1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em ngủ trong trái tim anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuy_nguyen84, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic đáng yêu quá!!!
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tạo ra một giấc ngủ cho mình đi em. Nếu em cứ mãi mong chờ 1 lời ru, 1 vòng tay, 1 hơi ấm của anh thì đến bao h em mới có thể quên được anh ? Em ạ, anh đã xa rồi, hay cứ coi anh đã rất xa rồi. Anh như 1 kỷ niệm đẹp trong trái tim em, mà kỷ niệm thì cứ mãi là kỷ niệm, là chuyện đã qua, đã là dĩ vãng, đừng để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của em. Em biết ko ? Yêu 1 người là cố gắng làm cho người đó đc hạnh phúc, mà anh thì ko thể hạnh phúc khi biết ở một nơi nào đó, em vẫn đang đau khổ vì một hy vọng ko có thực về anh. Anh ko yêu cầu em quên anh đi, vì có thể nó là quá khó, nhưng hãy để anh là 1 kỷ niệm của em đi, một kỷ niệm đã xa rồi.
    PS: Oka viết ko phải cho bạn đâu, cho chính Oka đấy.
  3. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh....
    Buồn ko em chiều hôm nay phố vắng
    Thiếu bước em vẫn quện bước chân anh.
    Buồn không em khi vết thương chưa lành,
    Dần rạn nứt theo thời gian vùn vụt.
    Buồn không em khi tình vào ngõ cụt
    Biết lối nào đi tiếp đây em???
    Em buồn không khi lệ đã buông rèm
    Ướt gò mà in nụ hôn nồng thắm..!
    Ôi!..kỉ niệm một thời...anh nhớ lắm
    Làm sao quên hình ảnh của em thơ
    Trời đất vẫn lặng yên như tơ
    Sao ko nổi bão cho đau buồn day dưt
    Sao không khắc khoải để lòng ta hậm hưc
    Rằng chẳng bao giờ ta có thể xa nhau!!!
    T4/05/12/01
    [​IMG]

Chia sẻ trang này