1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em một lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em quên nói 1 chuyện là, cách đây mấy hôm chị kia có gọi cho em, không biết chị ta có thông tin là em đang day dứt vì chuyện muốn quay lại với anh ở đâu mà gọi cho em và nói với em rằng. Chị chỉ nói với em với tư cách là phụ nữ với nhau, em đừng để cụôc đời em như chị, chị không muốn có bất kỳ người nào đau khổ như chị nữa. Nếu em có ý định quay lại với anh ta em phải cân nhắc, suy nghĩ cho kỹ. Rằng 1 người đàn ông đã vứt bỏ con mình đi như thế thì em phải cẩn thận....Rồi khuyên em nhiều nữa, lúc đó em đã nói rằng, em khẳng định với chị là giữa em và anh chỉ là bạn bè thôi. hic, em không biết thực ra chị ta muồn gì nữa. Nếu em với anh ấy quay lại, không biết chị ta có để cho em và anh ấy được yên không?
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chị ấy đã khuyên bạn như vậy bạn còn băn khoăn gì nữa, bạn xem chị ấy khuyên bạn có giống như mình và mọi người khuyên bạn không? Vậy là mọi người đều đồng ý rằng 1 người mà bỏ cả đứa con của mình thì quá bạc tình. Bạn quay lại với anh ta là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bạn, mình xin khẳng định là như thế. Khuyên bạn chân tình, đừng duy trì mối quan hệ với anh ta nữa, kể cả quan hệ bạn bè thông thường, vì anh ta không xứng đáng được như vậy. Nếu bạn thấy khó khăn, đơn giản thôi, hãy gặp anh ta và nói 1 câu rồi quay về "Anh làm em thất vọng!"
  3. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  4. quangthuy832003

    quangthuy832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Có thể những lời dưới đây của tôi hơi gay gắt, mong các bạn bỏ qua, nhưng cho phép tôi nói thật:
    1/ Loại đàn ông sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình là một thằng khốn nạn.
    2/ Loại đàn ông sẵn sàng vứt bỏ người đã sinh ra con mình là một thằng mất dạy, bao nhiêu đêm mặn nồng để có một đứa con, bao nhiêu lần ân ái ...liệu hắn có nhớ không.
    3/ Loại đàn ông như trên nếu đã bỏ được một lần kiểu gì cũng sẽ có lần thứ 2, người ta đã bỏ chị kia để quay về với bạn thì sớm muộn cũng đến lúc bỏ bạn đi với người thứ 3.
    4/ Đời người luôn có 2 chữ day dứt, nếu anh chàng này là một người đàn ông tử tế và yêu bạn bằng một tình yêu chân thành, bạn hãy nghĩ đến một ngày, có một đứa trẻ đứng trước cửa nhà bạn, gọi "Bố ơi, bố không phải là bố con à,,," Bạn có khóc không ???
    5/ Tôi nghĩ bây giờ bạn yêu người ta lắm, đọc những dòng thư bạn viết, thấy bạn luôn bênh vực và đứng về phía anh ấy. Tôi hiểu, nhưng tôi biết con người là thế, họ luôn muốn níu kéo những cái gì lơ lửng, sắp mất đi...những lúc ấy họ chẳng bao giờ biết được là nó sai.
    6/ Tình yêu đẹp nhưng chỉ ngọt ngào khi người ta quyết tâm giữ gìn nó liên tục...đã bỏ đi theo một người khác, chuyển công tác để gần người ta...tình yêu người ta dành cho bạn đã có những dấu 3 chấm rồi...
  5. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    các bác khuyên chí phải.Thân ai người ấy mới lo được Thương Hại là từ thừa thãi.Kệ
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng mình thực sự buồn vì bạn ,người đáng thương trong câu chuyện của bạn là cô gái bị bỏ rơi và đứa trẻ , người khốn nạn nhất trong câu chuyện là anh chàng người yêu cũ của bạn và người đáng ghét nhất là BẠN .... Có thể bạn thấy buồn vì tôi nói điều này ,nhưng đó là cảm nhận thực sự của tôi .
