôm rả quá mà chỉ dám đảo qua bởi vì hôm qua lên mạng chủ yếu vào Gu search tài liệu cho teamwork. Sáng qua tớ ngồi hì hụi kẻ kẻ vẽ vẽ cái bảng để so sánh nhà cho dễ, xong rồi ngồi lẩm nhẩm xem nói những gì trên điện thoại. Cuối cùng gọi cho vài đứa, kết quả... cũng tạm được.
    Sai lầm đầu tiên là chuyện search mấy mẩu tin ra rồi in, đem về nhà nghiền ngẫm đến mấy ngày. Kết quả là mấy cái nhà ngon bị taken còn đâu. Thậm chí rõ ràng cái nhà ở Richmond sáng sớm hôm qua nó đăng, khoảng giữa sáng tớ gọi cho nó đã thấy nó bảo nhiều người hỏi quá rồi, xin lỗi mày nhiều quá tao khó chọn.. Còn cái Heideberg và Kew thì đã taken. Cho nên tớ thấy thế này, bận thì bận ngày cũng phải vào đảo qua đến vài lần; có cái nào new thì mình chớp ngay, cái nào nó delete thì mình còn biết đỡ phải gọi. Cái thứ 2 là trường hợp mình ưng nhà lắm rồi nhưng mà vài ngày nữa mới move in thì nhiều khả năng nhà sẽ rơi vào tay đứa khác.
    Như vậy tớ còn 3 nhà. Một cái ở Dadenong 75, cover hết bill, transport cũng convenient, full furnished. Người trả lời là 1 cụ, ko biết là Ấn, Bangladesh hay Irắc gì đó. 2 cái còn lại thì 1 cái Richmond 83, đi lại thuận tiện, đứa thuê nhà có vẻ là Úc, làm ở banking industry, nó mua máy giặt cho nên hàng tháng phải đóng cho nó thêm 10 đồng, share bill. Cái cuối là Footscray 80, trả lời ĐT có vẻ là Úc, khá nice. Tóm lại qua ĐT cũng chưa nhận xét được gì nhiều .
    Cho nên tớ lóc cóc đi inspect nhà đây. Cũng lấy kinh nghiệm thôi chứ chắc chưa chọn được đâu. Nhà thì tớ có thể nhận xét được, nhưng tớ muốn hỏi mọi người về flatmate. Lúc mình đến nó có khi nó lại out, mà kể cả nó có ở nhà đi nữa, quan sát kiểu gì để nhận xét được nó ở sạch, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau...? Cách sắp xếp đồ đạc, bếp, toilet có sạch hay ko hay cách nói chuyện...?
  5. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua xem nhà cửa ng ta giữ thế nào là ok. Mà flatmate nice à, cũng khó nói, hồi đầu mình đến xem, sao mà nó nice thế, ấy thế mà về sau lại là đứa tởm nhất
  6. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    khe? khe?, nó biết mi?nh đến xem la?m gi? ma? nó cha? lau chu?i cho kif... đến lúc dọn vô rô?i nó mới hịên nguyên hi?nh khớ khớ khớ...
  7. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thì vậy tớ mới nói là chả nói lên được gì, có số rồi bạn ạh
  8. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi tớ đi xem mấy nhà, cuối cùng cũng chưa đâu vào đâu hết. Tớ nói sơ sơ thế này nhé. Nhà đầu tiên gần Footsray Station, nghe giang hồ đồn thổi nhiều vẫn chưa tin, đi mới vỡ thế nào là Footscray. Thôi cái này ko nói nhiều. Cái thứ 2 ở Riverdale, ổn hết rồi, mỗi tội giá cao chịu ko nổi. Nhà cuối cùng, tớ vừa ở đấy về, phóng vội lên mạng hỏi mọi người chuyện này. Nhà vùng Caufield, rẻ, đi lại dễ chịu, flatmate là bọn tây ba lô, nhà cũng ko gọn gàng lắm, thôi thì chịu khó tí. Tớ phải share room với 1 đứa Israel, đi làm suốt, nghe thằng chủ bảo rất nice, ừ biết thế. Nhưng chuyện này làm tớ scared, thằng chủ nói nhẹ như ko: bọn này hay dùng Marijuana( chắc viết sai rồi, nhưng mọi người nghe đến loại kích thích này rồi đúng ko). Thế thôi tớ đã thấy rủn hết cả người rồi, chả hiểu sao tự nhiên lại liên tưởng thêm thằng Israel là gay nữa. Tớ muốn hỏi mọi người cái loại này có gây nghiện ko hay chỉ kích thích thôi, nếu chẳng may mình ngửi có bị nghiện ko, có phải dùng cái này là chuyện bình thường ở Úc?
    Trưa mai tớ phải trả lời lấy hay ko. Có lẽ ko. Chuyện này ko đơn giản là tiếc mấy đồng.
  9. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của nV nè: không nên share phòng trừ phi đó là gf của bro! Share nhà thôi cũng đã mệt rồi nếu tụi nó ko biết ý, share phòng bất tiện đủ thứ! Nói chung là rắc rối!
  10. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Marijuana Gú viết đúng roài. Tiếc là mình chưa hút hít nên chả có kinh nghiệm về Marijuana. Anh chị nào trong box đã từng experience chỉ Gú với kìa...hờ hờ hờ...Joking...
    Gú bao nhiêu tuổi roài. Chuyện này sao còn fải hỏi ý kiến mọi người. Này nhé, cho dù có rẽ hơn 10 đô hay 20 đô một tuần mà bảo Gú share room chung fòng với một ông xì ke, thuốc lá, nhậu nhẹt ( for example) nói chung ăn chơi thì Gú cũng chịu sao? Say no rite away...
    Chưa kể cho dù nó có tốt đi chăng nữa, nhưng mỗi người một không gian. Share fòng bất tiện lắm...đến lúc đó mất công move out lần nữa.
    To NVidia: bộ em đang giấu cô nào trong fòng của em hả ? J/K

Chia sẻ trang này