1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em nắm tay có phải thích em ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    cho em nắm tay có phải thích em ko

    chuyện là như này
    tối qua
    tầm 5 h 30 em có buổi đi học thêm văn để ôn thi ĐH
    trc'' đấy em và thằng bạn emđã có 1 lúc gọi là dạo phố thám thính tình hình gái mú HP
    bọn em xuất phát lúc hơn 4 h
    đã dạo qua mấy con phố chính
    mà vẫn chưa thấy j khả quan
    2 thằng
    quyết định sẽ tạm thời trú chân ở quán go go tea
    tức là quán trà sữa ấy mà
    em sau khi đã no say
    với 1 sandwich bò
    và 1 sô cô la nóng
    yên phận rồi
    bọn em lao ra ngoài
    phóng vút đi trong cái giá rét của 1 ngày đông nơi đất cảng
    bọn em canh đúng h tan học của tr` cấp 3 em
    cái nôi đào tạo gái xinh cho Tổ quốc
    2 thằng , với vẻ ngoài trông thật thư sinh
    nho nhã
    nhg cũng ko kém phần đèm đẹp xìn xịn
    lượn ra cái ngõ thông vào tr`
    ai ngờ bố khỉ
    tắc đường
    tầm đấy cũng đúng lúc bọn cấp 1 minh khai ở gần đấy tan học
    vậy là 2 thằng chen chúc
    lâu nhâu giữa đám trẻ ranh
    nghe dc mấy câu chuyện
    "mẹ ơi , hôm nay cô giáo phát phần thưởng"
    "thế con dc fần thưởng j "
    "con chả dc j cả "
    hay
    "chuyện của cậu với anh ấy đến đâu rồi"
    "chuyện tình yêu của tớ cậu xen vào làm j "
    ( cái này của 2 con bé, chắc lớp 5 )
    lại còn
    "nhờ tí cháu ơi"
    "cún ơi , mẹ đây "
    mãi rồi cũng thoát
    ra dc khỏi cái chỗ đấy
    cuối cùng bọn em đã tiến đến cổng tr`
    có 2 cô bé tóc đuôi gà
    màu đỏ
    woa
    "100 cây đi mày "
    em vội vàng hét lên như thì thầm vào tai thằng bạn
    "sao"
    "răng vổ , khiếp "
    "kìa , ba lô kìa "
    "ngon"
    "cái dm cái con chó ấy , tao đã ko thèm nói thì thôi"
    ( ba lô nói đấy ạ )
    cái đoạn đường thì ngắn
    mà chưa j đã có 2 em như vậy
    chán nản
    bọn em đành đi
    ra đến ngã tư
    bỗng em thấy 1 em mi ni xanh ngọc bích
    trắng , hồng hào
    tóc nguyên chất ( tức là ko có ép uốn duỗi nhuộm j cả )
    cũng ba lô
    cảnh giác cao độ
    2 thằng vọt lên trc''
    em giả vờ ngoái lại nhìn kiểu tìm bạn bị lạc
    thấy em ấy cũng xinh
    "đi chậm thôi"
    "dừng lại nhé "
    "dừng lại rồi làm quen nó biết ngay anh em mình đi săn gái à"
    "ừ"
    miẹ sao lâu thế em ấy chưa lên
    em lại quay lại nhìn kiểu cũ
    thì thấy có 1 cái thằng ranh con đang ôm eo em ấy
    và em ấy đã dừng hẳn xe lại rồi
    thảo nào
    trong tâm trạnh ko lấy j làm vui vẻ và phấn khởi
    em đành ngậm ngùi đi học
    thằng bạn em sau khi lai em đến chỗ học
    vội vàng phi về nhà
    tối còn đi đón người yêu
    ở HN về
    em ko hiểu chúng nó yêu nhau kiểu j
    con bé ng yêu thằng bạn em
    thứ 6 về, em hỏi bao h đi
    nó bảo thứ 3
    ấy thế mà chiều thứ 4 2 đứa nó đã ôm nhau lượn phố
    cái tr` học viện ngân hàng học thật là hay quá ta

