1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi ý kiến các bác, nhất là các bác zai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 28/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ý kiến các bác, nhất là các bác zai

    Em với gà quen nhau chừng 1 tháng. Gà cưa cẩm em tích cực, 2 đứa cũng đi cùng nhau suốt. Gà nói yêu em mấy lần nhưng em cũng nói hiện tại em chưa yêu gà, mặc dù vẫn cho cầm nắm tay chân và kiss.
    Hôm qua lúc em với gà ngồi ăn tối, vô tình gặp 2 đứa bạn em vào ngồi cùng quán. em mời 2 đứa ý ngồi cùng bàn, khi về em đẩy tụi đấy về trước để tụi em về sau trả tiền. Lúc trả tiền gà rút ví ra đưa tiền suất của em với gà, nói em trả suất của 2 người bạn.
    Em thấy ko hiểu vụ này. Trong ví gà lúc ý có tiền, gà cố tình trả như thế. Em ko biết có phải là gà ki ko, bình thường 2 đứa đi ăn thường gà giành trả tiền, thi thoảng em trả. Những lần em trả toàn là do gà đưa ví cho em trả nhưng em vẫn dùng tiền của em để trả.
    Các bác cho ý kiến zúp em về vụ này với.
    Tks các bác.
    (P/S:Cả em và gà đều đã đi làm mấy năm rồi,ko còn trẻ j nữa ạ)
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    1. bó tay với các bạn. Nói ko yêu nhưng vẫn cho kiss. Có khi XXX, rồi vừa XXX vừa kêu la em ứ yêu đâu, ứ yêu đâu.
    2. thằng gà này của em theo anh phán là ki bo rồi. :D chỉ vì tán em nên nó mới thế thôi. Sau này về biết tay ông.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không phải ki đâu.
    Mà chắc là không thích 2 người bạn em nên tỏ thái độ vậy thôi. Mà em đi làm mấy năm rồi, bạn em thì bạn em, bảo chúng nó giả tiền rồi hẵng về nhé! Mấy giờ rồi mà còn tranh trả hộ...
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng".
    Gà thường trả tiền cho bạn, là vì gà yêu bạn, và sẵn sàng làm tất cả cho bạn.
    Nhưng gà không thể vì sỹ diện và cả nể mà trả tiền cho một lũ một lĩ bạn thân, bạn sơ, họ hàng xa, họ hàng gần nhà bạn.
    Mình nghĩ vụ trả tiền này là thay cho việc gà đưa ra 1 quan điểm, chứ không phải vì gà ki bo.
    ----------------------------------
    Có một người yêu như thế này thì có thể là hơi chán, nhưng nếu gà này về làm chồng thì bớt lo khoản gà mang tiền cho gái. Vì gà sẽ chỉ cho tiền gái khi được choén. Mà nếu thế thì bạn sẽ biết ngay.
    [nick]
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 28/04/2010
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là trong trường hợp đó chị nên trả tiền cho tất cả thì hơn..vì đó là bạn chị, không phải bạn anh ấy, anh ấy cũng chưa gặp bạn chị bao giờ..tự nhiên phải bao 2 đứa ất ơ ở đâu ra ( nhất là nếu anh ấy ko ưa 2 người bạn đó nữa )...thì bực mình bỏ xừ..... hiiii
    theo em thì khi đi 2 ng chơi..nếu đông bạn mình thì mình trả tiền
    ..nếu đông bạn người ta..thì ng ta trả tiền...
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ý này chuẩn nhất, đã giành trả tiền cho 2 đứa ban thì cũng tiện trả luôn cho 2 đứa mình luôn . Chàng xót lao lên trả hộ, chứ để chàng tự thân vận động thì 1 là trả hết 2 là như chuyện đã xảy ra . Nếu là mình, tiền có dư lúc đó thì mình sẽ trả rồi có gì nhắc khéo sau, làm như vậy khi bạn chưa nói lời yêu chính thức sẽ mất điểm ngay.
  7. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Éo định giả nhời nhưng mà thấy mấy con gà ở trên nó kêu quang quác kinh quá thành ra phải ho mấy tiếng .
    Xịp pẹ thằng nào mà ăn nói là kệ cho bạn gái trả.
    Dù thế nào, thế nào đi chăng nữa, đã là bạn gái của mình (đúng nghĩa gái của mình, đã hôn hít...) thì *** để cho bạn gái trả tiền, bạn sơ thì kệ cm mày, bạn mày mày trả đê (trong trường hợp hết mịa nó tiền).
    Vì sao?
    Bởi vì tình huống mới xảy ra lần đầu.
    Nếu nó xảy ra lần 2,3,4 cơ thì còn mới tỏ thái độ.
    Lần đầu mà đã thế thì cút mịa mày đi, những thằng nào mà mở mồm nói thằng bạn trai đúng thì đúng là 1 giuộc lũ nhà quê, chân chưa hết vết bùn, mặc trên người bộ cánh mới nhưng cái tâm hồn vẫn ko cao hơn , xa hơn được cái lũy tre làng còn cắm sâu trong mình.
    Đàn ông phải phóng khoáng, đíu gì yêu đương kiểu đi làm nghĩa là nghiêm túc, là tương lai. Mới có 1 tý thế mà đã bẩn tính. Thế thì bạn gái nó suy nghĩ và có tý lo lắng là quá phải.
    Đờ cờ mờ, thằng đàn ông bẩn tính thế này đe''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''o bao giờ đc phép quan hệ với mình chứ đừng nói làm bạn.
    Đấy, ý anh thế đấy, cô chủ tóp tự tham khảo tiếp.

  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    độ này cốc nhiều topic hàng giả lắm chả biết nà chuyện của chủ thớt là thật hay giả nữa, chẹp
  9. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám chắc là bạn của bạn có ki bo hay muốn biểu lộ quan điểm thẳng thắn trong tiền bạc và ái tình, nhưng có lẽ cậu ấy cũng không phải là người phóng khoáng, đó là điều chắc chắn. Với mình, dù là đi chơi với bạn, không phải người yêu mà mình có tiền, mình vẫn sẵn sàng trả.
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói cái luỹ tre làng í, thì Ở BÊN TÂY đi chơi, thằng nào kêu cái gì thằng đấy trả. Ông ở bên tây chưa mà ông nói cái tư tưởng này nọ nghe kin thế!!!
    Nói chung là gái không khéo, gái là người khẳng định chuyện bọn tớ trả, nghĩa là gái phải trả. Giờ gái lại đẩy trách nhiệm lên vai zai, gái nghĩ zai luôn phải tỏ ra gallant, hay vì zai tỏ ra thế mà gái thấy ấm ức. Nếu gái là zai thì gái sẽ làm thế nào? Nhiều hay ít tiền không quan trọng bằng việc: người nào tự trọng, khi đứng dậy vẫn tự trả $ phần ăn của mình. Nếu chỉ là cốc chè, chắc k có topic này. Nhưng nếu là 1 bữa tối thì gái thử nghĩ hộ zai xem.
    Tự mình đẩy người khác vào tình huống khó, người ta nói đúng còn vặn lại là người ta ki bo. Linh tinh quá!
    Cơ mà, đôi lứa xứng đôi phết!

Chia sẻ trang này