1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ca với chậu cái nỗi j`! Người ta kêu bùn. Đơn giản vì đói Nhưng dù seo cảm ơn em!!!!!!!!!..... Chị nó sẽ cuời...............
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao.......
    -------------------------------
    Hôm nay à? Thường. Nhưng hình như đang có cái j` đấy xáo trộn trong tình cảm. Nó nhạt lắm, nhưng lại nhiều fết! Đơn giản vì tò mò ư? Hay cái j` ko fải của mình thì mình lại muốn! Hix.... ~> cái tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Bao lần fải hối hận roài đấy!!! Tha cho nó đi mà...... Uh, để xem đã................
    Đang định làm 1 cái j` đó. Cứu vãn hay chính xác hơn là nhìn nhận lại sư việc, ko để nó phát triển theo chiều hướng xấu được.... thì......... Nó alô. Lại như vậy. Lại ko thích. Sao mình lại thế nhờ? Ko hiểu nổi mình. Lại cảm thấy vô cùng bình thường. Ko muốn làm j` nữa. Thì cứ để thế vậy. Cũng được. Ko quan tâm nữa! Vẫn ổn.................
    ------------------------------
    Vẫn đang chờ 1 người lên tiếng trước. Chẳng nhẽ lại vô vị như thế à? Nói rõ cảm xúc đi mà!!!!!!
    Đợi đấy!!!!!!!!!!!!!!!!! Biết ko?
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường. Mấy ngày hôm nay bình yên. Có lẽ......
    Hôm qua đúng là 1 ngày hơi điên điên của mình. Lại dỗi. Lại tự ái vớ vẩn. Cũng chẳng sao. Mặc kệ. Tính mình nó thế. Biết làm thế nào được? Đỏng đảnh. Ghét thế!!!!!! Tốn tiền.
    Uh, thì thấy roài đấy! Nhưng chờ. Có lẽ sẽ như mình nghĩ. Tạm biệt chim én thoai.........
    Ko thấy động tĩnh j`! Đang chơi trò j` thế? Ú tìm à? Thường thoai........ Mình giỏi trong trò bơ lắm! Ai chứ V thì..... đừng thách nhau.............
    Giận M. Hum qua alô. Sao nó cứ alô cho mình thế nhờ? Làm mình đành fải nhấc máy. Nhấc máy roài chẳng nhẽ lại ko nói chuyện? Hix......... Biết là ko nên phũ phàng nhưng vẫn fải fũ........ Vẫn fải giả vờ ko thèm hiểu ko? Nói 2,3 câu cho xong roài lấy cớ dập máy. Ko hiểu mình đang nghĩ j` nữa! Nhưng vẫn bắt lòng fải giận. Hix........................... Có ai hiểu được mình ko?
    Alô cho H. Cũng định bụng lấy cớ đi cùng đấy. Nó đã xuống nước thê roài mà. Vẫn ko. Sao lại thế nhờ? Mình á! 1 khi đã xuống nước trước roài thì....... đừng hỏi. Ko làm ư? Sẽ ko bao h có lần thứ 2. Dỗi.......
    Ghét quá........
    Im lặng...............
    Thở dài...................
    Chờ.............................
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    trời trở lạnh... mình thấy lạnh... ơi sao mà lạnh. Hôm nay mua quyển conan 50, chưa gì đã le te " cô ơi cho cháu 1 quyển " ặc lúc mở ví thiêu 500 hix hix đành tháo hình trái tim ra. Vẫn còn may ko thì ngượng thúi mặt. Làm bài kt Địa 1 tiết ko đến nỗi tệ... ừ tàm tạm. chẹp thôi tập trung vào ăn trưa chiều còn đi học
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi .... Sao thấy nhìu người tâm trạng fết. Cái mùa này nó thế hay sao ý. Pó tay. Mừ hình như mình cũng rứa. Có điều. Vững vàng. Bản lĩnh hơn thoai. Tối qua tự nhiên hứng lên. Muốn viết NK. Mà quyển NK mình vứt đâu roài ko biết? Đành ngồi viết linh tinh. Lần luợt từng người 1. Hix..... Đếm sơ sơ mà nhìu người yêu fết! Nhưng ai roài cũng đánh mất. Toàn vì những lý do vớ vỉn! Hâm.......
