1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Phát nữa
    Biết làm j` biết nói j` cho nó bây h đây khi nó đã chấp nhận sự thay đổi. Hôm qua, đi học về gặp BY nhưng nó chẳng vui, nó chẳng cảm xúc j`. Thà ko gặp còn hơn. Sao nó ko dám nhìn thẳng vào mắt BY. Nó sợ cái j` chứ? Nó đã tự dặn lòng bao nhiêu lần roài? Cố lên. Nó biết để chấp nhận sự thay đôỉ ở mọi phương diện ấy thật là khó. Thay đổi trong tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Nhưng nó vẫn phải cố. Nó hãy coi như đó là sự thử thách. Và biết đâu sự thay đổi ấy làm nó tốt lên? Nó cũng ko biết nữa. Chỉ biết rằng bây h thì nó đang dằn vặt, muốn nói cùng ai đó nhưng nó lại khó mở lời. Khó nói lên sự im lặng đáng sợ của nó với BY với M. Thế là nó vẫn.............. Nó chết mất.................................................................
  2. chansno

    chansno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    cô bạn ơi .Mình rất thích đọc dòng nhật ký của bạn .Hay qua'' .Bạn hoc trường nào vậy .Mà sao bạn hay khóc thế ,đừng khóc nữa nha .Chúc bạn và mọi người mọi điều tốt lành .
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bạn nói mình fải ko? ^_^ Khóc để giải toả xì trét đấy!
    Lâu lâu ko được khóc mình lại cảm thấy thèm khóc. Thế mới lạ!!!!
    Mà bạn đọc hết NK của mình à? Nhiều như thế?
    Mình học LTV.
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua về
    Buồn tênh
    Nhớ kinh khủng
    Tại trời lạnh mà
    Chết mất
    Sáng dậy. Có cái j` đấy. Bùn bùn
    Ko hiểu vì sao luôn?
    Hixx
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế ko biết?
    Sáng : 9h bình minh
    Ol 1 lúc................... Đến tận bi giờ. Chưa cơm nước gì đây?
    Mà vừa vào box 1 phát lại bị bực mình............. Hãy đợi đấy!!!!!!
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh... ờ đông sang rồi, từ bé đến lớn mình vẫn thích mùa đông... vì mùa đông lạnh... nghe đến buồn cười, mùa đông có sinh nhật mình. Đông năm nay về sớm hơn có vẻ lạnh hơn mọi năm. Phóng xe ngoài đường ôm chặt con bạn thân cho đỡ lạnh, thủ thỉ với nhau " mày ơi thời tiết này mà có người yêu để ôm thì thích lắm đấy... thế mà tao lại phải ôm mày". Trời năm nay lạnh, thấy lòng mình hình như cũng lạnh giá hơn thì phải, ừ mình vẫn chưa quên cái kẻ mình vẫn tự nhủ là đồ tồi, giá như vẫn chia tay mà người ta ko tồi như mình được biết.. hì thôi. Nếu bi h có ai đó hỏi mình có còn tình cảm gì ko, mình sẽ trả lời là có nhưng nêu hỏi mình có cần con người đó ko mình sẽ trả lời không... Phải rồi mình đâu có cần chẳng qua muốn nghĩ đến để không quên. Trong nhóm Tứ Quý mỗi mình còn lẻ loi, con bạn thân nhất mới có người yêu... thấy có cái gì đấy lạnh lẽo như kiểu sợ nó quên mất bạn nó. Cuối cùng thì là như thế mình mơ mộng nhất trong 4 đứa, mình học khá nhất cũng là đứa trẻ con nhất hay dỗi nhất, mình cũng đặt nhiều hi vọng vào tình yêu nhất bi h có mình mình lẻ loi thấy như thể bị bỏ rơi vậy. Dù thế nào cũng quyết không cân một cái Phao
    Cố lên nào...
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    sáng rét thế không biết, phóng xe đi đường mà cứ như đang nhảy vào nước lạnh . Đi học từ 7h sáng , lúc về thấy trời lạnh lại hơi mưa mưa tự nhiên lại nỏi hứng đi ngắm phố . Vui phết , chỉ tội ngồi sau mình là con bạn ôm chặt . Ngồi trước hứng gió lại nghĩ vẩn vơ linh tinh , thiếu thiếu 1 cái j` đó . Nhưng mình quen với cái cảm giác này rồi . tự nhủ : quên đi , chẳng có j` đáng suy nghĩ cả , không có.... vẫn sống bình thường cơ mà . Đời lại thấy sáng hơn một tí
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào mặt, tự dưng thấy hưng phấn, chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì, nhảy xuống giường trong bộ dạng ***y 99% ( không biết con bé hàng xóm có nhìn thấy không nữa ) Chẳng buồn mặc đồ luôn, vào toilet, vừa đi vừa nhảy theo điệu Châu Tinh Trì. ( hi hi, điệu quen thuộc của anh em mình ý, Lồi ạ...) Vừa chải răng, rửa mặt, vừa hát bài ĐỪNG LÀM NỖI ĐAU THÊM DÀI của LBQ. Xì gel, vuốt vểnh như ai ngay, nước hoa nước hiếc cứ gọi là... Xuống nhà ko thấy còn ai, nhìn đồng hồ, aaaaa 10h sáng roài..... Ngồi đây check TTVN tí roài ra đường chơi tí rồi về đi học.... Tự dưng thấy mình thật nhẹ nhàng, thoải mái... Tớ chẳng biết làm cách nào để liên lạc được với ấy, để nói là tớ yêu ấy. Chẳng biết làm cách nào để liên lạc với mọi người, bảo là tớ yêu mọi người....aaaa, ko có SIM, đành què quặt liên lạc thôi. Xem nào, aaa, đang phê, chẳng biết cả ngày hôm nay sẽ làm gì đây........ Tớ thích trời lạnh, trời lạnh luôn làm cho tớ thấy thoải mái...
    Hay lắm..... Quá hay.....cái gì cũng hay hết.....
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi học thêm toán , đến hơi muộn một tí , đành ngồi cạnh một bạn nào đấy mà mình không để ý . Vào giờ học tự nhiên thấy nóng mặt , hoá ra bạn ấy nhìn mình . Heheh , quay sang bên trái . Ai mà quen thế nhỉ , được cái đẹp zai nữa . Thế là cả giờ học ngồi buôn với bạn ý . Nói chuyện hay phết . Hưm , mong đến hôm sau đi học thêm quá
  10. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , em Hương nhà ta có triệu chứng say nắng nhầm cảm lạnh mất rồi . Thế này ah tin chắc có ng` tự tử .

Chia sẻ trang này