    thôi em tiếp tục câu chuyện này
    em vào lớp
    trong 1 cái tâm trạng bức bối vì đang buồn tè
    trc'' khi ra khỏi nhà
    cô giúp việc đã nhồi cho em 1 cốc nước cam to bự
    ko đường , ko muối , ko pha loãng
    lúc nãy lại 1 hộp cũng chả lấy j làm bé
    cho nên
    hít hít
    vào chỗ ngồi
    em đã thấy con bé ngồi cạnhem ngồi sẵn từ bao h
    em ngồi xuống
    than rét
    "lạnh tay quá . linh ơi"
    "nó thò tay vào túi áo
    móc găng tay nó ra đưa cho em
    "ko cần , găng tay thì thiếu j "
    "thế muốn j "
    em xoè bàn tay ra
    ra hiệu kiểu nắm tay tớ đi
    "đừng mơ"
    "thế thì thôi"
    ấy thế nhg mà nó lại nhấc tay lên
    ý bảo em
    để bàn tay vào dưới khuỷy tay nó
    thôi thì emcũng để
    trong sự miễn cưỡng ( tất nhiên rồi )
    thế rồi trong lúc ấy
    em bảo
    "cho tay vào ngăn bàn ai biết"
    "mơ à , bao nhiêu người ngồi sau"
    ( lại cái kiểu bao nhiêu ng`, mà ko có ng` chắc là ,,,)
    "ko sợ đâu , ko ai nhìn thấy đâu"
    "ko"
    thế rồi nó thò tay vào ngănbàn
    móc cái j trong cặp thì phải
    em cũng cho tay vào ngăn bàn nó
    "ko ai nhìn thấy , yên tâm đi"
    thế rồi là em nắm tay nó luôn
    đấy
    nhg mà
    thế này anh chị ạ
    nó chả nói j cả
    chả có biểu hiện j cả
    thực ra là nó có vẻ ko cho
    ấy thế nhg mà em cứ nắm
    làm j nhau
    thế rồi đến cái lúc có thêm mấy đứa nữa vào ngồi
    mới thôi
    hố hố hố
    em nói thật chứ lúc ấy
    nghĩ lại
    em thấy em cứ bỉ ổi làm sao ấy
    dơ dơ
    dơ lắm ấy
    nhg mà ko hiểu sao em lại làm cái trò đấy
    thế rồi
    trong h học
    có vài chuyện hay ho đã xảy ra
    mọi người comment em đi
    em sẽ kể tiếp
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đi ôn thi ĐH hay đi cưa cẩm con nhà người ta thế?
    Lần nào cũng lên đây với mấy câu chuyện tình chuối cả nải như vậy àh?....lolzz...
    Kể chuyện mà cũng còn đòi comment nữa. Hết biết
    Mà thôi có j thì tuôn ra nốt đi. Che đậy mệt lắm:D
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    kệ tôi
    tôi vẫn ôn thi chứ
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cậu em lên HN rồi lại đi uống trà ở Thảo Trà hôm trước tiếp nhé
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp đi nào
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hi
    mỗi ngày chú có 1 chuyện tình à
    sao chú bảo là yêu nhiều lắm mà
    sao bây giờ
    lại hỏi ngớ ngẩn
    vậy
    thích hay ko
    chắc chú rõ hơn ai chứ
    wen nhau lâu chưa
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em đang bận chat với người yêu em
    tiện thể chat với anh thanh_07set
    chuyện tình yêu em chắc có anh ấy biết
    mai em post sau
  8. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ chú ạ
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    vào đây khai báo cơ à
    anh thik tính thật thà thế
  10. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    một cậu bé lớp 3 đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: ?oSau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên hôn nhau nhé?
    Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu bé một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: ?oNếu ra công viên mà chỉ có vậy thì mày xuống lớp 2 mà học"
    nắm tay thôi hả chắc không thích đâu

Chia sẻ trang này