1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về việc Cáo ko thèm nhắn tin trả lời ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytung07, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về việc Cáo ko thèm nhắn tin trả lời ...

    Em quen Cáo được 1 tháng khi đi giao lưu 2 cái giảng đường . Em cho nick em cho Cáo và ngay chiều hôm đấy Cáo add luôn . Một tháng chat chit cũng nhièu và "tin nhắn đong đưa cưa cẩm , nhắn một phát ...." cũng nhiều .Nói chung là Cáo này khá thân thiện với em . hôm qua vừa nhắn Cáo một cái tin vớ vỉn thì Cáo nhắn lại một cái tin vớ vỉn không kém . Em nhắn thêm tin nữa rủ cáo tối thứ 7 tuần này đi xem mấy ông Nhật biểu diễn guitar thì Cáo ko nhắn tin lại , đến khua khua hôm qua em comfim phát nữa về thời gian địa điểm cực kỳ chi tiết và ....đến h Cáo vẫn ko thèm trả lời .
    Trước đó có lần em rủ cáo đi ăn trưa nhưng Cáo từ chối . Bẩu là ...ngại ko về nhà bố mẹ hỏi linh tinh , không thích .
    Cái buổi đầu tiên gặp tháng trước ấy , cáo nghe em kể về mấy cái cây hoa thì thích lắm , cứ mắt tròn xoe nhìn em thôi .
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này thì pó tay. chịu thua luôn. Chỉ có các bác gái mới vào cho ý kiến được. Mấy cái kiểu mưa nắng thất thường này ko biết đâu mà đỡ. Hệ quả của nó là làm cho các giai nhà ta trong lòng cực kỳ bối rối và buồn. Sau đó suy nghĩ lung tung là tạo sao vậy. Hay là nàng ko thích mình. Mình có sai lầm gì khi đã nhắn tin như vậy. Sao mình ngốc thế ..... Nói chung là tự suy nghĩ lung tung và rầu thúi ruột. Thất vọng tràn trề
    Sau đó vài ngày.nàng chủ động nhắn tin hỏi thăm. coi như không có chuyện gì thì trong lòng lại vui như mở hội .Cảm giác từ dưới địa ngục lên thẳng trên thiên đàng.
    Hic. cái này là tui cũng đã từng bị như vậy, Khi yêu thực lòng thì biến ra ngốc nghếch đáng yêu vậy đó .
    Rồi cứ như thế .lặp đi lặp lại. Bị cô nàng vô tình quay như quay dế. Lâu lâu cô nàng ko trả lời thì buồn. Đến khi cô nàng chủ động liên lạc. Cảm giác giống như đứa trẻ được cho quà vậy. Vui một cách hồn nhiên.
    Còn nhiều lắm lắm. ko thể kể hết được. Cuối cùng thì hên xui thôi các bác ạh.
    Mong các cô nàng vào đọc xong bài này thì cố gắng hiểu và thông cảm hơn cho những chàng ngốc đáng yêu này
    Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp nhau, đã nhắn tin chát chít 1 tháng mà chưa đc 1 làn hẹn gặp, tin xấu đấy
    Tuy nhiên thích cò kưa thì cứ tiếp tục đi, có thể 1 ngày nữa, 1 tháng nữa sẽ đi chơi buổi đầu tiên, có thể 1 năm nữa,
    Tất cả các dấu hiệu chỉ là rất bình thuờng, em này cũng kô có ji ấn tuọng với cậu lắm nên cứ từ từ vậy thôi, fải có lần đầu thì mới nói tiếp đc
  4. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quá tam ba bận, hiểu ý cáo òi còn hỏi giè nữa, nên tìm em khác dự bị là vừa ...
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Không nhắn tin nữa mà gọi điện đê xem tình hình thế nào rồi lên đây thông báo tiếp nhá.
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em gọi rồi , Cáo ậm ừ roài nhắn tin lại cho em là Cáo có hẹn với bạn , thông cảm .
    Mà rõ ràng hôm qua em nhắn , Cáo ko nhắn lại => suy nghĩ ,đến hôm nay . Rồi thì từ chối với lý do rất lộ liễu ... Thôi thì chắc Cáo cũng ngại
    Tạm để cái topic này chìm cái đã , sau có thêm thông tin thì em lại update nhờ các anh chị tư vấn ...
    Có bác nào bình luận về cái tin nhắn hẹn bạn của Cáo ko ạ :D
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nt mà k thèm trả lời thì ấy gọi đi
    Ấy rủ bạn í đi chơi đây là lần thứ mấy??
    Nếu là lần đầu thì theo tớ là,bạn í đang băn khoăn:nếu rủ 1 fát mà mình đi luôn thì ng ta sẽ nghĩ j về mình??
    Thường thì,khi rủ con gái đi chơi,sẽ bị từ chối 1,2 lần(dù thik lắm rồi)đến lần 3 mới đồng ý
    Cái việc bạn í k nt lại,theo tớ là vì,bạn í muốn ấy gọi đấy.Kiểu như là muốn thử xem bạn nhiệt tình mời mình đi đến đâu .tớ toàn thế
    Gọi đi,thế nào bạn í cũng đồng ý
    K đồng ý thì đã nt từ chối luôn
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    ờ thanks bạn , trước cũng ngộ ra từ các Cao thủ là khi mời Cáo đi chơi thì phải nói rõ địa điểm , càng chi tiết càng tốt . Mới lại phải tỏ ra thật nhiệt tình bằng cách mời trực tiếp or call . Chỉ trách mình lần này là đã hơi mất bình tĩnh nên quên lời cao nhân . Bạn nhắc tớ mới nhớ .
    Đại loại là em này cũng có cảm tình với mình đấy , mình cũng ko phải là người không tinh ý đâu . Nhưng ko nên vội vàng dưa bở điều gì để rồi lại thất vọng .Cái gì đến cũng phải đến ...
    Việc của Gà bây giờ là chăm chỉ rèn luyện bản thân .Đừng để tình cảm bộc trực làm lu mờ ý chí . Cứ nghĩ đến hình ảnh bác espn-hbo www đêm đêm luyện tập thể lực trên sân thượng cái thời hoành tráng ấy làm là em lại ngưỡng mộ các cao thủ vô cùng ....
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải đoán già đoán non. Nếu hum đó em nó bận thì hẹn đi chơi vào dịp khác. Nếu em nó lại bảo bận với lý do không chính đáng nữa thì có nghĩa là không còn muốn tiếp tục nữa rồi. Tìm mối khác thôi.
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà, nắng mưa thất thường, nhiều khi con gái nghĩ là nếu như mà ảnh ntin mình cứ trả lời liền thì ko nâng tầm mình lên đc nên lâu lâu phải im bặt đi để thử thách ý mà. Đáng lẽ thấy khỏang 30'' ko trả lời bạn nên gọi điện hỏi bâng quơ như là: anh ntin cho em, mà ko biết em có nhận đc ko, tại dạo nì mạng bị khìn lắm, bla bla......
    Rủ lần thứ 1 ko đc thì bạn cứ tiếp tục rủ lần 2, lần 3,.......
    À, lâu lâu gọi luôn chứ đừng ntin hoài, cũng gọi là thay đổi không khí và quan tâm sâu sắc đến ng ta ý mà.

Chia sẻ trang này