1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em lời khuyên với mọi người "gấp"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Muatoanang, 14/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Các bác t[/FONT][FONT=&quot]ư vấn cho em vụ này với.[/FONT][FONT=&quot]Chuyện là thế này em tóm tắt cho mọi người hiểu nhé[/FONT]
    [FONT=&quot]Em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm rồi, trước đây anh ấy có người yêu nhưng đã chia tay 2 năm vì người kia phản bội anh ấy, tuy nhiên em vẫn thấy anh ấy liên lạc và thi thoảng cô ấy lên (cô ấy ở Hải Phòng) 2 người vẫn đi đâu cả đêm. Nhưng khi em hỏi thì anh ấy bảo không nỡ để cô ấy lang thang khắp nơi như thế nên anh có trách nhiệm vì dù sao yêu nhau 3 năm rồi. Cách đây 3 tháng cô ấy báo tin có thai, anh ấy bảo không phải con anh ấy và bảo không cưới, nhưng có vẻ bố mẹ anh ấy muốn anh ấy cưới và hình như anh ấy chấp nhận đứa con nhưng vẫn bảo với em là không cưới. Em giờ không biết phải làm thế nào đây. Mọi người cho em lời khuyên chân thành trường hợp này với. Em cảm ơn.
    [/FONT]
  2. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu anh ấy phải 3 mặt 1 lời , nếu anh ta có ý trốn tránh ko muốn cho 2 bên gặp nhau thì chứng tỏ anh ta nói dối bạn . Tiền bạc phân minh , ái tình dứt khoát . Mình ko hiểu sao chia tay 2 năm r` mà vẫn còn mở mồm ra nói " phải có trách nhiệm với ngta" . Nếu thế thì tốt nhất bạn nên rút lui , để anh ấy đc thỏa mãn chịu trách nhiệm với người yêu cũ .
  3. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng đó lên đường đi thôi chứ còn chờ gì nữa. Đi đâu với nhau cả đêm là đi đâu, khách sạn nhà nghỉ chứ còn đi đâu nữa. Thế nên mới có kết quả đó. Trả cho đứa bé thằng bố lừa đảo ấy đi em ạ, ngữ ấy tiếc làm gì
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Anh ấy là người không đàng hoàng. Tốt nhất là nên tránh xa ra bạn ah.
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    phải nói rõ ràng đi bạn không thì tất cả cùng khổ, mà tại sao bạn có thể chấp nhận người yêu bạn như vậy được
  6. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhìn thì anh ấy không đến nỗi là người như thế, bạn gái anh ấy lừa dối anh ấy quan hệ chính với bạn thân của anh ấy "việc này mình biết" vì chính anh ấy trước khi yêu mình luôn nói với mình là anh ấy không muốn bị phản bội và hãy tin anh ấy. Mình từ thương anh ấy đến lúc yêu anh ấy nên mình không nghi ngờ gì. Bây giờ đã thế này rồi mình không biết làm sao cho đúng đây. Cũng muốn khuyên anh ấy có trách nhiệm với bạn gái cũ anh ấy nhưng cũng không muốn anh ấy quay lại với bạn kia. Mọi người tư vấn thêm cho mình với.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thực ra ngoài những điều trên thì anh ấy cũng là người tử tế.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tử tế để làm gì hả bạn? Khi mà cái người phụ nữ cần nhất thì anh ta không tử tế?
    Nghe giọng bạn là muốn bênh người yêu bạn rồi, vậy thì cần gì phải xin tư vấn nữa. Cứ để xem anh kia giải quyết thế nao? Cứ cho là bạn tin đấy không phải con anh ta đi. Xem anh ta có dám bỏ để cưới bạn không?
    Nếu anh ta vẫn ở bên bạn nhưng thỉnh thoảng lại " trách nhiệm " với mẹ con chị kia?
    Nếu anh ta cưới chị kia nhưng vẫn muốn có " trách nhiệm " với bạn?
    Bạn thích kiểu gì hơn?
  8. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn tử tế thật nhỉ, tử tế tới mức giật cả là mình............ có bạn rồi còn làm con bé kia có bầu . hic hic hic
    người như vậy còn tiếc sao, thực ra cậu ta và cô bé kia hợp nhau mà " ngưu tầm ngưu mã tầm mã" lấy nhau là hợp rồi.
    còn với bạn nếu không muốn khổ thì cứ nhày vào chảo lửa thôi. ko vấn đề , khổ bạn chịu mà kaka
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Phe "địch" gồm bố, mẹ thằng người yêu, con bé người yêu cũ của nó, đứa con trong bụng nó.
    Phe "ta" trơ thân cụ bác chủ topic.
    Thằng người yêu chơi trò hai mang.

    Ai đỡ hộ cái ... ...
  10. smartnmanly

    smartnmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích phũ với gái, nhưng em này ngu vãi. Còn khuyên gì nữa. Thằng đểu thế này em còn phân vân gì? Hay muốn bọn anh tư vấn có nên làm vợ lẽ thằng kia không ?Em kia có bầu trước thì đương nhiên là bà cả rồi, hay em muốn dính bầu rồi thằng kia cưới luôn thể ? Hố hố =))

Chia sẻ trang này