1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em lời khuyên với mọi người "gấp"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Muatoanang, 14/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, 1 trong những loại sau đây, hoặc nhiều loại kết hợp:
    - không có xu nào dính túi,
    - nghiện ngập,
    - cờ bạc,
    - rượu chè,
    - lăn.g loàn,
    - có con rơi khắp chốn,
    - thất nghiệp,
    - khác.

    Loại đó hay bị ép gả lắm, tại vì cha mẹ sợ nếu để nó sống tiếp 1 mình thì nó càng bầy hầy ra.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    có 3 nhóm chính [:D]
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình mỗi nhóm.. thỉnh thoảng vướng 1 tí -> CHứng tỏ mình là người đàn ông chưa >.
    nhưng mà cái xanh xanh thì đúng, cảm giác cha+mẹ thi thoảng còn cà cuống hơn cả con cái[:D]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Công nhận Anx nói nghe thật đã! =))
    Nhưng để cho công bằng và toàn diện :P thì nên thêm 1 loại đàn ông nữa: đó là đàn ông có lương tâm. Hoặc nói cách khác là chưa đủ ác tâm để phũ.
    Chứ bây giờ, nhiều anh chơi bời chán chê rồi, làm người ta có bầu rồi, nhưng vẫn không thấy có trách nhiệm với mẹ con người ta đâu, thường có câu: "Đẻ xong rồi cưới" hoặc cao cấp hơn là "Cứ đẻ, đẻ rồi nuôi thôi" (nhưng không cưới). :D

    Người yêu của chủ topic được cái thật thà, gì cũng khai nhỉ! Nhiều anh cả 2 cô người yêu có bầu rồi mới biết nhau, mà cuối cùng bố cháu lại chạy làng đấy. Thật đáng thương! =((
    Cho nên chủ topic chú ý lần sau có đi nhà nghỉ (với ai đi nữa) thì phải dắt theo nhiều phương án phòng bị và phòng vệ khẩn cấp nhớ! :x
    Chúc bạn vui vẻ và may mắn, tìm được người đàn ông đích thực của đời mình! ;) :x
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông có lương tâm thì có thể cưới bồ cũ vì "lỡ" ngủ rồi có con, nhưng sẽ không là hạng đi lèm bèm với bạn gái hiện tại là "tại em tắt máy nên anh bực mình và lấy cô kia" đâu. Cũng không phải là hạng ngủ xong với bạn gái cũ, có con hẳn hòi, lại còn bày trò ghen tuông vớ vẩn với cô bạn gái hiện tại đâu.

    Thế nên đàn ông có lương tâm thì xếp ở chủng loại khác.
  6. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em có nên chuyển nơi ở không ạ?
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh thực tại ko giải quyết được vấn đề gì, em hãy cứ sống tiếp ở đấy. THể hiện quan điểm sống cho anh ta và mọi người thấy:
    Trước mặt thì ủ ê, mà trong lòng thì hoan hỉ. Tham gia học bổ túc học 1 lớp ngoại ngữ nào đấy, tự nhiên thời gian bận rộn sẽ khiến em quên anh ta lúc nào ko biết.
    Đối xử với anh ta thì đừng cự tuyệt hẳn. Lòng thì thầm nhủ cự tuyệt nhưng đối xử hãy cứ à uôm, tự khắc anh ta sẽ CHán và bỏ em thôi.
    Nhớ: Mình là mình, anh ta là anh ta. Duyên đã tận còn gì mà lưu luyến.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    theo anh thì nên chuyển, và phải chuyển, cắt đứt mọi liên lạc ngay, không phải vì sợ mà vì phiền phức, refresh lại tất cả, như vậy sẽ tốt hơn. biết đâu trong hoàn cảnh mới em sẽ gặp những điều thú vị mới thì sao
  9. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hỏi em là em nghĩ gì khi anh ấy báo tin lấy vợ?anh ấy muốn biết suy nghĩ của em. Em có nên nói thật suy nghĩ của mình không a?
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bạn cứ nói: em thật sự buồn, nhưng đừng dài dòng. Vì đúng là bạn đang rất buồn.
    Thực ra cách của Jang(tức mình) nói với bạn phía trên có phần hơi mạo hiểm, nhưng nó sẽ khiến bạn vững vàng và can đảm hơn khi gặp lại hay đối mặt với anh ta. Tuy nhiên, những điều mạo hiểm- phải dám thì mới làm được-> vì thế mình khuyên bạn nên tiến hành theo phương án thay đổi và tìm 1 chỗ ở mới như của bro maglos.
    Muatoanang ah. Bạn cần thể hiện rõ quan điểm của mình cho anh ta thấy, để bạn thực sự nhìn nhận chính xác về người đàn ông này:
    " Em cảm thấy buồn khi anh sắp lấy cô_chị ấy, em rất muốn được bên anh, nhưng ko thể. Em biết anh là 1 người đàn ông có tự trọng, sẽ là 1 người chồng tốt.. Có lẽ, em cần 1 khoảng thời gian để thay đổi, chào và chúc anh hạnh phúc"
    Nếu bạn có đủ can đảm thì hãy nói trực tiếp, còn không thì lựa time chuyển chỗ ở và để lại 1 lời nhắn cho anh ta.
    Nếu anh ta luyến tiếc bạn-> càng chứng tỏ anh ta là 1 kẻ TỒi-> Việc bạn bỏ anh ta ko còn gì để bàn cãi!
    Nhưng nếu anh ta đồng ý để bạn đi, thì thực sự tiếc rằng bạn và anh ấy ko còn duyên. Sẽ vẫn còn người khác phù hợp đang đợi bạn ở phía trước. Hãy cố gắng bước tiếp và tiến lên.:-bd
    Xin lỗi bạn vì tôi là 1 người đàn ông xấu xa khi đã khuyên bạn nói những lời như vậy.
    Paj bạn cùng topic này ở đây. Hẹn gặp lại :-h- chúc bạn luôn vui và hạnh phúc

Chia sẻ trang này