1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về viết thư tình

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    . bậy nào! ai đi câu mà chả phải thả thính, rắc mồi. Phải biết cá thích mồi nào mà chuẩn bị mồi câu cho hợp ý cá chứ. Vấn đề quan trọng là câu được cá kìa
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cassanova mà cũng phải lăn tăn chuyện này à?
    Đây là một mẫu gửi ông bạn tham khảo nhé!

    "Này,
    Hôm nay ngồi một mình, tự nhiên thấy thời tiết không đẹp bằng hôm qua đấy. Em thử ra ngoài trời kiểm tra xem có đúng thế không?
    Anh mới kiểm tra Dự báo thời tiết ở trang Dân trí rồi, trời nắng, không mây, gió nhẹ mà tầm nhìn xa thì trên 10 ki-lô-mét. Kinh khủng nhỉ? Nhưng kinh khủng hơn là anh đang cách em có chưa đầy 6 km vậy mà có nhìn thấy ai đâu! Trời nắng, không mây và gió nhẹ mà anh thấy thời tiết ảm đạm như thế này thì nghĩa là sao hở em?
    Hôm qua là lần thứ 16 mình đi ăn cùng nhau rồi nhỉ, 16 lần trong 2 tháng có phải là ít quá hay không mà mỗi lần nhớ lại anh..cồn cào cả ruột gan......""

    Đấy, cứ thế mà phát triển, đại để là bắt đầu bằng trời nắng rồi lan man sang chuyện mây, chuyện mưa, chuyện giăng, chuyện gió kiểu gì chẳng ăn tiền.
    Chúc VUI VẺ!
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Sai bét, nếu đã tán đổ nhau rồi và viết thư tình để đời sống đôi lứa thêm lãng mạn thì ko nói làm gì, lúc đó thì những hành động kiểu như xếp 999 hoa hồng hay những trò lãng mạn điên rồ khác đều có thể chấp nhận đc hết, miễn là người trong cuộc họ thấy hạnh phúc. Chưa tán đổ mà viết thư tình thì 90% sẽ trở thành trò cười và cho out luôn, 10% còn lại viết đúng vào gái đã có cảm tình với bác rồi hoặc gái "mót giai" lắm rồi...cái trò thổ lộ tình cảm qua thư chỉ hợp với tụi học trò, khi đó còn non nớt và ít kinh nghiệm, đàn ông trưởng thành nó nhào đến nó tấn công như bão táp, cắp em đi chơi luôn....nó chả đưa nàng về dinh từ lâu mà bác vẫn ngồi đó mà sáng tác thư tình....[:D]
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác làm như ai cũng như bác ấy, thời buổi này điện thoại và Email rồi đủ thứ chat chit thì viết thư tình là 1 ý tưởng sáng tạo đấy. Với lại tôi nói là câu cá thì lựa mồi cá thích là bản lĩnh của người đi câu mà. Nhiều em lãng mạn thì viết thư tình rất hiệu quả đấy.
    còn cái dòng tô đỏ ấy, Không phải em nào cũng dể dàng thế đâu. Gặp con bé con nhà tử tế đàng hoàng bác tấn công bão táp nó chạy thằng cẳng chứ ở đó mà cắp em đi chơi.
    viết thư tình cũng chỉ là 1 trong nhiều công đoạn để câu được cá. Đâu phải ngẫu nhiên mà tụi tây công nghệ nó đầy rẫy mà hàng năm tụi nó vẫn tổ chức những cuộc thi viết thư tình. Và bọn con gái nói nhận được thư tình là 1 trong những điều thích thú nhất.
  5. tiquyen

    tiquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Uh gái thời nay nó thích đàn ông thể hiện bằng hành động. hành động sao cho gái cảm nhận sự tinh tế, lãng mạn. hành động mới thể hiện nam tính.

    tình cảm dạt dào cứ để trong lòng nó mới sâu sắc, nói ra, viết ra thì sến quá. hành động mới thú vị và có hiệu quả.
  6. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Em thương mến!
    [r32)][r2)][r32)]

    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.
    Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
    Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng Việt Nam chất lượng cao đó em...
    Yêu em nhiều...

    [r32)]=))[r32)]



  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Nó tổ chức thi vì đó là 1 hình thức văn hóa sắp bị tuyệt chủng, đó là 1 cuộc thi và là 1 trò chơi sáng tác ko hơn ko kém, ko có bọn Tây nào lại đi viết thư tình cả[r23)]
    Tớ ở Tây đây, nên việc tán tỉnh thế nào tớ rõ hơn ai hết, bọn nó còn công nghiệp hơn châu Á nhiều chứ ngồi ở đó mà thư tình....các thể loại one night stand ko nói làm gì nhưng cứ trung bình sau 3 lần gặp nhau là...lên giường. Lần đầu đến làm quen, xin sdt trong vòng 10-15p, Date1: uống cafe, đi dạo trong vòng 2-3 tiếng, Date2: tăng độ đụng chạm, thân mật : movie or Dinner, Bowling v.v...., Date 3: về nhà nhau nấu ăn chung rồi sau đó xxx, đứa nào nhanh thì ko cần trải qua date2.

    Tóm lại là thời buổi này trâu chậm uống nước đục, hình ảnh 1 chàng thi sĩ lãng mạn hay 1 chàng trai lãng tử ngồi gảy Guitar vẫn có thể gây ấn tượng nhưng ko còn hiệu quả bằng các anh chàng tự tin, hài hước tấn công như vũ bão đc
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã giết chết 1 người đa cảm lãng mạn và thừa hài hước khéo mồm như tui rùi!
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hài hước + thân hình ngon thì khối con theo, gái cũng thích những thằng chơi thể thao giỏi. Kiểu thứ 2 là sống nội tâm, nhiều tài vặt như các anh chàng nghệ sĩ, nhưng mà gái thời nay ko còn thích loại này nữa do xu hướng thực dụng đã tăng lên, ko mơ mộng như thuở xưa
  10. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các bạn hiểu sai ý nghĩa thực sự của thư tình. Mục đích cuối cùng của thư tình ko phải là cưa đổ chàng trai/ cô gái mà bạn thích, càng ko phải đưa họ lên giường. Thư tình là để ghi chép lại những cảm xúc thực sự khi yêu.

    Cũng giống như chụp ảnh, quay video, người ta muốn capture khoảnh khắc để 50 năm sau, khi nhìn lại vẫn lấy được lại cảm xúc tại thời điểm đó. Nói về capture cảm xúc, ideal thì ko có gì mạnh hơn words cả. Lý do vì sao nghệ sĩ , nhà sáng chế bao h cũng mang bút và giấy đi cùng vì ý tưởng, cảm xúc vụt qua rất nhanh.

    Thư tình ko nhất thiết phải gửi đi và có thể bị từ chối. Nhưng nhiệm vụ capture cảm xúc có thực thì nó đã hoàn thành.

    Tất nhiên nếu bạn nào viết thư mà cảm xúc là chả có thực , mục đích chính là dụ trai/gái lên giường thì đúng là nên làm như bạn hlbrem nói , vì có nhiều cách đạt mục đích đó hiệu quả mà ít tốn công sức hơn rất nhiều .

Chia sẻ trang này