1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em một lời khuyên chân tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giapxuan, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chán chả muốn nói gì em này nữa... em quay lại với anh ta đi... khổ thân đứa bé quá... nếu tình yêu cao cả ...thằng cha là người có tình nghĩa ....thì em bảo nó là em làm mẹ kế của đứa bé đi... chị tán thành 2 tay cho em quay lại với nó đấy
    nếu thằng cha ấy không có tình cảm với con mình thì nó đúng là 1 thằng khốn nạn...
    cái chị kia chửi em là đĩ cũng có lý do của chị ta thôi, em đặt địa vị em là chị ta xem... em đang mang bầu đứa con của thằng cha kia.... nó đi theo 1 con khác... em biết.. em có chửi con kia là đĩ không?

    nói chung từ đầu đến cuối tôi chỉ thương đứa bé thôi... khổn thân em bé...
  2. unending_joy

    unending_joy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hi Giapxuan,
    Không biết Giapxuan có phải là nhân vật cô gái đang mang thai hay là bạn của cô ấy. Tôi muốn nhắn với cô gái đang mang thai mấy lời như thế này:
    1. Hãy tạm thời bỏ mọi chuyện khác sang một bên, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần mà sinh nở.
    2. Mạo danh người khác, để viết lên diễn đàn topic này cũng không làm thay đổi điều gì cả đâu.
    3. Đứa trẻ đã không được bố nó chăm sóc lúc này, vì thế, người mẹ nên dành hết tình cảm cho nó, đừng để bị chi phối bởi người đàn ông đó nữa, đừng phí thời gian nghĩ ra những hành động kiểu như thế này nữa ./.
    Được unending_joy sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/10/2007
  3. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [Không biết Giapxuan có phải là nhân vật cô gái đang mang thai hay là bạn của cô ấy. Tôi muốn nhắn với cô gái đang mang thai mấy lời như thế này:
    1. Hãy tạm thời bỏ mọi chuyện khác sang một bên, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần mà sinh nở.
    2. Mạo danh người khác, để viết lên diễn đàn topic này cũng không làm thay đổi điều gì cả đâu.
    3. Đứa trẻ đã không được bố nó chăm sóc lúc này, vì thế, người mẹ nên dành hết tình cảm cho nó, đừng để bị chi phối bởi người đàn ông đó nữa, đừng phí thời gian nghĩ ra những hành động kiểu như thế này nữa ./.
    -----------
    To ending_joy:
    Cảm ơn anh đã ủng hộ em, đây là câu chuyện của chính em đấy ạ. từ đầu đến cuối các anh chị trong diễn đàn toàn lên án em, chỉ có anh là hiểu em thôi ạ.
    Đúng là tất cả mọi lời khuyên đều có ý nghĩa của nó, nhưng em đã có quyết định rồi ạ. Thực ra em và anh ấy đã chung sống với nhau khi anh ấy quay lại HN và bọn em đang chuẩn bị tổ chức đám cưới to nhất Hà Nội đấy ạ. Nếu anh có ở HN, anh đến chung vui với bọn em nhé.
    Về lời khuyên 1, 3, em sẽ cố gắng nói với chị gái ấy ạ. Như thế cũng là 1 việc làm cao thượng đúng kg anh?
    Được unending_joy sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/10/2007
    [/quote]
  4. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đầu tư tâm trí comment cho nhiều vào rồi phát hiện ra mình là con rối của chủ topic Hay hay. Chị ơi coi em múa lửa nè
  5. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    Bác này thông minh quá, hay bác cũng từng trong hoàn cảnh này rồi nên biết, hay bác là bác dzai trong truyện này [/size=3]
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đọc đến đây thì chán hẳn. Chả bít nói gì nữa. Chúc bạn và anh ta hạnh phúc
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hình như là 1 trò đùa ! phí công mình post bài !
    vàng : ?????????????
  8. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đôi này quả là hợp với nhau.
  9. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, là em cảm ơn những lời khuyên, chỉ bảo của các anh chị trên diễn đàn. Mấy hôm nay bận tổ chức đám cưới nên em không vào diển đàn được.
    Em biết là nhiều người sẽ chửi mắng em, nhưng em tin là tình yêu sẽ giúp em vượt qua tất cả. Quá khứ của anh đúng là có những sai sót, lỗi lầm, nhưng em chỉ cần quan tâm đến hiện tại, anh ấy đối xử tốt với em ntn, anh ấy yêu em là được. Em yêu anh và không muốn anh dằn vặt bởi quá khứ. Em tin là chúng em sẽ hạnh phúc trên nền tảng hạnh phúc đã có trước đây.
    Có thể bây giờ đối với nhiều người anh ấy là người khốn nạn, tàn nhẫn, nhưng các anh chị cũng nên hiểu rằng, vì lý do gì khiến anh ấy không thể tử tế với chị kia và con cùa mình được. Quả thật là chị kia (và cả gia đình, bạn bè chị ta) đã làm những điều không thể chấp nhận được, như chửi bới anh, gia đình anh...điều đó khiến anh ấy càng trở nên thù hận họ hơn. Đối với em thì khác, anh ấy không cư xử như thế, trong khi anh ấy cảm thấy mất tất cả, em luôn ở bên cạnh anh ấy.
    Em cũng muốn "dĩ hoà vi quý" với chị kia, nên đã nhắn tin hỏi thăm chị ấy, (nhưng chị ta lại hiểu nhầm là em với anh có bàn tính với nhau) để chế giễu chị ấy. Em có gửi những lời nhắn như ý của anh ending_joy, khuyên chị ấy nên giữ gìn sức khoẻ để sinh em bé. Nhưng chị ấy lại tiếp tục khuyên em nên suy nghĩ lại, lúc ấy giận quá nên em đã nói là "Bọn tao đã chuẩn bị đám cưới và đã chuẩn bị mọi phương án để đối phó với sự trả đũa thô bỉ của mày". Quả thật là giận quá mất khôn.
    thôi, từ nay em đã yên ổn rồi ạ và em cũng không muốn dây dưa gì với chị ấy nữa, cả anh cũng thế! Bọn em chuẩn bị ăn mừng 2 niềm vui to lớn là anh sẽ bảo vệ luận văn thạc sỹ và chúng em tổ chức cưới, cho dù nhiều người không đồng tình nhưng em tin là chúng em sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này