1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    cho anh xin 1 bài nhớ bức xúc quá
    hôm nay 17/10/2005 lại là 1 ngày đên đủi ko để đâu cho hết
    cả tuần được nghỉ buổi sáng thứ 2 ,cầm vợt đi oánh vừa mới ra khỏi cửa gặp gái ngay ,cho 1 ông mượn vợt thì cha ý cho ngay cái vợt mình đi văn điển tiếc quá vừa mới mua xong .... oánh được có vài trận ....
    lại đang ngồi xem film thì 1 thằng ất ơ nào bấm chuông bảo là đến sửa quạt ...... thế là ngồi ngó thằng này lắp cái ceiling fan cả buổi sáng
    mk ...! mang tiếng là thợ mà lắp mãi cái quạt ko xong .... toàn lắc loạn cả lên......
    đã đen thế rồi đến lúc định đi đặt nồi cơm thì mất điện lại phải nấu bếp ga
    ko biết từ giờ đến tối có còn bị sao nữa không ?????
    cảnh báo anh em sáng mà thò đầu ra cửa gặp gái thì đừng chui ngay vào nhà đừng đi đâu sau 30 phút ..... bài học sương máu rồi !!!!
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy đọc truyện ngắn tren Hoa... "tự lập" hay thật, lâu lâu mới thấy Hoa có 1 truyện ý nghĩa, còn đâu toàn một mớ ngổ lốn. Chả biết khi phải tự lập mình sẽ như thế nào nhỉ... nghĩ đến mà cũng thấy hơi ghê ghê. Bi h vô tư ăn chơi ngảy múa không biết lớn lên rồi còn có những ngày ngồi sau xe con bạn, 2 đứa phóng như điên trên đường hết trêu người ta lại đến ngẫm sự đời. Những chiều chốt ngoài quán chè gọi hết thứ này đến thứ khác, 4 con cứ đổ bê tông ở quán người ta buôn cho hết chuyện rồi mới đứng lên. Không biết sau này lớn lên có còn nhớ nhau không.. chắc chắn là có chứ mình hỏi ngớ ngẩn thật...
    Chúng mày ơiiii tao yêu chúng mày thật nhiều
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    oạch. Làm j` mà em nghĩ xa xôi thế? Chị cũng đang muốn tự lập. Sống 1 mình. Làm j` mà ko sống được?
    ------------------------------------
    Hôm qua rằm. Đã dặn mình từ sáng là ko nên làm chuyện j` xấu xa đen đủi để đen cả tháng roài. Ai ngờ...... Ko tránh nổi. Má nhà nó. Số mình nó thế. Cả tháng ko sao. Cứ nhằm đúng ngày rằm và mùng 1 mà gây chuyện. Đek hiểu vì sao?... Khổ thân con bé................................................
    Tối hôm qua về. Tưởng xong roài nhá. Ai ngờ, dính ngay 2 nháy mới đau chứ. K để đâu cho hết đen. Làm thế nào giải đen h? Lâu lắm roài ko đi phủ.................. Ặc ặc.
    Cho 1 người: chẳng cảm xúc j` luôn. Đến tận bây h vẫn thế. Định kiến, lý trí của con người ko bao h thay đổi. Nhất là với mình. Lý trí luôn lấn át tình cảm. Đành thế mà cũng nên thế. Chuyện j` cho qua được thì cho qua. Cái j` ko fải của mình thì mãi ko phải của mình. Ko nên gượng ép. Thế thoai
    Hôm nay con L hỏi. Maỳ định thế nào? Tao chẳng thế nào cả. Từ bỏ thoai. Tao ko đủ bản lĩnh. Bây h tao nhát lắm. Hờ hờ... có lẽ là thế thật.
    Thay đổi. Chỉ muốn bình yên. Bình yên.......
    Thế là H quyết dứt áo ra đi thật. Cũng chẳng hiểu vì sao? Cuộc sống của nó thay đổi. Và mình cũng thế. Có những chuyện của mình nó ko biết. Và mình cũng thế. Có phải lớn roài nên nhìn mọi chuyện nó thoáng hơn ko? Cứ cho qua, phớt lờ mọi chuyện. Ko suy nghĩ, ko cảm xúc j`. Ko giận, ko nhớ... Ko j` hết. Sống như thế có nguy hiểm? Chỉ yêu chính bản thân mình? Nhưng ko sống như thế sao được khi mọi người đang sống như thế?
