1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi

    Em hay nói chuyện với 1 anh, cũng hơi có cảm tình với anh ý. Những điều em biết về anh ý đều tương đối tốt. Chỉ có 1 điều em không thích, trong cách nói chuyện anh ý toàn dùng từ con, thằng để chỉ 1 ai đó(VD:anh ý kể chuyện:chiều nay anh đi đường gặp 1 con nhìn rất buồn cười...,hoặc cái con diễn viên ý....Có lần em còn nghe anh ý nhắc đến ex của anh ý với từ con người yêu cũ của anh)
    Các bác ở đây giàu kinh nghiệm sống góp ý cho em 1 vài câu, anh ý có cách nói như thế chỉ là do thói quen thôi hay do tính cách không biết tôn trọng người khác, hay do nguyên nhân như nào?
    Mong các bác giúp đỡ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là do thói quen không biết tôn trọng người khác.
    Hôm nay là ''con ng yêu cũ'', sau này là ''bà già vợ tao'', ''lão chồng của bà già vợ tao'', ''con cô giáo dạy Anh văn của con tao.''
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà kể chuyện với con vợ tớ:
    "Đêm qua lúc 4h, anh lên tờ tờ vờ nôn, gặp một cái con viết bài ngớ nga ngớ ngẩn ở trên box tư vấn tình yêu......"
    Cái này ứ sửa được như bệnh nói tục, vì nó là bản tính của anh ấy rồi, anh ta không coi trọng người khác, hoặc quá đề cao bản thân
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tật này sửa được.
    Nhưng bạn không là người làm anh ấy tự thấy phải sửa lại, cho nên bạn không chịu đựng được thì nên chia tay.
    Bạn hãy đi tìm những anh đã được những cô gái khác tác động làm cho họ tự sửa tật này mà quen.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm, rất nhiều nguyên nhân có thể xảy ra.
    - Không hiểu từ con mình nói nó nặng nề thế nào
    - Thói quen, thấy nó bình thường. (Người Nam vẫn dùng từ con, tương đương với cái của nguời Bắc)
    - Không tôn trọng người khác
    - ect...
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thử để ý xem lúc thằng ấy nói chuyện với những người lớn tuổi thì nó có ''thằng thằng con con'' không.
    Nhiều thằng nói chiện zới bạn bè văng tục bỏ miẹ, nhưng về nhà thì lại cấm nói 1 câu
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng ko phải là vấn đề lớn , tuy nhiên chúng ta đang sống ở trong môi trường đa ngôn ngữ , đa danh xưng, việc nói con nọ thằng kia là việc ko tránh khỏi , vấn đề là dùng đúng lúc ,đúng chỗ,đúng người .
    Hãy nhắc khéo anh ta xem , tỷ như hôm nay em đến nhà bạn chơi , gặp người yêu nó ở đấy nữa . thấy anh ý nói chuyện xưng con nọ thằng kia làm bố mẹ bạn e mắng nó tái mặt (ví dụ thế thôi coi như 1 câu chuyện vui) . Đã yêu nhau lâu vậy nên tự nhắc nhở sửa chữa ,mất lòng trước được lòng sau.
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nghe con con,thằng thằng khó chịu cực ế
    tớ mà gặp ai thế này là tớ
  9. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Dạy cho "thằng" đó trận đê, cứ "con con thằng thằng"... hehehe
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế nghe bác zai nói em xing xinh này em xing xing kia chắc bác chủ topic vui...hay nhắc đến ex lại người yêu anh...ặc ặc...chết luôn chứ yêu đg j`...Nó là đc rồi ko quá quan trọng với bản thân...

Chia sẻ trang này