1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em lời khuyên T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bubu333, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubu333

    bubu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho em lời khuyên T_T

    EM ko bít vào box nào nên vào box này,em năm nay lớp 10,em có ngoại hình ko dc đẹp lắm,bạn bè trong lớp cứ lấy em ra chọc ghẹo,tuy em là con trai nhưng em củng cảm thây buồn,mối lần gặp em thì mấy ban ấy ko chọc chắc ko học nổi.Nhiều lần thấy mấy bạn khen những bạn khác đẹp trai em tủi thân lắm,em ít bạn nen ko có ai để chia sẻ,chỉ bít lên mạng nghe nhạc rồi thôi,bạn bè trong lớp em khỏi nói các anh chi cũng bít wan hệ thế nào rồi.Lúc trc em có môt gf,em vui lắm vì k ngờ mình vậy mà cũng có người thích,rồi bạn í củng như ~ người khác bắt đầu để ý và chê bai em này nọ,rồi bạn í củng xa lánh em TT_TT,em càng tủi thân hơn,em trốn trong vỏ ốc suốt 1 năm,ở trường có lễ hội em đều ko dám đến,bạn bè trong lớp đi chơi em củng ko dám đăng kí đi theo,em nhát wá phải ko các anh chị???Giờ em có 1 mình,ko bạn bè,em buồn cho chính mình,mấy anh chị có thể ko giúp dc gì cho em,nhưng em củng muốn nói ra tất cả,vì em ko có bạn.Nếu các anh chị chịu đọc là em vui rùi.
  2. sun_flower198