    Nó- 1 đứa mất lòng tin vào tình yêu, ko bao h tin vào tình yêu. Sống nhờ tình bạn và tiền. Nhưng bây h tình bạn gần như sụp đổ. Tiền? Cũng để làm j` khi không có bạn thân luôn bên cạnh? Mọi người luôn sống thờ ơ với nhau. Oài... càng nghĩ càng chán thật sự.
    M- nó chẳng muốn nói j`. Tôn trọng nó. Muốn thế nào cũng được. Ko hy vọng. ko tin vào cái j`. Nghi ngờ tình cảm. Nghi ngờ cái gọi là bạn thân. Chán..........
    Cứ thế này mãi thì chết mất. Chẳng nhẽ cũng làm 1 cái j` đó nổi loạn? 1 cái j` đó để ghi nhớ những lúc như thế này?
    Cắt tóc à? Tiếc lắm. 1 đống tiền mới được như thế! Thoai roài, đến 1 lúc nào đó. Khi thật sự thất vọng, chán nản. Nó sẽ làm tất cả những j` nó muốn
    Nó chán lắm roài
    Cho nó: cố lên mà bình yên.
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học xong tin buổi chiều, shopping với con bạn, đi mua mũ, mua ví mua móc chìa khoá cho nó. ha ha ha chưa mua dc hết mà tiêu quá 3/4 tiền, xong xuôi hết cả nó quay sang mình trăn trối " mày ơi hình như mình hơi vung tay quá trán", dau cả ruột con bạn mình đúng là dở hơi mua cái đồ dở hơi, mình ko thích chẳng lẽ lại nói toẹt ra cho nó mất hứng. Cả buổi chiều lượn từ Shark đến boo1 rồi lại qua boo2, mà ko mua được cái cần mua toàn là ngoài lề... ặc tồn tiền. Từ bi h sẽ tự kiềm chế mình và khuyên răn nó
  5. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Xoá thui , anh vừa đọc được . Đang buồn . Xoá ko lại lắm chuyện rắc rồi.
    Được quynh_linh sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 20/10/2005
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 20/10 có thằng bạn cung lớp mua hoa cho con gái cả lớp, mỗi đứa một bông hồng, thế mới gọi là con trai chứ, à quên còn có 1 thằng nữa mua bimbim cho cả lớp sò này, tôm cay, khoai... Chẹp nhân ngày 20/10 chúng nó ra sức xả rác đúng hôm mình trực nhật chim cú thật, lại cong mông lên quét lớp, đổ rác. Trưa về chả kịp ăn cơm, chiều 1h30 mấy thằng qua đón đi xem lớp đá bóng. Kết quả thua 1_0 đá với hội lớp 10, chẹp chẹp chẹp... hờ hờ hờ cái hội lớp 10 chúng nó thắng rồi lại còn fair play quá mấy đứa con gái quay ra chửi chửi. Phóng xe đi rồi thấy nó chửi, cả lũ quay lại mấy bé sợ xanh mắt mèo ha ha ha buồn cười thật. Xong rồi cả lũ đi họp ngoài hàng game.. mấy thằng điên tưởng nó cho mình đi ăn. Lớp mình thua rồi... nhưng thôi ko sao dù gì chúng nó cũng đá hết mình, còn bên hậu cần đi mua nước rồi gào khản cả cổ
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới rỗi rãi nhìn lại những gì mới xảy ra . Tuần này là cái tuần gì thế này . Đầu tuần thì PA ngã xe máy , dù mình ghét nó nhưng nhìn nó lết vào chõ ngồi cũng thấy thương . Chân tay trầy xước , băng chằng chịt . Hôm sau MTr đâm phải 1 bà ngoài đường , mặt mũi tím bầm , khổ thế . Tối thứ 4 , HTr gọi điện : Hg ơi ,con U bị đánh rồi . 5 con quây 1 đánh bằng guốc gót nhọn . Chảy máu be bét phải đi khâu 7 mũi ở chỗ mắt . Giật mình , thương cho nó . Đánh mà không biết được lý do , ai đánh . Mắt mũi tím bầm , sụp hết cả xuống .
