1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em vào Hội với,mấy bác khỉ cụt đuôi ơi.......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pajero, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cho em vào Hội với,mấy bác khỉ cụt đuôi ơi.......


    Tại em muốn chơi nổi và cũng một phần vì em quá xá chảnh chẹ nên em kô thèm đăng kí ở cái topic đăng kí tầm thường của bác Will đâu. Em lên đây là để cho toàn thể Hoa Quả Sơn chiêm ngưỡng cái bộ mặt đáng ghét ,í lộn,đáng thương,í chết,dễ thương của em.
    Em vào được đây là do bác Papillon giới thiệu đăng kí giùm,và cũng do bị ép buộc nữa hic hic...""ép dầu ép mỡ,ai nỡ ép dzzô Hội""......con bạn gái em ở hội Ỉn 83 nó bắt ép em vào đây để mỗi lần chở nó đi chat thì em có việc làm tiêu khiển cho đỡ buồn tay buồn chân và cũng đỡ buồn ngủ nữa. Do vậy mong các bác thông cảm đừng bắt ép em fải khai tuốt tuồn tuột tên họ địa chỉ đầy đủ ra kẻo một hôm kô được đẹp trời ,em lại lỡ mồm châm chọc đụng chạm đến 2 vị phụ huynh của con ả và con ả lần ra thủ phạm thì e rằng em chẳng thể nào dùng 2 tay 2 chân lái xe được vì còn fải chống đỡ những cú ngắt véo hờn dỗi của con Ỉn cụt đuôi ấy..hu hu hu....
    Nếu được vào hội,em xin hứa sẽ kô bình lựng lung tung mà có địa chỉ cụ thể đàng hoàng,ví dụ như em sẽ rất sung suớng được chọn bác hội trưởng hội phó làm bia cho em tập ném cà chua trúng thưởng he he he.... Nói đến Cà em mới nhớ,em định giới thiệu một gia đình Cà vào hội ta,kô biết các bác thấy sao ? Anh chồng là Cà Chớn,con vợ là Cà Pháo,2 thằng con sinh đôi quậy ve kiu là Cà Khịa và Cà Lăm.
    Em xin giải thích thêm :bác Papillon ,bác Cà Chớn và em Pajero vốn là bạn thân nối khố nhau từ hồi còn ở dưới quê. Nhà gần nhau,ở chung xóm,học chung trường chung lớp chung bàn chung sở thích,làm bài kiểm tra chung và bị phạt quỳ cột cờ cũng chung nốt hi hi hi... nhưng chỉ có vợ là kô chung được thui he he he.... Nay tuy mỗi đứa mỗi phương nhưng vẫn còn xài chung bầu trời, bầu kô khí đấy hic hic... nhớ tụi nó quá hic hic....ôi dĩa tam sên,ôi kết nghĩa chuồng gà ôi...hu hu hu....
    Bác Papillon trước khi ra đi có nhắn lại ,do hoàn cảnh nên bác kô còn dịp vào thăm hụi khỉ khọt được. Nay bác có nhã ý trao tặng lại cái nick hơi bị đẹp cùng một tài khoản kếch xù xù trong ngân hàng Địa Phủ cho bất cứ ai đủ khả năng kế thừa sự nghiệp to lớn vĩ đại của bác ấy,kiểu như trao giải Nobel ấy mà he he he .... Username :Papiilon Password : papillon
    Vậy thôi em có vài hàng cáo phó việc em xin vào hội,mà cho dù các bác kô cho thì em cũng vẫn cứ vào,làm gì nhau ???
    Nào xin các bác nâng cốc chúc mừng bọn em sớm được đoàn tụ ông bà,chết chết,đoàn tụ gia đình anh em kết nghĩa chuồng gà



































  2. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    trời,1 thành viên mới gia nhập với bài diễn văn dài thòong,đọc mệt quá,weo còm vô hụi thui,nhưng là khỉ hay ỉn vậy
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lớp trẻ bây giờ có khác !Thành viên mới với bài "diễn văn" vừa dài vừa chói mắt đọc không nủi .Welcome !
    Nice Orchid
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chói quá......một ánh sáng chói lòa....chẳng thấy được ai cả......fải đeo mắt kiếng vô mới được ...quá ngầu luôn
    Since you came into my life...everything has changed

Chia sẻ trang này