1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em ngủ trong trái tim anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuy_nguyen84, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cho em ngủ trong trái tim anh!

    Anh!
    Đã bao lâu rồi hả anh từ ngày chúng mình xa nhau ấy???...anh có còn nhớ ko hay là đã quên...quên 1 thời chúng mình hạnh phúc...
    Em đã yêu anh,nhiều lắm...và hình như...bây giờ vẫn vậy...Em cũng đã cố để lãng quên,cất giấu anh vào sâu trong tim để tình yêu ấy..ko bồi hồi,ko rạo rực...Tình yêu ấy...sẽ ngủ yên..!Vậy mà,em chẳng thể....Mỗi lần nhìn thấy anh,bao nhiêu kỉ niệm chợt hiện về,làm lòng em dậy sóng....Làm sao em có thể quên khi mà hình ảnh anh lúc nào cũng nguyên vẹn như khắc ghi trong tim em rồi....
    Anh à,còn anh thì sao,khi xa em rồi liệu anh có còn nhớ về em,có cất giấu hình ảnh của em ở 1 nơi nào đó trong trái tim anh..???
    Em chỉ mong anh sẽ ko quên em,nhớ về em 1cô bé của ngày nào rất yêu anh...ko cần nổi sóng,ko cần sự trở về của tình yêu ấy trong lòng anh....Em chỉ cần em mãi được ngủ trong trái tim anh mà thôi.....
    [​IMG]
  2. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  3. m203cb

    m203cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    + tíc tắc = => => see => wa, he''s cool => =>
  4. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những dòng viết của bạn...
  5. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hỡi em yêu ơi có biết chăng anh vẫn đợi chờ
    Đến với giấc mơ trái tim anh khát khao bến bờ
    Để lòng anh thơ ngây giây phút mặn nồng
    Ru hồn đêm trong gió mênh mông

    Dẫu có đắng cay ..thiếu vắng em ở trong trái tim anh
    Thì người hãy nhớ lấy những tháng ngày dài
    Ta cùng nhau xây đắp tương lai
    Dù thời gian phôi phai xóa hết chuyện đời

    Được boyabc sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 19/11/2006
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy.. ko nên ngủ trong trái tim ai..
    hãy thức dậy và đi kiểm tra trái tim đó ngoài mình ra còn mấy chục người....
    Được boyabc sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 19/11/2006
  7. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cho kẻ khác ngủ trong trái tim mình, thế lúc mình muốn người đó đi ra để mình đóng cửa trái tim thì sao!
  8. m203cb

    m203cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhốt luôn.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    uh, ngủ thôi thì đc, vào đi, đi nhẹ nhé, cho ng khác còn ngủ
    Đùa chút thôi, xin lỗi nhé, có lẽ bạn nên thử cố tìm cách ko gặp ng đó nữa. Xa mặt cách lòng, cố gắng ko gặp, ko nghĩ, ko liên lạc, nói tóm lại là tránh tất cả mọi tiếp xúc hoặc mọi thứ có thể khiến bạn nhớ về ng đó, thậm chí del nick YM đi. Hy vọng cách đó sẽ giúp ích cho bạn như đã giúp ích cho mình.
  10. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở gió rồi,lạnh quá anh à...
    Anh lại thức dậy trong trái tim em..dữ dội...bồi hồi...
    Nghe từng hơi thở của anh sống dậy mà sao tim em lạnh buốt!Trước kia,chính hơi thở ấy đã làm tan giá mùa đông trong em,làm cho em cảm thấy thật ấm mỗi khi đông về..Sao bây giờ lại lạnh đến thế....Anh ơi,anh hãy ngủ đi,hãy ru tim em ngủ...1giấc ngủ bình yên có được ko anh????
    [​IMG]

Chia sẻ trang này