    Chiều thứ 5 , vừa chat với anh Link , out được 10 phút . điện thoại reo liên hồi , bí thư gọi điện đến : Thằng D với L bị tai nạn đâm vào ô tô rồi mày ơi . Nghe đến chữ ô tô giật hết cả mình , sợ hãi . Sợ phải mất đi cái gì đó cực to lớn . Vội vàng gọi cho mấy đứa nữa , phóng xe đi . Nhìn thấy 2 thằng bạn quý hoá ngồi bệt đấy , mặt tái mét , áo đầy máu, khâu 9 mũi không khóc không được . đành an ủi nhau , thôi không sao chỉ rách da rách thịt là được rồi .
    Hôm nay thứ 6 , chuyện gì sẽ đến nữa đây .........Ngày nào cũng có 1 đứa bị tai nạn , mình cũng thấy sợ . Đành thất hứa với anh Link
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    chẹp ngồi sau xe mấy thằng bạn có cảm giác chẳng khác ngồi sau ông xe ôm trẻ tuổi là mấy. Áo đỏ quần đùi hoa đỏ ặc ăc ặc, sang đường không thằng nào thèm nhan... trước đến nay mình luôn từ chối chúng nó... sáng suốt thật
    Hôm nay được 8đ văn cao nhất lớp sướng wá, cuối cùng cũng leo lên đến vị trí đầu lớp về môn văn, vật con Bí Thư với con Thủ Quỹ xuống hàng thứ 2, he he he chẹp, điểm cao nhất bị lôi ra DJ, lết đất. Ha ha ha ha hình như lúc nào cũng thế giống phong tục rồi cứ đứa nào điểm cao của lớp mình đều bị dồn vào tường, hơi bạo lực một tý nhưng xong rồi 2 bên đều thấy vui. Ngộ thật... hàng độc chỉ có ở 11Creew.
    Chả hiểu tin đồn ở đâu là thằng P thik mình, hờ chả hiểu hội lớp có down ko, nghe xong mình choáng chỉ được cái nghĩ vớ vỉn. Chưa hết ko bít mình làm gì nên tội mà mang tiếng M khủng long bạo chúa, ặc ặc ặc chết mât
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài bỏ bê mọi chuyện. Thấy chán chán. Ko xác định được mục đích sống, Ko biết mình đang muốn j`. Cần j`! Điên phết.
    Bây h chẳng j` cả. Lắm lúc đi cùng M và Q. He he he he. Thấy buồn cười. Mọi chuyện vẫn ổn. Có j` đâu nhỉ? Bạn bè á? Hình như lại ổn. Nhưng đã nói roài. Tình cảm đi theo 1 chiều hướng khác. Người lớn lên chăng? Ko biết nữa. Hôm trước lên cơn, viết mail cho ah. Kể lể. Kêu mình yêu nhau và ghét cũng nhanh mới sợ. Ha ha ha ha. Chẳng biết nói có đúng ko? Kêu anh sẽ giới thiệu cho mình mấy đứa- yêu cho đỡ buồn. Nhưng bây h mình yêu đâu chỉ để đỡ buồn? Bây h á? Xác định luôn đê...
    Lâu roài cũng ko gặp cả 1 số người. K cảm xúc j`. Hôm trước nghe tin firstlove của mình yêu 1 con hơn nó 3t. Ặc ặc Ko hiểu nghĩ j`. Dạo này thằng bé chơi bời lắm hiểu ko? Kêu nó tu roài. Chẳng hiểu tu cái j`! Cái loại như nó. Tu thì mình đi đầu xuống đất. Sợ...................
    Chuyện mẹ. Tạm ổn
    Học hành. Dạo này kiểm tra nhiều quá. Học thêm suốt ngày. Mệt phết. Điên........
    Cho nó: Cố lên. Ghét đứa nào thì cố mà diệt.Ha ha ha. Tia ai thì ko để cho nó thoát........... Tìm lại bản lĩnh.......
  10. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tham quan , vui gần chết . Hế hế , lớp mình đoàn kết thật . Chụp bao nhiêu là ảnh, quay phim bét nhè . Buồn cười nhất là mấy thằng con giai quay mông nhau , lắc trên điên . Nghĩ ra cái trò đấy cũng giỏi thật.

Chia sẻ trang này