1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em một lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt địa vị là chị ấy thấy người yêu cũ của "chồng" đang có biểu hiện cướp "chồng" khỏi tay mình trong khi đứa con sắp trào đời thì bạn thấy sao. Đến tôi là đàn ông mình còn thấy bực, thấy kẻ sắp cướp "chồng" mình chẳng ra cái gì cả (từ chị ấy dùng đúng đấy, nhất là khi đang tức giận). Tôi thấy bạn quá nặng tình và hành động theo cảm tính, điều đó sẽ giết bạn, bạn sẽ phải trả giá vì "thiếu suy nghĩ". "Đừng chết vì thiếu hiểu biết", câu này có lẽ là lời khuyên tốt nhất cho bạn. Nhiều cái đầu sẽ hơn 1 cái đầu, mọi người đều khuyên bạn bỏ anh ta, tức là bỏ anh ta là đúng. Bạn chẳng có lỗi gì trong việc anh ta suy sụp hay thất bại cả. Nhắc lại 1 lần nữa: "Đừng chết vì thiếu hiểu biết". Lúc này mà bạn vẫn còn do dự thì tôi thật sự bắt đầu thấy thất vọng vì bạn. Hãy nghĩ cho bản thân và tương lai của bạn, "Đừng chết vì thiếu hiểu biết"
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ mai này anh ý cũng nói thế với con bạn sinh ra thì sao?"Lúc này anh cảm thấy hết yêu em và con và dành tình cảm hoàn toàn cho 1 em xx nào đấy",ừ tình yêu mà làm sao cấm được? Cho anh ấy đi luôn 1 mình nuôi con hả bạn.
    Nói thật là thằng đàn ông sống phải có trách nhiệm.Vì tình yêu mà rũ bỏ tất cả thì thế gian này biết bao nhiêu người?Yêu là mù quáng,nhưng họ vẫn phải có trách nhiệm với việc họ gây ra.
    Thử đặt vào vị trí mình là cô kia đi?Hơn thế,nếu đã ko yêu thì đừng làm con người ta dính,đã dính rồi mà bỏ chạy là hèn.Nói thẳng

  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật ấy chứ em thấy cô chủ topic này còn nông cạn quá,vừa nông cạn vừa cố chấp vừa mù quáng.
  4. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nên để anh ta làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha đi bạn à!.Kô nên quay lại nữa vì từ lúc đầu bạn đã xác định là kô hợp nhau mà.Ít ra khi anh ta đến với cô bồ mới thì anh cũng có yêu cô ta dù chỉ là rất ít.Nhưng nói chung họ có yêu nhau,thích nhau thì họ mới đến với nhau đc.Bạn hãy cho họ cơ hội để tìm lại nhau một lần nữa nhé!Hãy để đứa bé có cha bạn à!Và tôi nghĩ rằng,một ngày nào đó bạn sẽ tìm đc người khác hợp với bạn hơn và làm bạn hạnh phúc hơn.Rồi họ sẽ đến với bạn một cách rất tự nhiên.Đừng để tình trạng lặp lại nữa bạn.Cái gì qua rồi thì cho nó qua nhé.Những gì mà anh ấy đã gây ra thì nên để anh ấy chịu trách nhiệm thế mới đáng mặt đàn ông.Bạn đừng mù quáng quá!.Bạn phải có lập trường vững chắc chứ!Hãy đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của người khác bạn à,để biết đc cảm nhận của họ.Tôi nghĩ bạn kô cần phải an ủi a ta làm gì.Là thằng đàn ông thì phải nên có trách nhiệm kô nên bỏ mặt cô ta thế.Nếu đã là người thông minh như bạn nói thì a ta sẽ kô cư xử kiểu thế.Bạn suy nghĩ kỹ lại nhé!.Chúc bạn thành công,hãy để lý trí chế ngự mình bạn à!Bạn nên tỉnh táo và sáng suốt để giải quyết vấn đề.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 26/10/2007
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh ta hành động như thế là ko được, Con trai phải có trách nhiệm với những gì mình làm chứ.
