1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xí miếng đất này để nói câu : Em ghét nhạc Trịnh .

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tietkiemlaquocsach, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    có j đâu nhỉ? ghét nhạc Trịnh là rất bình thường mà mọi thể loại âm nhạc đều bình đẳng có ng yêu thì dĩ nhiên fải có ng ghét chứ ở cty tớ suốt ngày bật Trịnh, bây h thì tớ có thể hiểu đc suy nghĩ của những ng` xung quoanh rồi sẽ bật nhỏ lại 1 chút ^^
  2. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bé Tiết kiệm này vừa chủ quan lại vừa bướng, nhưng đáng yêu và đặc biệt là vô cùng dũng cảm - 8X mà! Tôi không phải là thành viên của box này, và cũng không là fan của nhạc Trịnh, nhưng theo tôi, nhạc của ông không hề làm giảm tình yêu cuộc sống 1 tí nào, mà còn thổi vào chúng ta một tình yêu cái đẹp và tình yêu đất nước, dân tộc mà chưa một tác giả nào có được. Có thể lúc nào đó, khi thành kiến bớt đi, tôi tin là bé cũng cảm được những tinh tuý đó của nhạc Trịnh, bởi bé cũng là một người rất có cá tính và có tâm hồn đấy.
  3. le_cua_da

    le_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm nhận âm nhạc mỗi người một khác nhau. Nhưng cái gốc của nó vẫn là Cổ điển. Khi nào hiểu đưọc cái gốc của nó mới có khả năng lĩnh hội được nhưng tinh hoa của nó. Khi chưa lĩnh hội được nó tốt nhất nên im lặng không nên nói gì. Còn không người khác họ cười vào mũi thì thật xấu hổ. Tôi được biết các ca sỹ đang hát dòng nhạc thị trường bây giờ Có phải họ hát đâu ĐÓ LÀ HỌ ĐANG ĐỌC NHẠC ẤY CHỨ ( xin lỗi Đó gọi là NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINH mà)
    Tôi không phải là người của BOX này cũng không phải là người yêu nhạc Trịnh nhưng tôi thích nghe vì trong đó có cái hồn của tôi
    Ngoài hiên mưa rơi rơi........ trời lại đổ những cơn mưa bớt chợt
    Nên cái topic này như những cơn mưa bất chợt thôi mà
  4. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Các thí chủ phiếm đàm về nhạc Trịnh thế này tiểu tăng thấy nó cứ tâm linh thế đ:mad:ó nào ấy. Mô phật....thiện tai..thiện tai...
  5. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây là : "Nhà tình yêu của những người yêu nhạc Trịnh ". Vì vậy những ai không yêu hoặc ghét, xin cứ đứng ngoài mà la. Anh ghét tôi, anh không thể nhảy vào nhà tôi mà la rằng : "Tao ghét maaàay... " Đề nghị các mod dừng topic này lại, trả lại sự yên tịnh của box. Mong các bạn thông cảm, thông cảm và thông cảm. Nếu ai không vừa lòng xin thứ lỗi.
    CÁM ƠN.
  6. da_quy_vang

