1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 cái cọc hu hu em sắp chết đuối............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukiter1408, 22/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Tớ mà có người yêu như bạn thì tớ bỏ trước [r2)]
    Ở nhà còn gặp nhau bỏ bê tí thì gặp cái cũng đỡ nhớ, đi rồi chả tỉ tê cho nhiều thì thôi lại còn mắng mỏ.
    Mắng rồi xong lại còn ko chịu làm hòa.
    Đã ko chịu làm hòa rồi lại còn giở giọng bỏ, bye bye :-* Xem trời tây có anh nào biết động viên chia sẻ lại gần gũi bắt chuyện làm quen, "chơi thân" với anh ý, lúc đầu buồn một tí mà sau lại sướng gấp mấy ấy chứ >:)
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Việc bạn góp ý như vậy không có gì sai cả, có chăng cách nói thế nào, để cô ấy kô phật lòng thôi. Còn ở đâu chẳng vậy, không kể VN hay nước ngoài, con gái mà hay đi chơi, bia bọt giờ đó, dễ gặp nhiều chuyện không hay lắm. Bình thường thì không sao, khi có chuyện rồi, hối hận làm sao kịp nữa. Mình thấy cô bạn này chỉ biết đến cảm giác, suy nghĩ của mình, mà không chịu nghĩ cho bạn, khá ích kỷ. Có bạn nào đó nói đến cuộc sống hiện đại gì đó mà 11h30 ăn tối, rồi 12h đi chơi, thì chắc là bạn đang nói đến cuộc sống trên mặt trăng, hoặc của những thành phần lang thang, vô gia cư rồi, chứ cá nhân mình, kô thấy có gì hiện đại ở đó cả.

    Về phần của bạn, mình nghĩ tình cảm 2 người vẫn còn, có chăng cả hai đều có cái tôi cao, nên ngại mở lời trước đó thôi, nếu là mình, mình sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ bất ngờ, với một món quà nhỏ trong tay mà cô ấy thích, kèm theo lời đề nghị: "hãy cho anh, bắt đầu lại với em".

    Chúc 2 bạn hphúc.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói đấy, nhưng bạn hiểu nhầm nên tôi nói lại cho rõ, tôi không ưa bị bẻ cong ý.

    Các anh hiện đại mà các cô cổ hủ thì không sao, chứ các cô quen với nhịp sống mới mà các anh còn giữ nhịp cũ là tan vỡ ngay. Mỗi xã hội sống mỗi giờ giấc khác nhau. 11h30 có nơi ăn tối là vừa kịp đấy bạn ạ. 12h mới bắt đầu đi chơi.

    Hiện đại - cổ hủ là vấn đề tư tưởng.
    Nhịp sống mới (của cái nơi ng ta ở) - nhịp sống cũ (của cái tp nơi 2 ng từng ở) là vấn đề nhịp độ cuộc sống.

    Bạn gán ghép ý tôi là "sống theo nhịp mới LÀ hiện đại" thì tôi phải ghi lại cho rõ là tôi KHÔNG hề phát ngôn như thế.

    Còn chuyện bạn chưa từng sống ở nước nào có cái nhịp 11h30-12h thì không có nghĩa là đấy là mặt trăng hay thành phần lang thang, vô gia cư. Bạn đã được đi nước ngoài, có tiếp xúc với cái mới, mà vẫn còn sức ì cũ: cứ cho rằng những gì bạn không từng biết, từng trải là những thứ không tồn tại trên đời này.


    @ Chủ topic: Bạn gái bạn nếu đi xa lâu thì bạn nên tìm bạn gái khác là vừa. Rõ ràng là tư tưởng của bạn không phù hợp với cô kia trong hiện tại. Cô kia tiếp tục thay đổi thì quan niệm sống 2 ng lại càng xa nhau. Thậm chí nếu khi về mà 2 ng thành đôi trở lại thì cũng sẽ nhanh chóng chia tay vì quan niệm 2 ng đã khác nhau nhiều rồi.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này. Mình có người yêu như chủ topic thì mình cũng chạy mất dép.
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cực thích cái kiểu bye bye của cậu đấy nhá, khi em không ở bên anh thì kệ em, muốn làm gì thì làm, anh chẳng cản (mà có cản cũng chẳng được), nhưng khi ở bên anh, thi vẹo má ôm ấp với anh là được.

