1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em lời khuyên T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bubu333, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cậu bubu này tự kỷ ám thị nhỉ, mới lớp 10 đã lớn đâu mà lo, cứ học hành cho chăm chỉ vào, đúng đầu lớp, học đại học hay du học gì đấy, ra trường lương 2000$ ai dám chê cậu nữa.
    Mà lớp 10 đã tập tành em cũng có gf, thế chứ. Bon trẻ yêu sớm thật.
  2. colder_than_hell

    colder_than_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú em tự ti thế này chắc là rơi vào 1 trong các trường hợp : rất lùn , bị dị tật bẩm sinh như gù , bướu ... ! Nhưng chắc gì đã xấu bằng cái thằng hoạt hình này ! Đấy , chú mày thấy không , thằng đấy thuộc thể loại bố của xấu , dị dạng gọi bằng cụ ! Thế nhưng sao trông nó vẫn toát lên vẻ dễ thương ? :
    - Thứ nhất : Nó tự đi trên đôi chân của mình !
    - Thứ 2 : Nó tự tin vì nó là chính nó
    - Thứ 3 : Một nụ cười tươi cưỡi trên môi
    Thế nên anh muốn khuyên cu tự tin lên , học cho giỏi vào để sau này lập nghiệp . Ngoài học ra thì cũng phải giao lưu nhiều để tăng kiến thức xã hội ... quên bố cái vụ yêu đương đi - 3 cái tuổi ranh biết cái gì !! Khi chú em trở nên tự tin và yêu chính bản thân mình hơn thì sẽ thấy quan hệ với mọi người xung quanh khác hẳn ! Nếu cấp 3 chưa làm được thì cố gắng làm mới các quan hệ khi vào cấp 4 ( ĐH , CĐẳng , THọc nghề ..) !! Có khi lúc đấy lại nghĩ lại : sao hồi trước mình phải tự ti thế nhỉ ? Được thế anh rất mừng !
    Kính bút !
    Được colder_than_hell sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 17/05/2006
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng chú chắc dân ở trỏng,anh ở Hà Nội,không chơi bời gì với chú được rồi.Anh biết là chú vẫn buồn,nói gì chú cũng buồn nên còn mỗi cách là chú năng lên đây tán chuyện,,,Mieeeẹe,,,trên này vui hơn ngồi quán cóc vỉa hè.Trên trời,dưới biển,trà dẻ gai trái,tây tàu,,,,yêu nhau lung tung cả.....
  4. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Con trai không cần đẹp trai mà cần có nam tính và nét riêng của mình chứ chả phải đẹp trai kiểu baby là con gái sẽ thích đâu nhá . Mà mới lớp 10 thì lo học đi em chưa đến tuổi để ý đến đẹp hay xấu đâu vì từ giờ đến khi em vào đại học còn thay đổi nhiều lắm .Cheers
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    công nhận ngồi đốt thời gian trên này thích thật. Vèo cái từ 8h đã đến 12h đêm. Yêu nhau đã vui, gặp mấy đứa dở hơi lại vui lạ thường.. đời mà ko có mấy đứa dở hơi cũng buồn
  6. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    CHú này giống mình ngày xưa nên vào tư vẫn phát.
    Ngày con bé anh hay đầu đội trời, chân đất mắt toét đi chơi khắp làng vào mùa hè nhìn anh đen lắm. Nhưng ở cái làng anh thì không đứa nào để ý vì đứa nào cũng như đứa nào cả. Nhưng khi anh lên lớp 9, bố anh đưa anh xuống phố huyện để học. Lúc đó mới đi sandal để đi học nên nhìn rất ngố. Lần đầu ông cụ đưa anh xuống trường bọn học sinh ở Huyện nó ngơ nhác nhìn mình. Cả trai lẫn gái nó đều liếc từ đâu đến chân anh rồi nó nhìn nhau cười. Lúc đó không phải là vì mình để ý đến gái gì đâu nhưng mà chỉ cảm thấy thiếu tự tin khi người khác nhìn vào mình. CŨng có lần anh đã bảo bố anh thôi cho về trường làng học với bọn bạn xấu đồng hạng với mình cho nó đỡ tủi cái thân. Nhưng mọi người quen bảo mày chưa lớn nên nhìn thế thôi chứ lớn lên ngon dzai phết..hehheh. Sau đó một thời gian đúng là mình sống tách biệt với bạn bè trong lớp. KHông nói chuyện với ai, giờ ra chơi thì đi ra một góc hành lang đứng một mình.... Thời gian đó mình cũng chỉ tập trung vào học tập là chính kệ mịa chúng nó.. Anh chẳng tham gia hoạt động gì với chúng nó hết. Đến cuối năm học đó thì anh biến khỏi trường huyện và lên tỉnh học trường chuêyn và thiết lập các mối quan hệ mới. Dần dần thì minh cũng ngon dzai ra that, lên đại học có mấy lần gái rủ đi hồ Trúc Bạch để mình đổ mật vào tai nhưng mà mình lại quyết định trả thù nợ xưa nên để mấy gái đó về không.
    Anh nghĩ trai thì chỉ cần sạch sẽ, đầu tóc ngọn gàng, còn tập trung vào chuyên môn là hơn hết. Thứ nữa là tập ăn nói để cuốn hút đối phương khi nghe mình nói chuyện. Chứ đã xấu mà nói vô duyên thì thôi rồi. KHông ai mất tất cả. Biết đâu cách nói chuêỵn của cậu lại có thể oánh đổ hàng loạt các thể loại 9X và 2K cũng nên
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 18/05/2006
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 18/05/2006
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1

    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 18/05/2006

Chia sẻ trang này