1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 cái cọc hu hu em sắp chết đuối............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukiter1408, 22/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Chào các cụ, các bác, các mợ, các dì, các anh, các em. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng sức khỏe dồi dào.
    Các cụ nhà ta nói cấm có sai bao giờ các bác ạ, chả là các cụ bảo: việc nhà thì nhác, việc người khác thì siêng. Nhà em được cái hay lê la ở chốn TVTY thi thoảng vào ném đá 1 bài rồi về, nghe cũng êm lắm nhưng mà đến lúc việc của mình thì chả biết làm thế nào [r37)]
    Chả thân zai hèn mọn nhà em có yêu được 1 Gái từ cuối năm 2009, đến giữ năm 2010 gái đi tu nghiệp ở nước ngoài đến tháng 11 năm 2k10 thì gái về,
    Lúc đầu bọn em cũng bình thường, nhớ nhung da diết, đc 3 tháng thì cãi nhau ủm tỏi toàn chuyện không đâu, em đc cái ngon zai, kiếm xiền ở mức bình thường đủ ăn đủ tiêu, đủ nhậu nhẹt với bạn bè anh em, xong cũng giữ đc tý ti làm vốn dắt lưng. Gái nó lo em ở nhà đi theo gái khác, mà thật ra từ ngày em với gái quen nhau rồi yêu đến lúc gái đi, gái ngoài đường, chốn ông ty.....nó theo em đầy ra mà em lại chỉ yêu có Gái này. Cho nên Tình cảm của em với gái này đã được thời gian và thử thách kiểm duyệt và được đóng dấu đỏ với nội dung : chugn tình, sắt son, 1 lòng 1 dạ.
    Em thì chả có gì phải lăn tăn về gái này vì em hiểu, em biết, em đảm bảo gái này cũng đc cấp chứng chỉ: nơi bạn có thể gửi gắm 100 % niềm tin và tình yêu.
    có điều, gái này con nhà gia giáo, bố mẹ ông bà cô dì chú bác đều làm giáo viên, giảng viên, nên rất ngoan nhưng mà cực tồ, kinh nghiệm cuộc sống quá ít ỏi nên không biết người đời nó điêu gian thế nào, chỉ nghĩ đơn giản là mình tốt với người ta nên ngta sẽ tốt với mình. khoảng 2 tháng trước khi về nước em phát hiện đc gái này hay đi liên hoan nhậu nhẹt với bọn con trai cùng đoàn, ban đầu em can, em bảo là sang đấy học hành , làm việc là chính, chơi bời ít thôi vì lòng người ai biết sao cho đặng, gặp người tốt chả sao, gặp kẻ sấu nó lợi dụng thì khốn.
    Gái nó ương nó bảo thế thì đã làm sao, làm gì nào, ra điều thách thức e lắm, Đúng hôm em đi nhậu với đám bạn đang bừng bừng gái nó online khoe tối qua đi uống bia đến 11h 30 đêm mới về, em bực em xả cho 1 trận nên thân, nó bướng nó bảo là, không tin tưởng nhau thì stop. Đến đây em cay ***, xưa nay chẳng bao h em ko tin tưởng nó 100 %, chỉ là em lo nó còn non nớt. em bảo stop thì stop. thế là đùng đùng em sách va li + ôm vốn liếng vào ĐN hùn vón với bạn bè vì em định đi từ lâu rồi nhưng yêu gái nên mới ở lại.
    mẹ kiếp đúng là mất cả chì lẫn trài, có mấy tháng vốn liếng sạch tanh, quay về nhà thân tàn ma dại. tối 29 tết em qua nhà gái thăm ông bô bà bô gái vì 2 bác quá tốt, đã coi em như con trong nhà, bất chợt gặp gái, lúc đầu em chẳng có cái cảm giác gì cả, ấn tượng là gái béo hơn, đen hơn, ăn vận sành điều hơn, thế thôi, trò chuyện với 2 bác 1 tý thì 2 bác lượn lên phòng để 2 đứa ngồi nói chuyện, cũng hỏi han vu vơ vì chuyến này em ra hỏi thăm 2 bác là chính chứ em vẫn còn cay gái đến tận óc nên thái độ của em với gái là 10 tháng không gặp nhau nhưng vẫn vô tình và lạnh lùng lắm.
    chuyện trò 1 tý thì em về
    lúc ra về, gái tiễn em ra cửa, bất chợt em quay lại, nhìn vào mắt gái thấy 1 nỗi buồn sâu thẳm làm tim gan em rã rời, bao giận hờn tan biến hết, em chỉ cảm thấy mình là người có lỗi và quá nhẫn tâm, đã để gái phải cô độc 1 mình nơi sứ người mà lẽ ra em phải là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho gái.
    Mấy ngày tết em vẫn ra hỏi thăm sức khỏe bà ngoại và bố mẹ gái. Còn gái thì tránh không muốn gặp mặt em dù tối 29 vẫn niềm nở, vẫn quan tâm, vẫn ngồi kéo má, véo mặt, cấu tai em.
    H em phải làm sao bây h, em nên làm gì bây giờ mong các bác chỉ giáo vì trong suốt quáng thời gian qua, dù biết bao gái bên cạnh em, trái tim em vẫn sắt son chung thủy với gái này.
  2. tinhchia2

    tinhchia2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cách này em cũng đã bị nói rùi nhưng k đến nỗi stop :|
    Công nhận bác chung tình ,chung thủy ....
    Mong rằng 2 người sớm hiểu nhau ^^
  3. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi em hỏi thật bác có lúc nào sao lãng bác gái vì công việc không? Phụ nữ lúc nào cũng cần sự quan tâm, càng nhiều càng ít [r23)]

