1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi White_Rose_new, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có ai ở Đà Nẵng ko thì ko biết, cơ mà Bullfrog thì năm vừa rồi cũng lọ mọ ở Đà Nẵng không ít, khoảng 3 lần với tổng thời gian khoảng 1 tháng.
    ..Ấn tượng đầu tiên là dân Đà Nẵng nhậu tối ngày,.. nhưng được cái là hiền chứ ko ầm ỹ, lộn xộn như dân nhậu ngoài HN. Ngày ngày tớ đi làm, tối và T7, CN đi chơi. Tối đầu tiên tớ thuê một đồng chí xe ôm với giá 15 ngàn, bảo đồng chí ấy cứ chở tớ đi lòng vòng khắp nơi trong vòng 2 tiếng đồng hồ,.. mới thấy Đà Nẵng bé bằng cái mắt muỗi!
    ..Tớ ở khách sạn Modern đường Bạch Đằng, chiều nào cũng sang Mỹ khê tắm biển - măm tối,.. rồi đi bộ qua cầu sông Hàn về KS, quãng đường dễ phải đến 4km ấy otdo nhể?! Bên Mỹ khê có mốt nhà hàng - nhà tắm liên hợp ngay bãi biển cũng hay ra phết, nhậu chán thì xuống tắm biển, tắm chán ta lại lên nhậu, chán tắm, chán nhậu thì lôi ống nhòm ra ngắm các em! Tiếc cái là chưa kịp đi dù bay (ko biết gọi thế có đúng không nhỉ?! Cái dù mà có ca nô kéo đi ngắm biển ấy mà!).
    T7, CN rỗi rãi tớ lọ mọ đi Mỹ Sơn, Hội An, Bà Nà. Hị hị, ông bạn đi cùng tớ gọi Mỹ Sơn là "cái lò gạch", còn tớ thì thấy Hội An ngay đêm hội đèn ***g cũng chẳng lấy gì làm ấn tượng lắm như vẫn được nghe quảng cáo, để tiện hình dung, ta có thể nghĩ tới một "Hà nội đêm mất điện"!. Bà Nà thì cũng na ná như Tam Đảo ngoài này, tuy cảnh quan - môi trường có khá khẩm hơn chút xíu, đi loăng quăng độ nửa buổi sáng là chả còn gì để ngó nghiêng. Có đoạn cáp treo ngắn tí tẹo thì phải xếp hàng mãi mới đến lượt, đi quả cáp treo từ Sentosa đến Flavor mount (Singapore) thấy tuyệt, thấy khoái bao nhiêu thì đi cái cáp treo này thấy xót tiền bấy nhiêu.
    Túm lại tớ chỉ khoái có... con gái Đà Nẵng, hiền và dễ tán thế ko biết nữa, giống hệt con gái Huế! Ha ha ha....!!!
    Thế nào tớ cũng còn vào Đà Nẵng nhiều, liệu otdo có thể giúp tớ gặp gỡ, giao lưu với các bạn trong ấy?!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!

    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 28/02/2003
  2. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cho em hoi o Hanoi co nhung vu truong co dien nao vay?Em muon biet them ve gia' ca? trong do nua~.Em moi biet nhay co nen vao vu truong co dien nhay chut khong?
    go away with the rain
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Otdo, hôm nay vào tận box dancing cơ à?
    (Không biết Ớt đỏ với "Gừng cay" có họ hàng gì với nhau không nhỉ?)
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Dạ hông ạ! otdo@ và chị Gungcay@ hổng có họ hàng về mặt tên tuổi, nhưng về mặt "huyết thống" thì cùng một dòng "máu Cay ", vị cay toát ra từ mọi phía. Chị Gungcay@ thì có nghĩa là "Gừng càng già càng cay" . Còn vị cay của ớt đỏ , ớt càng đỏ càng cay , nhưng còn tuỳ vào từng loại Ớt, ớt mà trái lớn thì vị cay nhẹ hơn ớt siêm, do đó Ớt đỏ ở đây chỉ cay về từng "khía cạnh", "lĩnh vực" nào đó thôi...nếu thấy cần thiết phải cay thì vị cay bốc hơi liềncòn bình thường thì khác
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,.. thế otdo có họ hàng gì với lão A_cay trên TDC ko thế?! ..Mấy cái đồng chí cay cay này nguy hiểm thật!!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ơh ! cay cay là nguy hiểm á? Đâu có hại ai đâu mà nguy hiểm nhở? Mà A_cay@ là ai vậy? Đến cái tên tớ nghe thấy lạ hoắc làm răng mà nhận họ hàng hè !
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  7. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bullfrog dạo này hay chọc gậy bánh xe thế nhỉ. Otdo là ai thế, đừng có nghe lời cái tên này.
    Thôi, thế thôi, không nên nói xấu người khác mặc dù đó là sự thật.
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  8. nobita

    nobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Các vũ trường ở HN em có thể xem lại các bài viết cũ hoặc sang trang http://www.vietnamdancesport.net/ mà tìm. TDC thì thường lên sàn Lý Nam Đế vì giá vé vào của ở đó rẻ 10000/ng bao gồm đồ uống. Cac sàn khác ko phải mua vé mà tình vào tiền đồ uống, khoảng 12-20000 tuỳ loại đồ uống.
    Mới biết nhảy cũng nên đi ra sàn xem người ta nhảy sẽ tiến bộ nhanh hơn, nếu có thể rủ cả những bạn cùng chỗ học nhảy lên đó luyện tập thêm.
  9. dj

    dj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    nếu em nào mới tập nhảy có thể gọi điện cho Nobita rủ anh ý đi cùng. Nobita nhảy rất đẹp và đưa cũng rất dễ đi. hoan nghênh em gái nào có nhã ý rủ Nobita nhé. 0912171060. các ban có thể liên lạc 24/24. hehe
    dj@

Chia sẻ trang này