    Đấy là cách giữu gái tốt nhất khi 2 đứa xa nhau đấy cậu ạ, lo lắng cho nó làm cái mịa gì trong khi thân mình lo chưa xong, nó lớn rồi, cũng phải cho nó biết mùi đời chứ, còn giả nó ra đường gặp phải thằng ngon giai hơn mà nó theo thì ta lại chúc phúc cho chúng nó, yêu thế mới gọi la yêu chứ, hé hé
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Dạ em làm theo chiến thuật của bác rồi, tết nhất em ra nhà giá chơi nhiệt tình, hĩ hĩ, mội tội thầy u em nó tiếp em còn em nó đóng cửa phòng đếch chịu ra, mà thấy u nó từ lâu đã coi em như con nên có gì em bẩm hết với các cụ, cụ gái thì xuôi rồi, còn cụ trai thì thấy cụ gái bảo là cụ trai nói " sư bố nó, ngựa non háu đá bỏ rơi con ông, lại còn mất hết tiền của vồn liếng, sau này nếu thành vợ thành chồng mà nó vẫn còn cái tính ý thì con ông khổ à" mà thật ra tính gái nhà em ương bỏ mẹ, nó chẳng bao giờ chịu thua em cái gì, sau mùng 4 tết em nói là " do ABCXYZ anh thân làm tội đời, làm em khổ, anh khổ, mong em bỏ quá cho anh và cho anh cơ họi làm lại từ đầu, cuộc đời anh chỉ có mỗi mình em là quý giá nhất, anh không hề muốn bước tiếp trên dường đời nếu như không có em bên cạnh " nó nói câu tỉnh bơ, "anh chẳng còn cơ hội nào nữa đâu ", em chẳng thèm xin xỏ vì em biết thừa, nó còn làm cao, mấy hôm sau em vẫn hỏi tham quan tâm như chưa có gì, 1 hôm em phọt 1 bài trên blog ý là đang hẹn hò với 1 gái khác tình hình như này như này, he he thật ra là em cũng đi chơi với gái khác thật, Thấy gái nhà em nó làm 1 bài trên blog là nước gì kim đồng hồ quay ngược trở lại ngày hôm qua, thế nọ thế chai, ra điều tiếc rẻ thế là em gỡ ngay bài của em suống, và viết 1 bài với nội dung là dù em giận anh, ghét anh thì anh chấp nhận hết, vì người có lỗi là anh.
    Sau đấy đến bây giờ em cứ 8 chuyện yahoo đều đều, mỗi tội bây giờ 2 đứa làm cách nhau hơn 100 km, chủ nhật mới về nhà nên ko có cơ hội rủ đi chơi, chứ lôi đc nó ra khỏi nhà là em thề, mọi chuyện lại đâu vào đấu hết vì em là người lấy đi nhiều cái đầu tiên của em nó [:P]
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tình cảm là chủ yếu chứ chẳng lẽ bạn gái bạn quay lại với bạn chỉ vì bạn lấy đi nhiều cái đầu tiên của cô ấy thì bạn vui hả.
    Cái dòng đo đỏ bên trên nếu đúng là cô ấy dành cho bạn thì bạn nên khẩn trương chuộc lỗi và quay lại với cô ấy đi, bởi vì như thế nghĩa là bạn gái bạn chưa phải người cứng đầu đâu.Đừng để đến lúc khoe khoang lên blog này nọ, rồi tự sướng là lấy đi nhiều cái của người ta mà người ta coi như không thì lúc đó giống như bạn đang diễn hề lắm.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Yêu nhau mà còn như vậy thì chủ tốp pích sẽ chẳng bao giờ lo cho gái được. Chú muốn qua bài này phải khóc thật khéo vào, như tôi hồi xưa cứ ôm gái không nói gì rồi giàn giụa. Quen nhau lâu thì ngồi ôn lại kỷ niệm, bâng quơ 'nếu không có em trên đời này, ...' rồi cứ bù lu bù loa lên. Gái cũng sẽ giàn giụa theo, như thế là đạt. Không có năng khiếu thì không làm được.

    Chú chưa thuần hóa mà đã bắt gái theo chú, cũng như con ngựa bất kham, gái không nể và thương thì có nói cách mấy thì cũng chỉ đến thế thôi. Chủ tốp pích nên về nhà soi lại gương xem mình đã yêu gái đủ chưa, đã làm cho gái yêu mình đủ chưa, không thì mọi yêu cầu của chú với gái sẽ trở nên vô nghĩa. Nó còn con nít, chú cãi tay đôi hóa ra là ngang chiếu à. Cho nên, tạch ngay. Nó cãi thì mình im, chiều nó cái đã, lúc nào được thì ta giở quẻ.