    sun_flower198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tự tin lên mà sống nhóc à, để giảm bớt sự tự ti E nên tham gia vào nhiều hoạt động tập thể. Ko phải ao cũng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như mấy người banh của E đâu. Đẹp hay xấu đó chỉ là hình thức bên ngoài, vấn đề là vẻ đẹp tâm hồn nữa. Điều đó thể hiện qua cách cư xử của E với bạn bè, với mọi nhười xung quanh. Háy cứ sống chân thành...Rồi mọi người sẽ hiểu.
    ""Có thể bạn ko cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn""
    Chúc E vui vẻ!!!
  3. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xời, bi quan quá ko tốt đâu ku. Tự tin lên mới sống được. Mới lớp 10 thôi mà lo quái gì, đừng có suốt ngày ngồi 1 chỗ mà lo nghĩ, thể thao đi . Khéo mấy năm nữa chú lại thành hot boy ấy chứ.
    Nói chung con trai ko có gì phải nghĩ ngợi nhiều cả
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì môi trường em sống không được hay cho lắm, chứ chẳng ai chọn bạn mà có tiêu chí "nhan sắc" cả (chọn người yêu thì có). Con gái có khi còn ngu xuẩn và ích kỷ, không muốn chơi với người "ngoại hình không được đẹp lắm" (nguyên văn lời em nói nhé), nhưng em vẫn có thể có bạn trai chứ. Hơn nữa, có phải tất cả mọi người đều trêu em không? Nếu có thì hơi tệ, nhưng chị tin là không, tập thể nào cũng có người này người kia.
    Cái chính là em quá thu mình vào vỏ ốc trước những lời độc địa của một số người (chỉ một số thôi nhé), để những người khác không nhận ra những điểm hay ở em. Em mới lớp 10, hiện tại thì cứ hòa mình vào tập thể đi, tìm lấy những người bạn cho riêng mình, có khi đó lại là những người chân thành nhất đấy, vì họ không màng đến những lời bàn tán xung quanh khi họ đến với em.
    Mà lên mạng cũng không phải không hay Từ ảo có thể ra thật đấy, em biết không? Tham gia vào các box ở ttvn này, rồi hôm nào đi off thử xem ^^ Biết đâu em lại tìm được tự tin hơn, rồi đem sự tự tin ấy vào cuộc sống trường lớp bây giờ.
    Còn chuyện tình iu, hehe, giờ thì em cứ... mặc xác nó, chưa phải lúc nghĩ đến (ặc, nói ra thì hay chứ hồi mình lớp 10...... ). Cái em cần chỉ là sự tự tin thôi cùng một khuôn mặt, mỉm cười vui vẻ thường bao giờ cũng dễ nhìn hơn là ủ rũ sầu não, phải không? (kinh nghiệm đau thương rút ra từ thực tế đấy)
    (kể ra cái này để ở box Tâm sự hợp hơn)
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 17/05/2006
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài "Old and wise" có mấy câu này:
    "When I''m old and wise
    Bitter words mean little to me
    Autumn winds will blow right through me
    .............."
    Em trai lớp 10 tức là còn 6 năm nữa để có thể old and wise như chị...Ôi, như chị đây thường xuyên bị mấy thằng con trai nói xấu sau lưng mà chị kệ. Chị bị bi***ual, rất bạc bẽo với mấy thằng con trai, nên bị theo dõi rất kỹ và bị nói xấu tùm lum.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 17/05/2006
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào trêu cậu , cậu đấm bỏ mịe nhà nó cho anh .
    Còn con nào trêu cậu , cậu đến trước mặt nó bảo với nó là : thằng bố nhà mày ngày xưa chưa chắc đã được bằng gót chân của tao !!
    Cậu phải thế nó mới thôi , cậu càng im nó càng nói !
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp người nghe Old And Wise.
    Nhắn cháu zai: Cháu cứ cố học tập và chơi thể thao vào, sau này kiếm nhiều tiền đập vào tèn ten tén tèn.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông băn khoăn gì 3 cái chuyện xấu đẹp. Cu cứ cố gắng học đi, giờ mới lớp 10, chịu khó chơi thể thao vào cho người nó phát triển. Bạn bè thì kệ, chúng nó nghĩ thế thì tuỳ, sẽ có những người hiểu mình và chơi được với mình. Quan trọng là cách mình đối xử với bạn bè thế nào, chứ ko fải mình fải đẹp trai. Những thằng đẹp trai, đầu to mà óc bằng hạt nho cũng vứt đi cu ạh. Cứ nghe lời khuyên của các anh chị trên này đi. mà chịu khó tham gia hoạt động tập thể vào, mình có cơ hội giao tiếp nhiều để thể hiện bản thân và cũng là học hỏi cách giao tiếp. Đừng tự ti thế, đàn ông mà!
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh đoán không nhằm thì chú mày rất mập, thậm chí gần như béo phì.. xin lỗi chú trước, béo phì thì nhìn thằng nào trông chẳng lù đù. Tuy nhiên cũng không hẳn là không có cách khắc phục..
    - Tuyệt đối tránh xa những thằng được được xem là học khá, đẹp giai hay gì gì đó. Vì tụi nó ngoại hình tốt hơn chú, học khá hơn chú.. chú chơi với bọn chúng, chỉ là để cho bọn chúng lợi dụng làm vật trang trí mà thôi.
    - Chú phải cố gắng chăm học hơn nữa, học hành thật khá vào cho anh.
    - Nếu trong lớp không có đồng minh, tìm kiếm những thằng bạn tiềm năng ở lớp bên cạnh chơi bời với chúng nó.
    - Ăn ít thôi, hạn chế Games, TV.. và hãy lôi cái thây mập của chú ra đường, ra CLB mà TDTT.
    - Cho dù là học hành hay lúc luyện tập TDTT, trong đầu của chú phải luôn có hình ảnh của gái.. càng đẹp thì càng tốt. Xem đó là cột mốc, là động lực để mà phấn đấu.
    - Mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, rình mò sang khối lớp khác.. chịu khó chú ý và quan sát, nếu để ý thấy con nhỏ nào mà lơ ngơ láo ngáo.. khờ khờ giống chú (nếu xấu cũng k sao, xem như là luyện tập), rồi tiến hành dụ dỗ nó ngay lập tức cho anh.

Chia sẻ trang này