1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em một lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cho em một lời khuyên chân tình

    Đúng là cuộc đời có nhiều thứ không đoán trước được và cũng không thể nói trước điều gì. Em đang băn khoăn và day dứt quá, hôm nay vào đây xin mọi người cho em lời khuyên với ạ

    Trước đây em có yêu 1 người, bọn em yêu nhau được trong 1 thời gian thì chia tay vì cảm thấy không hợp nhau. ( em là người chủ động chia tay). anh ấy rất đau khổ và suy sụp trong 1 thời gian nhưng sau đó thì bọn em vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè bình thường. Tjhời gian sau anh ấy có người yêu mới và chuyển công tác đến nơi mà người yêu anh ấy đang ở vì tương lai của hai người. Trong thời gian ấy em và anh vẫn là bạn bè với nhau, có khi anh ấy nhắn tin tỏ ra còn quan tâm đến em và nhớ đến kỷ niệm của 2 đứa trước đây. Khi anh ấy chuyển đến nơi công tác mới, thì giữa anh và người kia có xích mích, chị ấy nghi ngờ em và anh ấy vẫn còn tình cảm với nhau nên đã gọi điện xúc phạm em trước mặt anh ấy. Anh đã rất giận và nói lời chia tay với chị ấy, nhưng ...khi chia tay thì 2 người không biết rằng giữa họ đã có 1 đứa con . Sau đó, vì nhiều lỳ do nên anh ấy không thể lo cho đứa bé và chị ấy được, kể cả việc cưới hỏi chị ấy, và chăm sóc 2 mẹ con chị ấy. Hiện tại thì chị kia đã có bầu được 5,6 tháng gì đó, nhưng sau chuyện cãi vả đó, anh ấy lại chuyển về nơi công tác cũ và đề nghị quay lại với em. Thưc lòng em còn thương anh ấy và trong hoàn cảnh anh ấy bây giờ, chỉ có em là người bên cạnh chia sẻ với anh ấy thôi vì cả bạn bè, gia đình đều không đồng ý với quyết định của anh ấy. Thậm chí cả em trước đây cũng không đồng tình với cách giải quyết của anh và đã gọi điện hỏi thăm sức khoẻ chị ấy. Nhưng, càng thấy anh đau khổ em lại càng thấy day dứt. Em khong biết mình có nên quay lại với anh ấy không? Có vượt qua được sự cản trở của gia đình và mọi người để đến với anh ấy? Có đủ độ lượng để tha thứ mọi lỗi lầm của anh ấy không nữa. Em thật sự băn khoăn và day dứt quá.
    Xin cho em 1 lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chị khuyên em nên suy nghĩ lại, anh ấy biết có 1 đứa con với cô kia mà xích mích lại bỏ cô kia dọn về đây ở và mong hàn gắn lại với em, anh ấy ko thấy anh ấy nên có trách nhiệm với cô kia nhất là với đứa bé hay sao? Chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ và đừng quyết định vội vàng vì biết đâu way lại với nhau rồi 1 thời gian sau em lại cảm nhận em và anh ấy ko hợp nhau thì lúc đó lại mệt lắm em à.
    Theo chị em cứ liên lạc và giữ mối quan hệ như bạn bè bình thường thôi mặc dù chị nghĩ em còn thương anh ấy, trong thời gian này nên tìm hiểu xem thái độ anh ấy đối với cô kia thế nào, mặc dù họ chưa cưới những cái thai đó là con của anh ấy, fải xem hành động của anh ấy có đáng để em fải yêu lại lần nữa hay ko. Chúc em có quyết định sáng suốt
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Oài không được...kô được quay lại nữa...quá muộn rồi...người ta còn chuẩn bị có con rồi..em kô nghỉ thê là làm mất chồng của cô gái kia...mất bố của đứa bé trong bụng..
    Suy nghĩ cho kỹ...
    Regards,