    Bạn đã là người bỏ anh ta , nhưng bạn lại vẫn liên lạc với anh ta khi anh ta đã có người yêu mới , điều gì đã khiến cô gái kia fát ghen ? nếu bạn là cô ta bạn có ghen k ?
    Chỉ vì cô ấy gọi điện cho bạn mà anh ta bỏ cô ấy ! Anh ta là loại người gì ? Dẫu bít rằng anh ta vẫn yêu bạn , nhưng đấy có lẽ chỉ là lý do quá logic để anh ta rũ bỏ người con gái kia ( người anh ta đã chén rùi )
    Bạn là người bỏ anh ta ,nhưng bi giờ bạn lại vẫn thấy có t/c với anh ta ! tôi tự hỏi t/c của bạn ở thể loại gì ?
    Cô kia tiếp tục gọi điện cho bạn , để cảnh giác cho bạn bít kô nên trở về với loại người như anh ta , nhưng bạn lại nghĩ rằng khi bạn quay lại với anh ta thì " KÔ bít cô ấy có để yên kô ? " bạn quả là nông cạn , tầm thường ,nhỏ nhen ....
    Nếu cô ấy là cô gái như tôi đang nghĩ thì có lẽ dù thằng kia có quay trở lại vì trách nhiệm cũng kô còn cần nữa !!!!!!
  8. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các lời khuyên của mọi người ở đây rất nhiều. Nhưng đúng là con tim có những lý lẽ riêng của nó. Vì vậy em mới lên đây hỏi ý kiến của các anh chị. Sự thật là, trong thời gian anh ấy có bạn gái mới, em không biết nên vẫn liên lạc, nhiều khi anh ấy chủ động liên lạc hỏi thăm em, nhắn tin cho em nói là "Anh nhớ lần đầu tiên em và anh gặp nhau, ấn tượng ấy trong anh quá sâu sắc..." Khi về tết, anh ấy lại nhắn tin hỏi em về đến nơi chưa, trong khi anh đang ngồi bên cạnh chị kia...Như vậy là anh vẫn còn tình cảm với em nhiều...
    Nhiều lúc em nghĩ, em là 1 nguyên nhân đẩy anh ấy đến hoàn cảnh ngày hôm nay, nếu ngày trước em không chia tay anh ấy thì có lẽ, sẽ không có kết cục như hôm nay. Anh là người học giỏi, thông minh, bạn bè, gia đình quý mến... vậy mà giờ đây lại mất tất cả. Em cũng thấy mình thật có lỗi.
    Em thấy mọi người ở đây bênh vực chị kia quá, mọi người chưa biết chị ta đã chửi em là "Cô là con đĩ " (Em xin lỗi-nguyên văn của chị ấy ạ). Thật quá đáng. (Nhưng sau đó thì có gọi điện xin lỗi em). Rồi gần đây gọi lại khuyên em suy nghĩ kỹ trước khi quay lại với anh thì thòng thêm 1 câu là "Chị rút lại lời xin lỗi trước đây với em, nếu như em quay lại với anh ta, hơn nữa trước đây anh Y bảo với chị 2 người kg có gì, thậm chí cả trong quá khứ, chị thấy chẳng việc gì mà xin lỗi nữa cả" ...(Không hiểu nổi) Em thấy, chị ấy ngu thì ráng chịu chứ ạ.
  9. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mún nói 1 câu thôi
    Anh ấy đối xử với chị kia như vậy thì bík đâu ng kế tiếp lại là chị
    Mong chị nghĩ lại T_T
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bạn đã từng chia tay với anh ấy vì cảm thấy không hợp. Vậy tại sao bây giờ lại quay lại chứ? nhất là khi anh ta đã sắp có con. Bạn không nên quay lại. Bạn đã từng xa anh ấy một lần thì có thể xa thêm lần nữa.
    Bạn hãy tìm tình yêu mới đi. ời khuyên chân tình của tớ đấy!

Chia sẻ trang này