1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nhá! 1 ngày ko vui. Cả h cứ ngồi gào lên. Bùn. Nhưng ko hỉu buồn cái j`! Đến tiết Hoá mới hỉu bùn cái j`. Đau cháu... Sao đời lại thảm đến thế cơ chứ? Muốn nổ tung roài đấy!!!!! Mấy hôm nay thấy yêu mẹ lạ! Tự nhiên thấy có lỗi với mẹ. Hình như mẹ đã thành công trong việc dùng tình cảm để cảm hoá mình. Hix.... Còn mình đã thất bại trong quá trình ngang bướng.......... Ko hiểu thế là tốt hay xấu? Càng yêu mẹ hơn thì càng thấy có lỗi. Mình sẽ cố vậy. Cố lên.........
    Hôm qua ân hận quá! Đã quyết tâm đi học roài. Lại bị con éc L rủ rê. Ôi.... mẹ ơi. Con xin lỗi. Bây h làm j` sai trái. Mình lại nhớ đến mẹ. Thấy có lỗi dã man. Hix
    2 con đi lang thang. Quyết định đi uống nước, 1 nơi nào đó thật đẹp để lấy cảm hứng buôn.
    Ciao nhá... Thoai, lên mãi roài
    8x nhá..... Hôm nay k có hứng vào 8x
    Cà phê 24?...... Hôm nay tao ghét màu đỏ. Mà lên đấy sợ gặp người quen lắm.....
    Mày hơi bị đỏng đảnh đấy V a!
    Ngồi nhớ mãi mới ra Alight trên Hàng Cân. Mình đã quyết tâm chọn quán này làm nơi nhận đưọc lời tỏ tình hoặc tỏ tình với ai đấy ở đây. Bao lần đi qua, muốn vào lắm. Nhưng "để dành". Muốn vào cùng 1 người đặc biệt cơ!!!!!!!
    Thoai thì hôm nay phá lệ. Vào vậy!!!!!!!!!!!!!!
    Chưa bao h mình cảm thấy nó nói chuyện thật lòng với mình như hôm qua! Có lẽ tại ở đấy đẹp và yên tĩnh quá!!!!!!
    Cũng hiểu được nó hơn. Thì ra....... Nhưng mình có cách nghĩ khác nó. Nhất là quan điểm sống. Với mình... sống là hưởng thụ. Thik làm j` là làm nấy. Còn nó.... nó e dè 1 điều j` đấy mà chính mình cũng k hiểu nổi..~~> Nó buồn. Nhưng chẳng hiểu khuyên nó thế nào. Pó tay....................................
    Ôi....1 ngày buồn. Nhưng ko hiểu vì sao buồn. Thèm khóc quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................
    Nhớ anh........ Lúc này mới thấy tiếc. Mới thấy giá trị. Nhưng nó sẽ ko quay lại đâu. Ko bao h. Cái j` qua. Sẽ cho qua. Cố lên......
    Mẹ ơi....... con yêu mẹ............
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chết mất. Bùn quá. Nổ tung lên mất!!!! Sắp vỡ oà tất cả roài...................
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Câu này dành cho anh đấy Trố lồi ạ
    Chẳng qua nhìn bạn ấy quen quen thôi hỏi thăm thôi . Mà ai tự tử đấy , anh ah` Hahaheheh
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    tối qua đi ngủ muộn , đến lớp cứ lơ ma lơ mơ . Giờ địa , nằm ra bàn nói chuyện với con bạn mà mình ngủ lúc nào không biết . thế mới hay chứ lị . Gần hết tiết , còn 5 phút nữa, thầy nói say sưa quá , giờ mới để ý . Gõ gõ vài phát vào bàn mình : " Dậy đi nào , sáng rồi " . Hahaha. Tỉnh cả ngủ . Bọn khốn nạn ở lớp nó lôi máy ảnh ra quay phim cảnh mình đang ngủ .
    Ah` , còn chuyện tiết 3 nghỉ giải lao chụp được quả ảnh con Hg` ngoác mồm ra cười . Phiêu không chịu được . hai con giành giật nhau thì ông giám thị vào . Heheh . Nhanh tay giấu ngay vào túi áo . Con Hg` lúa von ngu ko chịu được . Không đánh mà khai . Tự nhiên lon ton ra thanh minh . Mà ông này thì hiền chứ . Phải huấn luyện lại thôi
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. 1 ngày bình thường. Vẫn thấy cái buồn mang mác. Nhưng chẳng sao. Vẫn thăng bằng được. Đến lớp. Học hành vẫn ổn. Nói chính xác hơn là chán ngắt. Nhưng đành chấp nhận thoai.
    Có cái j` đấy? Là lạ........ Tình cảm đang như thế nào? Cảm xúc thế nào? Ko rõ nữa. Ko có j` đặc biệt. Hình như trở thành con người vô cảm roài. Nhưng cũng suy nghĩ........ Nhưng ko thấy vui. Ko thấy hồi hộp. Ko thấy nhớ. Túm lại là ko j` cả. Thật bình thường. Mà tốt nhất là ko nên so sánh. Ko nên suy nghĩ quá nhiều. Đặt nhiều câu hỏi làm j`! Với con người như mình. Chỉ có time mới trả lời đưọc. Chỉ cảm thấy thích, thấy muốn khi mình ko có nó. Bây h thì mình đang có. Có lẽ thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vừa nghe chuyện giật gân. Vui.
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lại bực. Lại muốn khóc. Sao ko thể tin vào cái j` hết vậy?
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chị ui , vui lên đi . Đâu có đến nỗi như thế đâu . Cười theo em nào . 1,2,3 KONICA
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ca cái la ta xa. Giờ ai Konica nữa....Giờ là Konichậu.^_^
  9. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Iulamtruong lắm tâm sự nhỉ, box nào cũng thấy nhiều tâm sự, muốn khóc lây quá cơ, sao lại để em nó dỗ thế kia.....thương ghê cơ [​IMG]
  10. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn cô đơn nỗi đau , cõi đời lạc lõng như vô tình ....

    Có lẽ lời bài hát này cũng là tâm trạng của mình hiện bây giờ . Chán mà không biết tâm sự cùng ai , đành để nỗi đau trong lòng . Có lẽ không 1 người con trai nào lại như mình , yêu chán thì bỏ lại yêu người khác . Mình thì không thể , yêu em thật lòng , quan tâm em hơn cả người mình yêu nhất (là mẹ , đừng ai hiểu lầm) . Thế mà giờ em nói 1 câu đau , đau hơn cả dao cứa : "anh em mình không hợp nhau , em có người khác rồi" . Sao 1 câu nói lãng xẹt như thế lại làm mình đau , làm mình trở nên như thế này .
    Chỉ muốn cuộc đời trôi qua thật nhanh , nhưng từng giờ từng phút còn trôi qua chậm hơn cả rùa Hồ Gươm .Không biết đến bao giờ mình mới hết đau để sống 1 cuộc sống vui vẻ như mình truớc kia .
    Được bluesky18987 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 02/11/2005

Chia sẻ trang này