    da_quy_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn tiết kiệm ơi!
    Mình nghĩ là bạn đang có... 1 âm mưu nào đó phải không?
    Hình như bạn đang muốn chứng minh 1 điều ngược lại bằng phương pháp phản biện phải không?
    Nếu không phải thì minh sẽ trao đổi với bạn vài điều nhé:
    - Bạn có quyền ghét bất cứ thứ gì trên đời này vì đó là quyền con nghười
    - Bạn có quyền hét toáng lên rằng tôi ghét một cái gì đó, tôi ghét một ai đó vì bạn có tình cảm, thậm chí là tình cảm dạt dào nữa là đằng khác.
    - Bạn có quyền chối bỏ cái mà bạn chưa yêu, không yêu và... sẽ yêu.
    Nhưng tôi sẽ chia sẻ cho bạn 1 kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống nhé: Đừng bao giờ xem thường tình yêu và ước mơ của người khác vì đó là những thứ thiêng liêng của mỗi con người.
    Trong trưòng hợp của bạn tôi nghĩ rằng thông minh nhất là nên tìm 1 người bạn cùng quan điểm và tha hồ mà....
    Bạn làm như vậy ảnh hưởng đến nhiều người quá.
    Chúc bạn vui và sớm tìm được niềm vui đích thực của mình.
  7. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi mình thấy nhiều chủ đề kiểu này rồi, đầu tiên là cái tít thật kêu, vào bài viết thì thế nào cũng có kiểu viết rào trước đón sau kiểu như là :" em xin nói trước em ngựa non háu đá" rồi " suy nghĩ chủ quan và hơi quá khích" ..... và không thêm quên nói thêm cái kiểu " nếu cái topic này không bị xoá..". Nghe nhiều nhàm rồi. " quan điểm của em hết sức bản năng" " cái gì hay thì em nghe không phan biệt đối xử" . đấy nó nói thế, thế gì việc gì phải nhảy vào một cái box âm nhạc (TCS) do những người yêu thể loại nhạc này(TCS) lập ra để nói rằng: " Cho em xí miếng đất này để nói câu em ghét nhạc Trịnh" thế là thể loại gì, thích nổi tiếng à, có một sự thật là bây giờ trên các phương tiện thông tin ít nói đến nhạc TCS vậy việc gì làm bạn bức xúc đến nỗi phải nhảy vào đây nói thế, hay là trong box này nói sôi nổi và khoe khoang quá về nhạc TCS bạn không chịu nổi( không phải vậy chứ vì là người ghét nhạc TCS chắc chả vào đây làm gì). "...họ đóng mác nhạc T như 1 thương hiệu cao cấp thôi.." Đúng là có nhiều người như thế và có thêm 1 kiểu cho mình là cao cấp( hay hiểu biết, có trình độ...) khác đó là đi chứng minh 1 cái mà ai-cũng-công-nhận-ra-gì là 1 cái không-ra-gi`. Đơn giản chỉ là một kiểu thích nổi tiếc thôi mà như kiểu tất cả nổi thì ta chìm còn khi tất cả chìm ta lại thích nổi, muốn nổi tiếng bằng cách làm mình khác với mọi người nhưng mà sự khác biệt ấy lại không có được từ tài năng(vì không có) nên đành phải làm kiểu này thôi. Các thiên tài có những suy nghĩ và hành động khác thường(dựa trên khả năng và trình độ)còn những người điên cũng có những suỹ nghĩ và hành động khác thường(nhưng là do khổng thể giống người bình thường).Đành phải chấp nhận 1 thực tế là xã hội có những thiên tài bên cạch đó cũng không ít những kẻ tâm thần phân liệt(điên).Tự nhiên nhớ ra 1 câu nói của TCS : Vinh quang là 1 điều dối trá...... vinh nhục đã đưa chúng ta ra khỏi cuộc sống và đưa tới những đấu trường.."
    bên cạnh những thiên tài (rất ít) la những tên hoang tưởng(quá nhiều)
  8. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, có vài thằng thấy mình nổi tiếng lại cứ nghĩ mình quan trọng...thiện tai...thiện tai...
  9. tochanphongonline

    tochanphongonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bài viết này cũng có cá tính hén...có mặt trời thì cũng có mặt trăng đó bạn, cho nên việc bạn kô thích Trịnh cũng kô có gì ồn ào lắm, chỉ việc đừng nghe là ok thôi :-) còn nhạc Trịnh kô chỉ có mấy bài "não ruột" đâu...bạn chỉ ra được những triết lí sống trong nhạc Trịnh thì kể ra cũng biết nghe nhạc đấy
    mỗi người mỗi quan điểm thế thì đời mới kô nhạc nhẽo chớ sao
    chúc vui
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chã TL và các bài lie^n quan, mời sang Recycle Bin ngồi bi bô tiếp, nhở? Chỗ này là để em Tiết kiệm thể hiện cái sự ghét-nhạc-Trịnh của em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này