1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

    8-9-05
    Ngày đẹp phết. Nhưng ngày mai đã là ngaỳ lấy máy. Buồn.Hôm nay tưởng thực hiện được kế hoạch. Ai ngờ.... vác xác về... Sao mà đông thế?
    Ngày hôm nay ư? Thường cát tường.Hơi chán............
    Dành cho anh. Vẫn đang nhớ anh lắm. Muốn gặp anh. Chỉ thế thôi.
    Dành cho nó. Cố lên mà sống.
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tập quân sự , vui vãi ... Lớp toàn con gái cộng với 2 thằng con trai làm ôsin quạt mát cho mình phởn không chịu được . Cầm khẩu súng bắn nặng không chịu được , rơi đánh oạch 1 phát suýt vào chân . chậc , cứ cái kiểu nói chuyện như bây giờ thì đầu óc mình đang dần đen tối . May mà tập chỉ có 1 tuần , không thì...
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hị..... 1 ngày 5t. Trời nắng to.
    Đến mệt. khà khà hum nay được 8 điểm Văn. Sao mà oai thế? Hơi sướng..............
    Chẳng hiểu hôm nay có làm được việc ấy ko nữa? Lại chán ngay được rồi. Vừa đi ra hạn máy. Chán. Sao ko ai cho nó tiền lấy máy nhỉ? Đời buồn thế đấy!
    Hôm nay lại nhắc đến chuyện dog và ba chấm.Tự nhiên ghét, Lại nhớ . Lại quay về cảm giác trước đây. Có 1 thời...... Điên.
    Cho ah: Vẫn nhớ.
    Cho nó: vẫn phải cố lên mà sống.
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đi tập quân sự, hết băng bó rồi lại đến tư thế nằm bắn súng, hà hà hà khẩu CKC nặng hơn mình tưởng, anh bộ đội vừa nhìn vừa cười cộng thêm khoản "ối giời ơi, phải như khi đánh con trai chứ em". Ặc ặc ặc.... chẳng biết từ bao giờ ngày nào của mình cũng trở nên đặc biệt.
    Mình refresh lại quyển day runner, hà hà hà sau một hồi vật lộn với kéo, hồ gián cùng cả đống giấy tờ phù thế là có một tác phẩm made in myself, chẹp bọn bạn suýt xoa khen đẹp, không ngờ mình thành công thế hà hà hà tự nhiên thấy vui vui thế nào ý, ít khi mình làm được cái gì ngoài chuyện học ra mà được khen , hoá ra mình cũng khéo tay đấy chứ nhỉ
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    trùi ui. Ghét thế. Đã tự dặn lòng rồi mà đâu có đưọc? Tim cứ gọi là loạn nhịp. Chat với bé toxicgirl, yêu bé nhiều. Tự nhiên chị lại tìm được 1 người bạn bé ạ!
    bé bảo chị ko được ....,, thế mà chị chưa làm được. Roài sẽ có ngày chị làm được. Như em fải ko?
    Anh à! Em ko biết fải làm thế nào nữa! Thực lòng em muốn anh và em sẽ như ngày trước. Mặc dù bây h chúng mình vẫn coi nhau là như thế. Nhưng em thấy có khoảng cách. Em sợ. Em e dè.............Em chẳng biết nói thế nào nữa. Em sợ em lại yêu anh mất roài.
    Nhưng em sẽ cố. Cố để ko fải làm chicken...........
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    cho ké phát mấy nhóc
    hôm nay ngày 9/9 sinh nhật thằng bạn thân nhưng mà lại không được đi .... hix hix làm con sao khổ thế không biết .....
    mấy hôm nay chiến tranh lạnh với phụ huynh tối hôm đấy biết mình xin thì không ăn thua thế là thằng bạn bảo hẳn u nó gọi điện đến nhà mình xin hộ thế mà phụ huynh vẫn không cho đi hix hix ( bề ngoài thì cho nhưng mà trong thì không cho ) thế là nằm nhà cả buổi chán ghê gớm
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chat với chị iulamtruong, em kể cho chị nghe bao nhiêu là chuyện chị nhỉ, ừ em vốn lắm mồm vậy đấy thế mà trước kia đã có lúc em thấy dường như không có gì để nói nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc thôi. Bao giờ người ta cũng tưởng như mình không thể làm được một việc gì đó, không thể quên đi tỉnh cảm của chính mình nhưng chị ơi nó dễ hơn ta tưởng rất nhiều đấy. Cố lên nhá, iu chị nhìu nhìu
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko may mắn
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngã. Đau.
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế ko biết được. Giá như bây h được đi đến 1 nơi nào đó. Hét lên thật to. Thằng éc, ghét ko chịu được. Sao mà mình bực nó thế ko biết? Gọi mình ra, cuối cùng, bỏ rơi mình. Đã ko fải là người quá đáng, ko biết thông cảm. Nhưng sao mà tức thế? huhuhuhuhu Nếu như mình là con bé đấy. Nó có như thế với mình ko? Mình cũng chẳng biết đuợc nữa! Vừa bực vừa ghét. Cảm giác bị bỏ rơi, cái cảm giác mà mình ghét nhất! Tức mà muốn khóc. hu hu hu
    Lại khóc. Vì nó. Chẳng biết nó đang nghĩ j` nữa! nó coi mình là cái j` chứ. Ghét. Đã thế. K thèm nói chuyện nữa
    Lại còn thế này nữa chứ! Alô rủ BY đi cùng. Nó kêu đi cùng roài. Cuối cùng...... Thôi thì. Thông cảm. Cũng hơi tức roài. Nhưng ko sao. Bỏ qua được. Đâu hẹp hòi đến thế. Nhưng đến lúc bị bị rơi 1 mình thì mới thấy tức. Đau...............
    Lại còn ba chấm nữa chứ. Ts. alô mãi mà éo nghe máy. Tốn bao nhiêu là tiền đt của mình. Toàn con vớ vẩn nào alô ý. Có đáng ghét ko cơ chứ! Đek hiểu là cái ngày j` mà toàn chuyện bực mình. Tất cả chúng nó báo hại mình đi bộ về. Ts, từ đấy về đến nhà đi xe thì quá gần. Mà sao đi bộ đáng ghét thế! Bà mày mà bị đau chân hay làm sao thì.... Giết!
    Bực quá cơ. Huhuhuhu. Sao lúc này k có ai bên cạnh đi. Vì sao? Cút hết chúng mày đi. Tao bực mình rồi đấy. Cút..........................................................
    Trời như đang muốn mưa. Mưa đi. Mưa to vào. Mà mưa làm j` nhỉ? Càng buồn chứ sao? H này éc con đã về chưa nhỉ? Đấy, lại nghĩ đến nó roài.
    Em iu của chị ơi, em đâu roài. Chị nó đang bực quá. Mà chẳng thấy em nó đâu cả. Buồn. Lại vì con người đấy em nó ạ! Chị phải làm sao bây h?
    Cuộc đời đáng chán đến thế sao?
    Cho ah: ghét anh roài. Nhưng vẫn yêu. Hì hì hì
    Cho nó: ghét nó lắm roài. Sao vẫn nhớ, vẫn yêu người ta? Cố lên. Đừng buồn nữa. Mặc dù có người nói với nó. Nó cáu. Xinh lắm. Nhưng nó muốn xâú cơ. Ôi, nói đến đây lại nhớ câu éc con nói với nó..... Sao nhắc đến cái j` cũng động chạm đến nó thế nhỉ?
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 10/09/2005

Chia sẻ trang này