    Từ bây h! Sẽ yêu 1 người, chỉ 1 người mà thoai. Sẽ là true love! Nhưng người đó là ai? Chưa biết! Chờ...............
    Hum qua H alô. Mày ơi, tao xin lỗi....v...v.... Thôi, mình chẳng muốn nghe mấy cái lời rào trước đón sau ấy! Với mình, nhất là bạn bè. Có j` cứ nói thẳng ra. Mình tự hiểu, tự biết fải làm j`. Vì có bao h mình giận đâu? Thường bỏ qua vì luôn nhủ lòng: 4give and 4get!!!........
    He he he he hum nay bố bảo vệ tiến sĩ. Mẹ cứ cuống cả lên........ Nghe con P chúc bố mà thấy bùn cười. Đúng là trẻ con. Thể hiện đưọc tình cảm. Còn mình.... mấy hum bố ở nhà làm việc. Toàn cho bố nhịn đói cùng mình lun!
    Tối qua, ra ban công đứng. Chợt nhớ.... ngó xuống đường. Như thấy ai đang đứng đợi mình. Hay đúng hơn là hy vọng có 1 người đang đứng đợi mình, cầm theo 1 bó hưóng dương. Hay chỉ đơn giản 1 cốc trà sữa......... Hix.... Như L chẳng hạn...... Đợi mình dưới nhà. Cứ tưởng có chuyện j`! Hoá ra là tờ H2T. Từ bây h anh sẽ là người mua báo cho em. Phê............... Hay T? Mang đồ ăn, gọi mình xuống. Ăn đi em roài còn học bài. Hờ... hờ.....
    Thế mà hum qua, ngó xuống đuờng. Chẳng thấy ai! Mà ngó làm j` nhỉ? Khi mình biết chắc rằng sẽ ko có 1 ai đâu! Bỏ qua hết roài mà!!!!!!!!
    Thoai.... Try your best, plzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    cho chị số phone, chờ mà chả thấy chị call em... ghét ghê cơ
    Hôm nay được tặng 2 con búp bê Nhật loại không bao giờ ngã ha ha ha, thế là tổng cộng mình có 3 kon của Nhật, nhưng kon đầu tiên là loại bằng gỗ. Thick phết... từ bé mình đã thích búp bê lớn lên rồi đôi khi quên mất còn có những thứ dung dị mà ý nghĩa vô cùng. Trước kia mỗi lần được 10đ mình đều được mẹ tặng quà cho, nhiều lắm bao nhiêu là đồ chơi... hồi ấy mình được chiều lắm cứ tha hồ mà vênh với lũ bạn. Nhìn lại trên nóc tủ thấy lại kon búp bê Nga đã lâu lắm rồi, từ lúc mình 2 t. Búp bê mẹ lại đẻ ra búp bê con, rồi búp bê kon lại ra búp bê cháu chắt chút chít. Rồi ngó lại cái tháp là quà khi bố đi Pháp về, còn cả cái đồng hồ bằng sứ do một ông Nhật tặng. Tự nhiên thấy nhớ... nhớ cái ngày xưa khi mình còn bé con, tóc ngắn như con trai lúc nào cũng thích cấu thích quát mọi người.
    Tự nhiên thấy tim mình khẽ rung lên khi nghe câu nói của thằng bạn " Tao thì không sao chỉ sợ cho mày thôi"... dạo này mình được quan tâm ^_^ thấy zui zui. Cảm ơn mày ...bạn của tao.
