1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về share accommodation.

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi 18Googol2, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chop hút rồi tư vấn cho Gu cái
    Tớ thì tớ thấy thế này. Bọn Úc này nhiều đứa trông vào nghê lắm. Ngoại hình nhé, cả cây đen ko khác gì gangsta này, răng nó đeo cái gì như hàm sắt ý, khiếp ạ, cứ tưởng tượng lúc nó cười trông ko khác mẹ mìn, rồi tay nó đeo cái vòng mà gai tua tủa đó, mắt nó kẻ mi màu đen đậm, đầu thì như vừa bị mỗi đứa cho thùng sơn, xanh, đỏ tím vàng, toàn màu choé. Thế nhưng có lần tớ đuợc một đứa như thế tận tình dẫn đến trường. Còn nhiều đứa con gái học highschool phì phèo điếu thuốc là chuyện bình thường. Còn về chuyện nhạy cảm nhé. Tớ hồi đầu bị tống vào nhà trọ, vừa lò dò vào nhà tắm thấy chình ình máy bán condom, ngất, may ko lóc cóc quay về, tắm tiếp. Còn lần đầu tiên đi tram, tớ thấy bảo tram này đi qua trường, lên đi thì tớ lên. Lên rồi ko biết get off ở stop nào, cuống lên nhìn quanh hỏi. Ngồi cạnh tớ có 1 con bé, 1 lady. Tớ chỉ dám hỏi con bé, ko dám hỏi lady kia. Sao á, bởi vì, bởi vì chỉ cần quay chếch sang thôi là cái mặt mình như bị hút vào cái ấy ấy. Trời ạ, sao nó lại kỳ vĩ tới mức dị dạng như vậy nhỉ, còn mặt mụ trông ***y ko thể tả nổi. Khổ cái con bé kia thì ỡm ờ có vẻ ko biết, mụ này cũng thế nhưng chết cái nhiệt tình. Mình ngại cố ko hỏi mụ càng cố vuơn sang hỏi han. Nhiệt tình đến mức tram dừng còn lạch bạch chạy ra hỏi driver. Còn nữa này, cái phim nhạy cảm ý, thỉnh thoảng midnite nó vẫn chiếu công khai trên kênh National đó.
    Tóm lại là thế này, có thể nó ăn mặc kinh dị, hút thuốc xèo xèo, ******** là chuyện nhỏ nhưng tớ vẫn cảm thấy nếu mình ko làm gì nó thì nó cũng rất tốt, thậm chí tốt tới mức thừa thãi. Vẫn cảm thấy những cái đập vào mắt mình của bọn Úc này đơn giản phong cách thanh niên hay thoả mãn 1 thú vui nào đó. Cho nên tớ cũng ko hiểu với những đứa dùng Majiruana như bọn này mình có sống được ko. Chắc chắn tớ ko dính, chỉ sợ chẳng may ngửi phải.
    Rồi, quyết định bỏ ko lăn tăn. Sống mà cứ tính tính toán toán xem mày làm thế nghĩa là gì, tao phải làm gì để đối phó với mày mệt lắm, đầu đâu mà học.
  2. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    được vậy đã tốt thương lắm thay
    mà giờ mới để ý avatar của chị chop khớ khớ khớ, bất lịch sự quá! khớ khớ khớ!
  3. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bạn ơi, tiếc mấy đồng mà lại chịu ở cùng fòng với 1 đứa người Isarel à? Lại còn dùng cái thuốc Ma gì đó nữa.........
    Thời điểm này kiếm nhà khó, đang giữa năm học thế này hiếm có người move out để mình move in lắm.
    Mà bạn học trường nào mà kiếm nhà tùm lum, nhảy từ Footscray xuống Caulfield, hai nơi cách nhau xa lắc xa lơ.......
    Kiếm nhà nào gần trường đi lại cho dễ. Nếu bạn học Monash thì ở Caulfield, còn nếu học trưòng nào trên city: RMIT, Vic, Mel Uni thì hãy ở Footscray.
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hahha, đọc mà chết vì cười..
    Ở với bọn nước Ngoài thì đành chịu thôi. Bọn nó có lối sống khác mình mà. hêh, còn nếu muốn sống gần với mình hơn thì ở với mấy anh Chinese (nhưng bẩn tính lắm!!!)
    Chuyện *** + dùng thuốc kích thích thì nếu ở share (kiểu nhà trọ) thì đầy à. Đâu có gì lạ đâu? Nếu muốn ở thì cứ nhắm mắt lại ở trong fòng mình thôi. Nói ra nhớ ngày xưa tớ ở homestay, bà chủ nhà độc thân mang hết boy này đến boy khác về nhà. Rượ thì cũng đầy nhà.What can I say but "NO star where"?
    Hớ, hớ đọc được chuyện bác Israel gay làm em buồn cười quá. hế hế chưa bao giờ được làm quen với bác Jews nào là gay cả. Tiếc wá.
  5. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác bàn về việc tiết kiệm tiền nhà với ăn ở mà em đau hết cả lòng.