    Không có gì đảm bảo bạn không phải là người thứ 2 đâu bạn ạ
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Èo...đang định vào tư vấn đọc thấy bài này hết hứng luôn. bạn đánh giá chị kia hơi thấp rồi, chị ấy ko ngu bạn ạ. Chị ấy yêu người yêu chị ấy, lỡ có con với anh ta...nếu có thì cũng chỉ trách chị ấy dại vì tin lầm loại sở khanh thôi. Nhưng những gì bạn vừa viết trên đây, nói quá lời chứ, từ kia giành cho bạn trong trường hợp này có lẽ đúng hơn.
    Mọi người đã khuyên hết lời rồi, nếu cứ khăng khăng như vậy thì cần gì đưa lên đây mà nhờ ai tư vấn nữa
  7. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cuối của em này thấy chán hẳn. Em ấy đang khăng khăng trong đầu là anh chàng kia luôn yêu em ấy, yêu từ lúc đầu đến lúc em ấy chia tay và đến khi có người yêu mới thì vẫn cứ yêu. Thế mới có chuyện ngồi cạnh người yêu mới và vẫn nhắn tin hỏi thăm em ấy.
    Có vẻ như mọi lời khuyên của mọi người đều là thừa. Em ấy hỏi cho có thế thôi, hỏi để tự trấn an bản thân mình, quyết chạy theo "tiếng gọi của con tim".
    Sống thì cũng phải biết nghĩ cho cả người khác nữa. Em này đã nghĩ là anh chàng kia chỉ cần chu cấp tiền cho đứa con là làm đủ trách nhiệm rồi. Còn chuyện anh ta chẳng có tình cảm gì với đứa con với em ấy cũng là chuyện bình thường. Mọi người có khuyên thêm cũng vô ích thôi. Cứ để em ấy làm theo cách của em ấy chọn. Sau này em ấy hạnh phúc với anh chàng này thì tốt. Còn nếu đến một lúc nào đó anh ta có bỏ em vì hết tình cảm để chạy theo một em nào khác thì lúc ấy cũng nên biết chấp nhận, mình dám làm thì cũng dám chịu. Còn người đời có nhìn vào đánh giá em cùng một giuộc với anh chàng kia, để một đứa trẻ chưa sinh ra đã không có cha... thì cũng dễ hiểu thôi. Sẵn sàng bỏ qua lời của tất cả mọi người để bảo vệ tình yêu của mình mà.
  8. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lời nói có thể đánh giá một con người và thực sự đến bài viết này thì mình mới nhận ra một đìêu,bạn và anh ta qúa giống nhau,ích kỉ hết sức.Do vậy nên việc bạn đến với anh ta bây h cũng không phải một vịêc xấu xa lắm đâu.
  9. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cam on tat ca moi loi khuyen a. Vay em phai nen lam gi bay gio? Khuyen anh ay quay lai voi nguoi phu nu ay hay la im lang? Viec khuyen anh quay lai voi chi ay co le la khong duoc vi anh ay da chuyen ra HN cong tac va khong con tinh cam gi voi chi ta nua. Va moi lan anh ay goi dien hay nhan tin cho em, em phai lam bay gio a? Em thay hien gio anh ay rat dau kho a!
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến bài này của bạn thì hiểu ra bạn ko cần lời khuyên từ mọi người bởi trong bạn đã có ý định quay trở lại với anh ta. Chỉ là bạn hơi ngại những khó khăn sẽ gặp phải từ phía gia đình và đang tìm kiếm đồng minh cho mình. Thật sự ko ai có thể ủng hộ việc bạn quay lại với anh ta đâu. Bởi những gì mà anh ta cư xử là của một người ko có trách nhiệm với chính bản thân mình, với chính con của anh ta. Một người như thế bạn nghĩ anh ta liệu sẽ làm cha những đứa con tương lai của bạn được ko? Còn về phía chị kia chắc cũng ko còn mặn mà gì với anh ta nữa nên mình nghĩ cũng ko phá bạn đâu, nhất là sau khi đã khuyên bạn như vậy. Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định quay lại với anh ta, và ở đây đã có rất nhiều lời khuyên cho bạn rồi đấy. Chúc sáng suốt

Chia sẻ trang này