    Xa mặt cách lòng là đúng lắm bác ạ, ở VN thì còn dễ, chứ ở xứ người văn hóa khác biệt, để hiểu nhau dễ dàng thì hầu như chỉ có thể chơi với các bạn VN được thôi. Tiếp xúc với những cái mới tất nhiên con người ta sẽ có vài thay đổi để thích ứng nên việc bác gái thay đổi không có gì lạ cả, bác đừng buồn vì điều này, xa nhà người ta sẽ tự lập và suy nghĩ độc lập lên nhiều lắm, nếu bác thấy suy nghĩ của bác gái quá độc lập cũng đừng buồn (muốn đỡ độc lập hơn thì phải có bác bên cạnh cơ, he he).
    Việc bác mắng bác gái như thế là đúng, em công nhận, nó thể hiện cái sự lo của bác, nhưng cãi nhau kiểu gì đến nỗi nói ra câu chia tay, bác đùng đùng nổi giận lên thế là sai rồi. Bác đấm mà chẳng xoa gì cả :D (Với cả em nói thật với bác, em ko fải dạng chơi bời, nhưng 11h30 ở nước ngoài mà đi chơi về thì cũng bt bác ạ).

    Bác gái trước đấy vẫn có các cử chỉ thân mật với bác là vẫn còn nhiều tc lắm. Em thấy nếu bác còn yêu hãy là một người đàn ông bao dung, chủ động tiếp xúc và nói chuyện lại với bác gái, chứ bác mà để lâu thằng nào nó hớt mất bác hối hận đấy.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn thật là tử tế. Mình mong người yêu mình cũng sắt son như bạn thì tốt quá.
    Mà hai người thân mật thế thì còn gì phải lo nữa. Bạn cứ việc quan tâm cô ấy là đâu lại vào đấy ngay. Con gái nếu không phải người yêu mình thì không bấu má véo tai thế đâu bạn ơi, mà cô ấy cũng thân mật với bạn đấy chứ, nếu còn rào cản thì cứ quan tâm là dần dần nó cũng mất đi thôi, có gì đâu mà bạn phải lo.
    Có điều mình thấy hai người cũng cứng đầu cứng cổ thật. Một người thì bảo stop, một người thì xách va li đi xa. Qua vụ này mà cô ấy như thế thì mạnh mẽ đấy. Theo thiển ý của mình đã là tình yêu thì cứ quan tâm, quan tâm và quan tâm. Thế nào lại chẳng bên nhau như ngày xưa. Nhờ [:D]
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    cái này thì thường xuyên bác ợ, thật ra em không muốn như thế nhưng vì tính cách của em đã lao đầo vào cv và không quân tâm đến trời đất trăng sao gì hết, em luôn là người đến cơ quan sớm nhất và ra về muộn nhất >.<
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ 11h30 h đêm về nhà cũng chưa phải muộn lắm đâu. Ngày nào cũng thế thì ko tốt chứ thi thoảng vài lần thì nào có vấn đề j. Với lại gái bác là người lớn đã trưởng thành mà bác đòi cai quản khiếp thế. Bác sống ở thời nào vậy trời?
  7. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    THực ra ở nước ngoài thỉnh thoảng 12h đêm về cũng là chuyện bình thường. Tớ cũng ngoan, chẳng chơi bời gì cả nhưng thỉnh thoảng cũng lượn lờ ngoài đường tầm ấy vì chỗ tớ giờ ấy ngoài đường vẫn rất đông vui, tàu điện ngầm vẫn hoạt động, an ninh cực tốt, 2h sáng nằm trong công viên cũng chả vấn đề gì.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các anh hiện đại mà các cô cổ hủ thì không sao, chứ các cô quen với nhịp sống mới mà các anh còn giữ nhịp cũ là tan vỡ ngay. Mỗi xã hội sống mỗi giờ giấc khác nhau. 11h30 có nơi ăn tối là vừa kịp đấy bạn ạ. 12h mới bắt đầu đi chơi.
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ý em là thân gái 1 mình thế là không nên, cũng tại gái nhà em sức khoẻ kém, lạnh 1 tý là hắt hơi sổ mũi, với lại ít va chạm, nên em lo là chơi bời sổng sểnh quá, giai nó cho uống cốc bia léng phéng nó tống vào khách sạn thì khổ gái chứ phần em nếu điều đó sảy ra thực sự thì sống chết em cũng bỏ gái thẳng tay đối với em tiết hạnh của người phụ nữ em yêu quan trọng hơn tất cả nên thông điệp của em là ngừng ngay vấn đề chơi bời lại và tập trung vào chuyên môn cơ
  10. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thế này đi. Có lẽ e nó cũng hết đợt nghỉ tết rồi, giờ mà bảo bác gặp trực tiếp để giải thích thì chịu rồi. Chỉ còn cách thế này.

    Bác chịu khó liên lạc hơn, gọi điện, chát chít và tỏ ra có thành ý, tin tưởng e nó. Rồi đề cập lại chuyện lần trc. Rằng là vì bác yêu e nó và lo cho nó 1 thân 1 mình, rồi áp lực công việc nên đôi khi nghĩ quẩn. Xin lỗi thật chân thành.

    Thêm vào đó, bác nói đc ông bà già e nó quý. Thì bác sang nói chuyện với 2 bác về tình hình như thế, nói 2 ng đó nói giúp cho bác. Cách này xem ra hơi chuối nhưng chắc hiệu quả.

    Xa mặt cách lòng. Bác nên cư xử cho khéo, kẻo bác lại thành tội đồ trong chuyện tình này nếu nó ko có kquả tốt.

Chia sẻ trang này