    Em đang sống một cách xa xỉ ở KTX với 204$/wk/10 meals. Muốn ra phải đợi hết kỳ nhé. Mất tiền deposit rồi.
    Đành tự an ủi là: the best university of Australian and the best hall of the university, lại còn hall of fame nữa chứ. Má ơi, sao mình sung sướng và giàu có thế nhể?
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Tieu_than_tien dang o Canberra à? Giờ này năm ngoái Alex cung ở Can. Hồi đáy mình ở trong chùa Vạn Hạnh ở Lyneham. Thuê của chùa chứ không được "ở chùa" đâu. Hồi đấy nhà chùa láy 310/ 2weeks, 1 flat có bedroom riêng, kitchen+sitting room riêng, toilet cũng riêng nốt. Còn nếu chỉ cần bed room riêng còn những thứ khác chung thì rẻ hơn.
    Hiện tại thì mình đang ở Sydney . Mình cũng sống ở Melbourne rồi thì minh thấy dân Canbera là dễ chịu nhất (dân thủ đô có khác)
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao alex di chuyển như con quay vậy? Ở chùa mà cũng đắt vậy sao? (không có meals chứ gì). Tien đang đi tìm chỗ để chuyển ra. Nhưng mà không thích shareroom tí nào(cũng khuyên bạn goog... vậy nhé, tiết kiệm được một ít mà nhiều vấn đề nảy sinh lắm, chả dại).
    Ở Can đúng là thích, dù than_tien chưa được đi chỗ nào khác cả. Yên bình, thanh thản, thưa thớt. Lúc đầu đến cứ ngỡ như là đang đi về quê ở VN ấy. Ở KTX cũng thích, vì có nhiều trò vui vẻ và không khí academic hơn, gần trường nữa. Nhưng mà vẫn tiếc tiền quá. Tạm thời enjoy cái sự xa xỉ của mình bằng cách về ăn bữa tối một cách thật ngon miệng đây.
    P/s: cám ơn Alex về Gmail .
    Ôi, bài này không phải xpam nhé.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sao you fải đính chính việc xì pam chi vậy. Có người còn không chịu hạ tay xuống bàn keyboard để mà xì pam đó. Chả có gì hesitant cả nha ( trời , nói cứ như mình là admin dzị...sorrie hehehe...)
    Tiên ở kí túc xá mà có không khí academic hả...? Nghe nói fud trong dorm mà ngon miệng thì Chop thấy you quả là hạnh fúc roài nha...sao dorm của Chop, bà Hugs lần nào sang, nó cũng bảo yucky fud kìa...hờ hờ hờ...Chop cũng chả thấy ngon miệng mà nuốt nổi...Nó chỉ làm mình không chết đói thôi....
    Gù , quên Gú là một người rất ư là sờ quýt...nên Gú không mind việc tụi mình xì pam a bit trong đây Gú ha...hơn nữa kéo topic của Gú lên Gú còn chê gì nữa...hờ hờ hờ....
    Vài lời cùng các bạn. Out đây, mì tôm của tớ nó tè le ra roài...hờ hờ hờ...
    Một buổi tối thứ sau dzui dzẻ...holy...sheet...hihihihi....
  10. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, chop ơi là chop, cái thằng Israel đó gay hồi nào. Gu bảo nó hút hít, suy ra nó tệ nạn, mà tệ nạn ở Úc này nhiều khả năng là gay. Oan thằng bé, đến mặt Gu còn chưa thấy...
    Hiện tại tình hình tớ thế này. Hôm qua vừa mới xem 1 nhà nữa. Hix, xem về tối thao thức mất ngủ. Mê quá. Nhà có 3 đứa, 1 gal SV Mĩ, 1 boi Úc đang đi làm, còn 1 gal tớ đến ko có nhà cho nên hav no idea. Nhà nhỏ nhắn, xin xắn, tươi tắn, ấm cúng, thảm trải khắp nhà. Đồ đạc rất mới và sạch sẽ, chỉ tội phòng khách nó treo quả kiếm làm tớ hơi hãi. Chắc doạ trộm nhỉ. Còn gì nữa nhỉ, dùng cable net free này, thêm khu vườn nho nhỏ. Flatmate có vẻ tốt và hiền, lúc gọi ĐT bảo mày là int stu, price(90 chưa bill) có khó quá với mày ko thì nghe chả hiểu cái gì, nghe thủng rồi thì nó chuyển đề tài còn đâu. Tiếc, biết đâu lại bớt được vài giá.
    Lạy trời lạy phật ko có đứa nào bén mảng tới chỗ con đã chọn. Mà thôi mơ mộng ít thôi khéo vỡ mộng
    Hơ hơ, dạo này box Úc nhà mình đông vui tệ.
    PS1 cho chop: He he, chop chắc ko nhiều tuổi hơn Gu đâu, chỉ già hơn thôi nhỉ.
    PS2: He he, xì pam nhưng chất lượng tí
    PS3: Ngồi đần cả người ra chả hiểu sờ quýt của chop là gì?

Chia sẻ trang này