1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hoỉ về tình huống này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 23/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tối qua khi đi ăn cơm về và đang đi vào trong hẻm, thì tự nhiên có 1 người đàn bà đi xe honda hỏi cháu ơi cô nhờ cháu giúp 1 xíu, mặt cô ấy bình thường hiền lành, mình để ý thấy tay có đeo nhẫn nhưng ko trời tối ko để ý vàng thật hay vàng giả, tay có điện thoại di động! Cô ấy gặp mình và hỏi chắc là nhà cháu ở gần đây hả, mình trả lời là vâng,mình hỏi tiếp thế cô định hỏi nhà ai trong đây, cô bảo ko cô ko hỏi nhà ai trong đây cả, cô muốn nhờ cháu giúp 1 việc này, ap a ấp ủng mãi ko nói rùi một lúc sau cô ý nói là nhà thằng cháu cô ở chợ nguyễn tri phương mà 9h mới về, cho nên cô nhờ cháu giúp việc này, mà ko giúp được thì cháu cũng đừng cười cô, cháu cho cô 20k^:)^ rùi 9h cháu cô về rùi cô trả cho~X! Mình cũng chả biết đây là ăn xin kiểu hiện đại hay tình huống thật thôi thì mình cũng đưa cho 20k rùi đi thẳng! các bác đánh giá cái này là tình huống cô áy ko có tiền thật hay em bị lừa!:-??
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cổ này hết tiền thật, lừa thì lừa kiểu gì chứ lừa có 20k ko đươc 1 tô phở lừa làm gì,
    Người ta ngại ngùng, ấp a, ấp ủng mới giám nói. Nhiều lúc lở thì người ta mới xin. Đảm bảo với bác vụ này ko lừa đâu.[-X
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc báo thấy Sài Gòn những kiểu này lừa lắm, như kiểu giả vờ hết xăng rùi dắt bộ rùi đi xin mọi người 10k đổ xăng, trò này bị phanh phui rùi đấy!
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em bị lừa nhiều lần rùi [r23)][r37)]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mỗi người 10-20k, mỗi ngày được một chục người là thành 100-200k. Cả tháng là 3-6tr. Học đại học ra có khi cũng không được từng ấy tiền mỗi tháng.

    Có những ng đeo mác "người thân đang ở bệnh viện, xin viện phí", ng khác thì lại hớt hơ hớt hải "xin mấy ngàn đi xe buýt", ng khác thì đeo tay nải xin "mấy chục đón xe đò về quê"...

    Nhưng mà tôi nhớ nhất là có lần 1 ng đập cửa nhà tôi xin "2000 ăn cơm", chúng tôi hớt hơ hớt hải múc cơm, canh bỏ vào hộp mang ra thì người ấy lắc đầu từ chối cơm mà chuyển sang "xin 2000." (Chắc là để mua rượu.) Thế là mất công nhà tôi phải rửa hộp. ^:)^
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Lừa là cái chắc rồi. Mỗi người 20k thôi, có bị phát hiện cũng chả sao.

    mỗi ngày xin được chục người là quá dễ ;))
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế em mới biết mình thương người quá thể, mình cũng nghèo mà thấy người ta nghèo hơn mình nên cho họ. áp dụng câu thành ngữ " lá rách ít đùm lá rách nhiều" ấy.;))
    Giờ thì cảnh giác hơn ~X
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Không ai có thể đảm bảo là thật hay giả nhưng có điều cách cho tiền người khác là chưa được. Ko phải vứt cho họ 20k rồi đi mà ko hỏi thăm làm sao cô ấy nên cơ sự thế! Với thằng nghiện thì phải biết rồi tránh![:D]
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Có lý, nhưng thực tế là không ai rảnh để mà hỏi han. lỡ gặp thằng nghiện mà còn hỏi han thì ko biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo.

    Tốt nhất là biến cho lẹ, thời buổi này làm như thế là phương án tối ưu. Cứ sến sến vớ vẩn, mất thời gian, mang họa vào thân.
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em đứng bến xe bus thỉnh thoảng cũng gặp người xin tiền đi xe, xin 10k, 20k. Cũng băn khoăn ko biết họ thật hay giả vờ ăn xin, nhưng ko cho thì lại thấy áy náy!

Chia sẻ trang này