1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em làm quen ........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tranganh16, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    trang anh ui. Đừng nghe bọn nó nừa, bọn nó đang nừa em đấy.
    có gì thắc mắc cứ bảo anh một câu. Không phải ngã sấp ngã ngửa như vậy đâu. Em hãy ngồi cho vững, ngồi cho vững. Anh bảo này, em hãy dũng cảm nên, bỏ mặc những nời đàm tếu ra ngoài tai. lếu chẳng may có ngã, thì cũng phải biết đứng dậy chớ. mà không đứng dậy được thì còn có anh. Anh nuôn nà chỗ dựa vững chắc, không chỉ để em dựa (lói thế chẳng hoá ra anh là cái cột à) anh còn biết nâng đỡ em dậy khi em ngã. lói chung là em sẽ không bao giờ ngã cả. hiểu không??? lếu chưa hiểu, em hãy đọc đoạn thơ này: "đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
    Em nên điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười."
    Há há, thía nhé em iu. Mong rằng anh nói ít nhưng em hiểu nhiều, vưỡn vàng nên em ạ. Há há
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , nghe lời ai thì còn tuỳ mà anh . Anh nói anh tử tế nhất nhưng em sợ anh lại là đáng sợ nhất đấy . Con trai gì mà mồm miệng cứ ngọt sớt . Thế này chị em phải cẩn thận ko lại mắc phải bẫy sở khanh rùi .......

  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..chứ còn gì nữa .......thằng đấy nó nói thế là định con lừa em đấy . Nó chơi đòn bình thông nhau kiểu định luật bắc cầu ....nó nói thế chẳng hoá kiểu như em dựa vào nó còn nó thì dựa vào tường đấy .......thằng đấy ko tin được . Em ơi em có cái ảnh nào trông bô bô một tí ko sờ kan nó lên rồi post lên đây cho anh chiêm ngưỡng cái rung nhan iem đi .please!!!!!!!
    To live is to die
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại cái topic của em , em chỉ giới thiệu để làm quen mà bây giờ đã trở thành đong nhau rồi nhỉ ? Thất vọng thiệt . Mod box này có khi lại tưởng em vào đây để spam suốt ngày thì chết . Sorry Mod nghen .
    Còn anh nhv20 gì ơi , em gái có người yêu rồi và em gái còn baby lắm . Các anh lớn rùi thì nên đong các chị lớn ý , chứ ai lại đong một con bé mặt búng ra vẫn còn mụn sữa ..... Em chắc các chị gái box mình xinh lắm , đúng ko các chị ?

  5. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    4 tháng nữa gặp người yêu rồi mà vẫn còn sang đây đong đưa sao,hơ hơ, 17 tuổi bây giờ,bạo thật
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Oh , ai đấy nhỉ ? Sao biết 4 tháng nữa em về là được gặp người yêu ?

  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em cứ đa nghi thế mà lại tốt đấy.Anh nói cho em bít điều này nhé...Đàn ông bi giờ không thể tin được đâu.Nói chung toàn là người không tốt thôi em ạ.Em bảo là sở khanh thì cũng đúng mười mươi rùi đấy.Tốt nhất là không nên tin hehehe.
    Muốn có một tình yêu!????
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đong đưa - cưa cẩm em nó ít thôi, để em nó còn học. Nếu không là tớ khoá topic lại đấy.
    night_stars in 1980Family
     

Chia sẻ trang này