    Ca của chú này còn chưa tối lắm, nhưng nếu có thằng khác nhảy vào thì khả năng tạch >80%. Chú sẽ đau khổ vì mất gái, lúc đó thì mới trưởng thành được. Âu cũng là cái liễn... Chưa bớt ích kỷ thì không yêu nhau được đâu chú ạ. Còn phải tạch nhiều thì mới có kinh nghiệm. [:D]
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Dạ vâng lời vàng ý ngọc của các bác trên đúng quá ạ.
    Nói chung. cháu vẫn đang trong quá trình làm lành, nói thật là bình sinh nhà cháu sống trên đời hơn 2 chục năm, chưa bao giờ ngửa tay xin xỏ bố con thằng nào 1 cái gì, lần này cháu quyết lấy lại những gì vốn thuộc về cháu, bảo cháu khóc thì hơi khó chứ bảo cháu dùng tâm lý chiến thì quá dễ, Lợi thế đến tận bây giờ vẫn thuộc về cháu vì vẫn có hậu thuẫn của 2 cụ nhà gái và hậu thuấn đặc biệt từ bà ngoại của gái.
    nhưng mà cháu xem tử vi thấy bẩu tuổi cháu với gái nếu thành vợ thành chồng thì chỉ có hạnh phúc đơn thuần mà kinh tế không lấy gì làm nổi trội lắm.

    Dưng mà chà cháu mặc kệ, gái này cháu quyết lấy làm vợ :))
    ý nhà cháu không phải cháu khoe khoang cái đầu tiên hai gì gì đó, ý cháu chỉ là cháu yêu thật thôi.
    chuẩn men [r32)] từ ngày gái đi cháu đã xác định tư tưởng là kệ mịe nhà nó muốn làm gì thì làm, cách nhau 4500km đường chym bay thì chả làm gì đc nó, với lại yêu nhau thì tin tưởng và tự giác là chính chứ nhà cháu vẫn đều đều cafe chơi bời với 1 mả gái khác, tán hươu tán vượn với mấy đứa cũng cty, mấy đứa bạn cùng phố, mấy đứa bạn học, mấy đứa ...trên xe bus, cháu quán triệt tư tưởng rõ ràng là yêu em anh chỉ yêu mình em còn ngày ngày anh tán hươu tán vượn với gái khác chỉ để vui miệng chấm hết, nên phần mình thì thường xuyên quan tâm, động viên an ủi vỗ về thôi, nhưng mà mẹ đỹ nhà cháu phải nói là nó ương, cháu khuyên giải can ngan thì nó khùng lên bảo cháu không tin tưởng thế mới nhục con trùng trục nhà cháu chứ, đến hôm gần sảy ra chuyện nhà cháu mới bảo là cố gắng thêm 1 thời gian nữa, khi nào về nước thì anh bảo ông bô bà bô nhà anh ra nhà em đặt vấn đề với bố mẹ em, nó khùng lên bảo không cưới xin gì hết, nhà cháu ngẩn ngưởi nghĩ bụng " ông bảo cưới éo đâu, ông chỉ xin phép đi lại nđể danh chính ngôn thuận thôi mà" chứ thật ra cả năm cháu quanh quẩn ở nhà gái đều đều như vắt chanh 1 tuần 1 lần, cháu nói thế chỉ để khẳng định thêm là anh chỉ yêu mình em thôi và anh rất muốn xác định tương lai lâu dài với em, để em yên tâm làm việc và học tập cho tốt với lại họ hàng nhà cháu cũng nhiều ông bà tai to mặt lớn hét ra lửa trên tp và ở ngân hàng nhà nước nên cháu cũng muốn danh chính ngôn thuận để gái ra mắt họ hàng nhà cháu, rồi tiện thể cháu hỏi các ông các bác có kiếm đc chỗ nào ngon ngon cho gái nhà cháu không. Thế mà nó lại làm cháu tụt hết cả cảm xúc mới đau chứ [r37)]
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ko theo dõi cái topic này nhưng thấy gọi bạn gái bằng con mẹ đĩ..các hạ thật vãi lúa

Chia sẻ trang này