1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em lời khuyên với mọi người "gấp"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Muatoanang, 14/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác này giống ý em thế - chắc là bác chủ cũng .... rồi nên khó bỏ được :-??:-w~X
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bạn chủ ạ tôi hiểu bạn yêu cậu kia thật lòng nên tâm lý luôn có nghĩ ra những cái tót đẹp để biện hộ cho người yêu của bạn, nhưng bạn đọc kỹ lại xem nhưng comment ở đây đều có chung 1 nhận xét ; người yêu bạn là 1 thằng tồi , không có 1 nhận xét nào có thiện cảm với anh ta vậy thì bạn phải bình tĩnh mà suy nghĩ ký lại xem. không gì là không thể, xét đủ mọi đường dều thấy độ an toàn của bạn khi tiếp tục là rất thấp: 1-giả sử tiếp tục yêu và lấy bạn có zám chắc anh ta sẽ không tiếp tục có trách nhiệm với cô người yêu cũ như thời giam vừa qua ko. 2- chia tay rồi nhưng lại còn như vậy và làm cho người ta có con rồi mà không nhận thì là 1 thằng đàn ông quá là hèn, vất đi. 3- bạn có nghĩ đến 1 lúc nào đó bạn lại chính là cô người yêu cũ kia không ...
  3. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xem ra em đã chấp nhận dùng chung chồng với mẹ con nhà kia rồi, ngày xửa ngày xưa giai vẫn năm thê bảy thiếp đấy => anh ủng hộ chính sách này :)). Bây giờ em nên sửa lại topic tư vấn làm thế nào để 2 vợ một chồng vẫn hạnh phúc, lúc đó anh sẽ là người tư vấn đầu tiên
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xem ra em đã chấp nhận dùng chung chồng với mẹ con nhà kia rồi, ngày xửa ngày xưa giai vẫn năm thê bảy thiếp đấy => anh ủng hộ chính sách này :)). Bây giờ em nên sửa lại topic tư vấn làm thế nào để 2 vợ một chồng vẫn hạnh phúc, lúc đó anh sẽ là người tư vấn đầu tiên
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cần gì phải cho anh ý 1 đứa con nhỉ? Cứ nói với anh người yêu là : em chấp nhận nuôi con cùng anh dù anh không nhận đứa bé. Điều em cần là anh chọn ai giữa em và cô ta ? :P
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic thiếu 2 chữ "nhìn thì" cho câu phía dưới rồi.

    Tôi cũng tin là nhìn thì anh ta không đến nỗi người như thế.
  6. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dạ không ạ. Em vẫn chưa đủ dại ạ. Có mấy lần anh ấy cũng rủ em vào nhà nghỉ để nói chuyện riêng và anh ấy cũng mãnh liệt lắm ạ. Nhưng em không cho. Anh ấy cũng bảo là vì yêu em quá ạ.
    Các anh chị có thể không tin nhưng mà em vẫn nghĩ anh ấy yêu em thật lòng ạ. Không gặp em thì anh ấy nhớ phátt cuồng.Về không thấy xe em (bọn em trọ cùng xóm) là anh ấy lại ghen. Buổi tối em tắt máy là nghĩ em đi chơi qua đêm. Em đi ngủ ở nhà chị họ và nhà bác, anh ấy cũng không đồng ý. Hôm nào giận nhau là anh ấy lại đi lang thang, hoặc ngồi ngoài cổng xóm trọ đợi em. Anh ấy phải làm ca tối, hôm nào em đi chơi về sau khi anh ấy về là anh ấy lại giận dỗi. Em chưa gặp ai ghen như thế đâu ạ.Ghen cả với em trọ cùng phòng em và với chị họ em nữa. Có yêu thì mới ghen thế chứ ạ. Mà em thấy anh ấy ghen như vậy, em cũng lại thấy yêu hơn ạ. hic. :(
    Em có nên chia tay ko ạ? Nhỡ đứa bé trong bụng không phải là con anh ấy thì sao?Em vẫn tin là người yêu cũ của anh ấy lừa dối và bẫy anh ấy ạ. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh ấy cũng tốt chị ạ.Anh ấy cũng áy náy với ny cũ lắm. Gia đình anh ấy thì đang bắt anh ấy cưới để giữ gìn thanh danh. :( Sáng nay anh ấy nói với em là cưới, đến khi em hỏi thật không thì anh ấy lại bảo: vì em tắt máy và đi chơi về muộn nên anh mới cưới. Em ko biết là anh nói đùa hay thật nhưng em cũng thấy buồn lắm.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    cái đỏ nó không dẫn đến cái xanh nhé. cái đỏ chỉ chứng tỏ 1 điều, muốn sở hữu bạn, sở hữu vì tính tự ái, hiếu thắng, chứ không phải hoàn toàn vì yêu nhé. chưa thấy ai yêu kiểu đó có kết thúc có hậu. không chừng có ngày, bạn chia tay, anh ta cho bạn 1 can Axit, hoặc đâm chết bạn như mấy vụ báo chí nói giết người vì tình cảm đấy. đó là sự thật

    mà cho dù có thành đôi, lấy nhau về thì chắc chắn có bạo hành gia đình, tôi chưa thấy gia đình nào ngưòi chồng ghen tuông vớ vẫn, ghen mú quáng lại không lên gối xuống chỏ với vợ cả.

    ghen đúng nghĩ của nó chỉ là gia vị ******** yêu thêm đậm đà chứ không phải trói buộc.

    bạn đọc từ đầu đến h, bạn thấy ý kiến của mọi người thế nào, nếu thấy đúng thì suy nghĩ lại, còn thấy ko hợp ý bạn thì dừng ở đây, vì mọi người có nói thì bạn cũng sẽ làm theo ý mình, thế thì việc gì phải tư vấn nữa nhỉ.

    còn màu tím: tìm cớ đi xét nghiệm ADN là ra
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    trời đất em cũng có cảm giác giống bác này luôn - sao bác nói quá chính xác như em nghĩ ,nhưng không dám nói - bác chủ top nên dành một thời gian để 2 bên suy nghĩ thật chín chắn
    . thấy cảm giác không yên tâm với Vụ này lắm :-??:-w
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừ, nhìn thì thấy anh ấy tốt thật và yêu em thật ấy chứ.

    À, mấy cái hôm đi qua đêm với bạn gái cũ thì anh ấy có còn nhớ ghen về em không hở em? Anh ấy đi qua đêm thế, không kiểm tra em được, nhỡ em về chỗ trọ trễ, tắt máy hay đi ngủ ở nhà bà con thì chắc anh ấy phải ghen lắm nhỉ.

    Đúng là có thể đứa con ấy không phải là con của anh ấy thật, chỉ vì em tắt máy làm anh ấy giận nên anh ấy mới quyết định lấy cô kia để bảo vệ thanh danh cho cô ấy thôi. Em phải cố gắng ngăn cuộc hôn nhân (có khả năng cao là kèm bạo hành gia đình) ấy lại. Cố lên em! Em đề nghị sinh cho anh kia 1 đứa con xem. Cô kia bẫy anh ấy chứ em nói rõ từ trước khi ngủ với nhau thì chắc anh ấy yên tâm là em không có ý bẫy anh ấy đâu. Anh ấy thích thì cưới em chứ không thích thì em cũng sẽ không bẫy cơ mà!
  10. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn. 23 anh ấy cưới vợ rồi.

Chia sẻ trang này