1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em về Xứ Nghệ Với các bác ơi !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi xulia, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, có người ưa những lời đường mật lại khuyên kẻ khác đừng nghe những lời đường mật. Em Xulia ới ời, em cứ về đi mừ, box nhà tình cảm lém. Đừng có sợ những lời đường mật ngọt ngào, không có cho em nữa đâu, có bao nhiu thì Gật Gù "xơi" hết roài.

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    chào mừng em gà đã vào box , chào mừng cả con bồ câu già bay lạc đường bây giờ mới tìm thấy đường về box ...làm con bồ câu trẻ cứ hỏi kitten con bồ câu già đi đâu , hay bị các anh ngâm rưou rồi , híc...tọi nghiệp , chẹp
    a****a ga aru sa
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Suỵt ! Im lặng nào. O dại quá, chỗ anh em với nhau cả, ai lại nói anh thế. Hehe, anh mà không tán được con bồ câu nào nữa thì em là con bồ câu tiếp theo đấy . Coi chừng đấy nhé !

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá , lắc đầu lạy bác , gà nhà mà bác cũng không tha cơ ah ? dã man như con ngan , bác nhi ? [:D]
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    oạch.... có vùng phủ sóng mới mà Nico không biết. Khổ thân em xulia mấy hôm.. suýt bị tụi nó đem ra nấu cháo gà.. Cũng may mình còn ngó ngàng một chút, không thì hối không kịp!!!
    Chào mừng gà Xu, nhớ nhìn đường vào chuồng, cẩn thận, ở đây nhiều cáo.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận em, hắn là cáo đó, em coi chừng hắn, đừng tin. Hắn một vợ ba con rồi đấy!!!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xơi rồi nên mới biết thế nào là "lời đường mật"
    Phải nói là đường hoá học mới đúng Toàn những thứ độc hại!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Xơi rồi nên mới biết thế nào là "lời đường mật"
    Phải nói là đường hoá học mới đúng Toàn những thứ độc hại!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    [/quote]
    chị nói đúng lắm , lão zulu nì toàn đường hoá học,độc hại độc hại lắm chị ạ...ơ ...nhưng sao chị vẫn nghe thứ đường hoá học ấy a?không sợ béo sao?
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 21/05/2003
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 21/05/2003
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Zulu ê sắc ế nặng rồi bây giờ quay ra doạ dẫm lung tung beng cả lên đấy các bác ạ. Đến cả em mà anh ấy còn doạ thì đúng là chẳng tha cho ai nữa rồi. Anh cứ về đan ***g mà nhốt bồ câu , làm chuồng mà nhốt gà nhé. À không, nấu sẵn cháo mà chờ cho nhanh , em nghĩ là cứ đà này thì Box Nghệ phải giúp anh ấy thôi, khét cả làng rồi đấy ạ . Thôi chết,mải buôn, có mùi gì ấy... híc, cháo khê, cháo khê rồi anh Zulu ơi!!! Khổ thân chưa??!!!!
    * Les - étoiles*
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 21/05/2003
  10. thatlongvoiai

    thatlongvoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho em bắt tay , bắt chân làm quen phát . !

Chia sẻ trang này