1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em làm dâu nhà này

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Cathy_VD, 14/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tin vịt mà lắm đứa tin thế nhỉ?Một lũ gà!!
    to Havatage: dạo này one kô vào nữa nên cuồng rồi hả?
    to Hollow: xong cái giè mà xong?
    to Artist: ông thì giỏi rồi!!!!
    to Poket và Girl: lắm mồm,đi mà lo cho 2 lão No35 và Aki của các bà đi,xí xa xí xớn
    to KLC: sao? em Tuý,à nhầm,Thuý đâu rồi?
    to ChiTrung: ăn cái đầu ông í
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 17/12/2002
  2. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác mel làm gì mà nóng tình thế nhể, nhưng dù sao cũng cảm ơn lời khen ngợi! Dà dà em biết em giỏi ạ!
    Chevalier of Nature
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
  3. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Khoá hay xoá cái topic này lại để không có đánh nhau to rồi đây!
    Chắc có lẽ bây giờ phải ra điều khoản về việc trả lời các bài, yêu cầu số 1 là: "Không được gây tranh cãi căng thẳng, dẫn đến ghét bỏ (dẫn đến yêu thì được!), nếu ai vi phạm thì sẽ bị nộp vào quỹ 85 số tiền.
    tương đương = số từ của bài trả lời đó x 1000 VND.
    He he, cuối tháng hay năm có quỹ đi đập phá.
    (Nhưng chắc không ổn, đối với ai có nhiều tiền thì có mà cãi nhau tùm lum suốt ngày à !!!, nói chung tự giác là chính !)
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác mel càng ngày càng đào hoa ra phết .. chẳng bù với iem, :D:D ặc ặc

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hehe, làm gì mà nóng thế mel !!! có cần đá ko tớ đi mua cho !!! :-D
    bà con người ta mừng thì chúc mừng cho đôi bạn trẻ thôi , có gì đâu mà !
    No13 thì ko cần phải nói cũng lo , đây tôi có lòng hảo tâm lo cho cậu mà cậu cứ nóng ! :-)
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hê hê,tay Me thì lăng nhăng còn abf này thì,he he,không dám nói,he he,không thì cái Cathy ko lam ....cho em nữa.cathy nhờ
    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
    I had to fall
    To lose it all
    But in the end
    It doesn't even matter
  7. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    gớm
    anh mel nhà em cứ mạnh mồm vậy thui chứ em cho tiền cũng chả dám lấy vợ nào khác ngoài em đâu
    lại còn các mình nữa chứ
    để em về em cho 1 trận
    hehe
    còn chuyện giao lưu thì đâu còn có đó
    để em sắp xếp thời giân đã
    khổ
    hồi này nhà em bận thi cử ko rửa bát , lau nhà, giặt giũ cho em đc
    đâng chất đoóng chất hôi ở nhà kia kìa
    khổ quá
    đợi nhà em thi xong rùi còn dọn dẹp nhà cửa đã
    mình nhờ````````````````
    máu như cháu Bác Hồ
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Bọn này bây giờ ong **** lả lơi kinh wa'! Sợ thật! Thanh niên thời nay đi trên tàu vũ trụ hay sao mà làm giề cũng nhanh thế nhỉ ?!
    To Mel: ăn nói cẩn thận đi ku! Thích chết hả ?
    To POKET: ngoan lắm!

    Đêm nay mình anh trông lên trời cao, nhớ em...
    Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em
    Nhớ em, anh thầm ước ao ước ao bao điều
    Sông ơi! xin đừng cuốn đi trời sao...

  9. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hic , To MEL : em mà phải làm vợ 3 nhé , trừ khi vợ 3 được quyền quản lí vợ 1 và vợ 2. , thôi em sợ....
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  10. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bác No13 nói đúng: chúng nó đúng là ong **** lả lơi kinh quá ta! Theo kinh nghiệm của em(đưọc nghe kể, hê hê) tuổi này mà có yêu ai thì cũng giữ kin kín thôi, chứ thế này thì, chậc chậc chết thật...
    Chevalier of Nature
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này