    Trùi có người góp ý với mình là năng dưa lê dưa chuột wá... ngại ghê cơ he he he. Thằng ku hâm đơ nó cứ làm như nó ít nói lắm
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên mình có khiếu hát ghê . Mà đã hát chỉ có hội ở lớp mới co lỗ tai trâu để thưởng thức . Cộng thêm cả phần vũ đạo của thằng HL . Cứ gọi là hôm nào cũng được xem liveshow . Kết nhất bài " Bà già đau khổ" mà chẳng đứa nào có gan dám múa minh hoạ , heheh . Tại khủng khiếp quá , chỉ dám ngồi hát , nghe và cười
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    bài đuọc sửa chữa của bánh mì cháy
    Được Banh_mi_chay sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 06/11/2005
  8. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chán như 1 con gián . Sáng ngủ dậy đã , ra đường xe hết xăng , dắt bộ gần 300m ra mới có cây xăng . Nói rõ to như kiểu sợ người ta không nghe thấy : " Cô ơi đổ cháu 30 nghin` xăng " . Đổ xong , sờ vào túi thì thôi rồi , lại có mí em nhìn minh như thể mình ăn quịt không bằng , chỉ mong có cái lỗ nẻ nào mà chui . Đành để xe ở lại lon ton chạy về nhà , lấy tiền đưa cho người ta mà vẫn ngại .
    Đến trưa , không kịp ăn gì , phóng 1 mạch ra sân y , chỉ sợ mọi người đợi lâu quá mắng cho 1 trận . Ra đến nơi thì box chỉ có 4 người . Chán
    Đến tối , lại chỉ có điệp khúc bánh mì . Đang ăn thì có người rủ ra trường Chu Văn An , ra mà không làm cách nào để liên lạc được . Đã thế lại còn tí oánh nhau 1 trận ở trường Chu Văn An chứ .
    Đến bây giờ , 2h sáng ngồi 1 mình cảm thấy lạnh lẽo , cô đơn ...
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy vui vui...... Yêu mọi người hơn. Yêu mẹ hơn vì mẹ yêu mình hơn....
    Nhưng vẫn thấy có cái j` đấy bực bực mỗi khi nhớ đến friends. Hôm qua lại alô! Lại kiểu rào trước đón sau. Thứ 2 mày có rỗi ko? Đi mua quần áo cùng tao!..... Trước kia... có bao h như thế đâu? Alô 1 fát là đi...... Còn bây h? Thôi, chỉ đến thế mà thoai. Nghĩ ngợi nhiều. Đau đầu. Rùi lại đến D alô. Nó hỏi thăm, lại chuyện bạn bè. Dưòng như nó luôn nghĩ 4 bọn mình chơi với nhau là mãi mãi, lúc nào cũng yêu nhau. Cũng yên ổn. Nhất là giữa mình với H. Nhưng có ngờ đâu. Đến mình cũng chưa bao h tưởng tượng ra tình bạn của mình và nó lại đi theo chiều hướng này. D hỏi chuyện, lại kêu hôm nào gặp nhau tý. Mình chỉ như muốn khóc, nức nở lên với nó, kể hết tội lỗi của chúng nó, nói xấu chúng nó..... Nhưng ko làm được. Đành cười. Nhạt đến thế là cùng.........................
    Thoai, bỏ qua nhá. Đã bảo mà. Đến đâu thì đến. Nghĩ nhiều làm j`! Có được ích lợi j` đâu nào?
    Hum qua, ghét thật. Ở nhà..... Xem đủ thứ trên tivi. Nhà mình thì đi chơi hết......... Mãi mới nhớ ra là ol. 11h... Hì.... ko thấy. Ghét thế.
    Đi ngủ
    Hết 1 ngày thứ 7
    Hôm nay là 1 ngày mới. Have fun!!!!
    Try your best, plzz!!!!!!!!
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    tối nay là ngày con bạn thân nhất decide to love thấy có cái gì đó buồn buồn nhưng thôi mình lại ích kỷ rồi.
    Cả ngày chủ nhật ngồi om quyển Harry Potter... hờ đọc quên giờ giấc luồn. Chạp chạp nói chung normal chả có chi để nói

Chia sẻ trang này