    vo danh doc khach
  4. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Có 1 người đàn ông 33t,jờ đã kết hôn lần thứ 3 và còn vài ngày nữa là đứa con thứ 3 ra đời. 2 lần trước,mỗi lần ly hôn đều vì tìm thấy 1 ng` fụ nữ mới. Người vợ thứ 3 này đã nói : " Anh nên nghĩ tới đứa con,nó chỉ mới gần 1t " ( khi đó anh ấy đang ra sức cưa cô này ). Nhưng rồi anh ấy nói :" con người ta sống tất cả cũng chỉ là vì mình thôi mà. Có lo lắng cho con cũng chỉ là để lòng đc thanh thản thôi ". Tức là tất cả những người xung quanh tồn tại đối với người đó cũng chỉ là để cuộc sống của anh ta tốt hơn. Còn thực tế chẳng có ý nghĩa j` sâu sắc cả.
    Chị ở đây cũng vậy. Bjờ chị là cần thiết,nhưng ai biết tới khi nào chị cũng như cô gái và đứa con kia ?
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    người đàn ông đó ko coi gia đình là cái gì cả . Thật buồn khi xã hội lại có những con người như thế . Tôi vừa thấy thương bạn lại vừa thấy buồn khi bạn quá mù quáng vì tình yêu với anh ta. Thật sự sẽ là một sai lầm rất lớn khi bạn quay lại với anh ta. Anh ta không xứng đáng với tình yêu mà bạn giành cho. Đừng hy sinh vì một kẻ ruồng bỏ cả đứa con của chính mình. Hắn là kẻ táng tận lương tâm. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ và người mẹ trẻ ấy. Bạn hãy nhìn họ để làm răn cho mình, giờ này, ở đâu đó, biết đâu đang có 1 cô gái như bạn... cũng lo cho hắn.
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    để đứa con kia có bố bạn ạ
    sống mà dằn vặt cũng chả vui j đâu .
    chúc bạn vựot qua
  7. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    []để đứa con kia có bố bạn ạ
    sống mà dằn vặt cũng chả vui j đâu .
    chúc bạn vựot qua
    ----------------
    Em cảm ơn rất nhiều ạ. Nhưng anh ấy chưa cưới chị ấy thì không thể gọi là chồng chị ấy được, còn sự thật thì anh ấy vẫn là bố của đứa bé. nhưng anh ấy nói với em rằng, anh ấy không có tình cảm gì với nó, không có kế hoạch gì với nó hết. Tuy nhiên nếu sau này chị ấy sinh con xong thì anh ấy sẽ có trách nhiệm về vật chất là sẽ gửi tiền cho con hàng tháng. Còn ngoài ra anh không có trách nhiệm gì hết nữa.
    Em biết là có nhiều người lên án anh ấy, kể cả bạn bè, gia đình anh ấy cũng có nhiều người không đồng tình, nhưng anh ấy nói đã hết tình cảm thì làm sao gượng ép được. Giờ em thấy rối trí quá. Bên cạnh anh giờ chỉ có mình em để chia sẻ, động viên, an ủi. Quay lại với anh ấy em cũng biết rằng, không còn như ngày xưa nữa, nhưng anh ấy nói rằng, trong khi khó khăn nhất thì em đã bên cạnh anh ấy, thì anh ấy không bao giờ quên ơn em và sẽ cùng em làm lại từ đầu. Em băn khoăn quá!
  8. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Với con mình mà anh ta còn không có tình cảm, bạn lấy gì đảm bảo sau 1 vài lần xích mích anh ta vẫn yêu bạn. Bình tình suy nghĩ lại đi, yêu anh ta, bạn sẽ phải chịu nhiều dằn vặt lắm...
  9. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh và chị kia ở xa nhau như thế này (Hà Nội - HCM) thì chắc là em và anh cũng sẽ đở hơn phải không ạ?
    Nếu hàng tháng anh vẫn chu cấp tiền cho con anh ấy thì anh ấy cũng có trách nhiệm rồi phải không ạ? Thật lòng em còn thương anh ấy ạ, giờ trong hoàn cảnh này, em lại thấy thương hơn...Nhưng sao vẫn thấy băn khoăn quá!
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ở trên các Pác đã khuyên rất đúng , rất chân thành , và rất tỉ mỉ , cụ thể ,
    Dưng mình thấy rằng bạn vẫn thik anh ta , vẫn muốn quay lại với anh ta .
    Miềng cũng muốn khuyên bạn , dưng có lẽ chỉ là nước đổ lá khoai .
    thui thì tuỳ bạn
    Chính bạn tạo điều kiện cho anh ấy trở thành kẻ bội bạc với chính giọt máu của anh ấy , với mẹ của con anh ấy.
    ĐẾN lúc thất tình đừng vơ đũa cả nắm là Đàn ông thế này , thế nọ là đc.
    dám làm dám chịu .
    Chúc bạn chọn đc. con đường đi của mình .

Chia sẻ trang này