1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ....trùi ui...đc ngày xổng chả có ma nào rủ đi chơi cả...cái hôm mà ng` ta busy thì alaxo vào rủ đi chơi ầm ầm.....ách xì ghét..........may mà tóm đc thằng bạn lôi nó đi chơi....cũng vui vui đc tí teo.........về nhà lại ol.......lại nhìn thấy cái nick đó......lai. buồn..lại tủi thân.......bít thế dek ol nữa...giờ ol rùi lai. chả dám out......đau khổ hết cả cõi lòng .
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng rỗi rãi => có thời gian ngồi suy nghĩ => tưởng tượng ............=> >_<
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix.... Hôm nay vui! Đi học, bùn cười ko chịu nổi. Hum nay đến lớp làm hết bài tập Hình roài mà vẫn k thích tiết H. Bùn ngủ. Thầy giảng bài cứ đều đều. Chán. Nhưng đưoc cái hôm nay thầy kể chuyện ma. Hix.... mình ko sợ ma........ ^_^
    Đùa, tự nhiên lại thấy chá chán. Hum nay đang ngồi tự nhiên con L hỏi chuyện mình và M,H. Hình như nó nắm đưọc tâm trạng mình. Nó biết mình đang bùn chuyện j` hay sao ý. Giật hết cả mình. Mình ko muốn nói, muốn kể lắm. Sợ chúng nó có cái nhìn khác về M,H. Nhưng thâý nó cũng đang rơi vào tâm trạng như mình. Đành fải chia sẻ với nó. Thì thôi vậy. Bây h với bạn bè, sống hời hợt. Mình tốt với người ta. Mấy khi người ta tốt lại? Ai chẳng có lúc thay đổi? Mà thôi, chẳng nghĩ nữa.... Điên roài đấy......
    Lúc nãy chat với H,Con bé lại hỏi mình: M đâu roài? Làm sao mình biết đưoc? Bây h mình đâu quan tâm đến nó? Hix...... Nó vẫn nghĩ tình bạn của tụi mình đẹp lắm. Nó sắp về VN. Tình hình này là mình sắp nản roài. Oải quá. Bạn với chẳng bè. Có gần nhau mới biết hết được. Bùn Thất vọng lắm chứ!!!!!!!!!!!!
    Dỗi mới sợ chứ! Hì.......
    Tối nay lại đi học Anh. Lười đi 1mình. Kêu con L qua đón, cho ngay 1 câu. Hết xăng roài. Bạn bè. Tao tự đi 1 mình. Nó cứ làm như qua đón mình nó tốn thêm tý xăng nào ko bằng ý. Trẻ con. Ghét.
    Tối, lại đi học 1 mình. Giá mà....................
    Do one''s best, plzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết đẹp quá,sáng ra hơi lạnh phả vào mặt giúp mình tỉnh táo ra,thấy mọi thứ chán quá, bao nhiêu dự định, bao nhiêu sốc nổi, giờ như trôi qua một cách vô nghĩa, đã làm được gì đâu, muốn đi đâu đó thật xa để không phải chịu đựng cái không khí ngột ngạt ở nơi đây. Hôm qua con bé bạn hỏi" Cậu không tự cho phép mình đi đâu khỏi cái đất HN này à","ư, thời gian đâu mà đi, chiều tớ vòng quanh chút thế là đủ rồi". Đúng, mình quá bận rộn với chính mình, loanh quanh với những suy nghĩ, chợt nhận ra cũng khá lâu rồi chưa có một người bên cạnh để có thể tâm sự, mình cũng biết có nhiều người bật đèn xanh rồi đó chứ, nhưng quả thật, chưa có một chút cảm xúc gì với ai cả, kén à, khó tính à, không phải,mình đâu có cao giá thế, chỉ lo rằng với bộn bề suy nghĩ, chẳng biết người đó sẽ là người chia sẻ với mình hay lại làm cho cái mớ hỗn độn trong đầu mình nó lại càng rối mù lên..........mệt mỏi quá !!!
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm qua cũng đi học 1 mình. Có j` đâu nào? Mỗi tội tắc đường. Sao mừ ghét thế ko biết?........ Đói nhăn răng. Cả trưa đã ko ăn j`. Đi học cũng chẳng ăn j`. Tắc đường, ức chế vào mua trà sữa uống. Hì.... lâu lắm roài ko uống.. Nhưng có thấy ngon đâu? Vì sao? 1 mình. Làm j` 1 mình cũng chán.
    Đang chuẩn bị đi học H alô. Cứ tưởng nó đi học cùng mình, ai ngờ :" Hôm nay tao cũng định đi học cùng mày đấy nhưng con bạn lại rủ tao đi chơi mất roài"......~~> Thoai thoai, mày chỉ cần nói với tao là hôm nay mày ko đi học cùng tao. Thế thoai, tao ko cần biết lý do. Quá đủ roài. Tao ko quan tâm mày đi đâu, với ai, làm j` nữa roài. Mệt mỏi................
    Lại còn đau khổ hơn khi hôm qua đi học về. Phóng như mất trí về nhà. Chưa bao h thèm cơm như hôm qua. Cứ nghĩ đến nồi cơm nghi ngút khói...... là lại thèm. Thế mà về đến nhà chẳng có cơm mà ăn. Huhuhuhuhu Đời phụ bạc với mình thật đấy...... Mẹ lại còn kêu, hôm nay ko đi ăn với bạn à? Hix..... mẹ ơi! Bây h làm j` còn đứa nào thèm rủ con đi ăn nữa đâu? Con làm con ngoan roài...... ~~> Tủi thân ghê cơ!!!!
    Ngồi viết thư cho H..... All.... Nói hết roài. Cảm thâý thoải mái hơn. 1 phong bì toàn thư là thư, bao nhiêu là thư mình viết cho nó. Chưa gửi. Hôm nay thì gửi hết....... Ko biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng dù có như thế nào. Vẫn ko ân hận. Như thế là mình đã hết lòng với nó. Như thế là mình đã ko làm j` sai với nó. Mọi chuyện. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và chất xúc tác. Bởi mình cũng ko còn yêu nó, quý nó như trước. Hết roài............ ..... Có lẽ mình đã suy nghĩ đúng.....
    Bỏ qua. Tình bạn. Chỉ đến thế mà thoai. Dù j` cũng mất lòng tin. Vỡ roài.
    Hum nay ko làm đưọc bài Đại. Thấy tức tức......... Muốn nổ tung...... Bất mãn.............
    Vui.....
    Nhưng thấy ghét ghét quá. Đang đi vào vết xe đổ. Ko tin tưởng. Ko rõ ràng. Thật là vớ vẩn. Đau đầu. Tiếp tục bỏ qua. Suy nghĩ sau. Đến đâu thì đến! Ở đời. Biết tin ai. Tin vào cái j`...... Điên dồ. Quá nhanh!!!!!
    Sai lầm vẫn là em! Hì hì........ Tiếp tục bỏ qua
    Oải........ Chiều nay fải đi học Văn. Chưa làm bài. Suy nghĩ xem. Có nên đi học ko?.......
    Cố lên bé......
    Chat cùng M. Nhạt nhẽo quá. Căng thẳng. Muốn nổ tung. Vỡ ra tất cả. Nói lên cho nó biết mình đang nghĩ j`. Nhưng ko thể. Sợ làm tổn thương người khác. Ơ, nhưng mà chắc j` đã làm nó tốn thương hay chính mình mới là người đang tổn thương? Khó hiểu.........
    For u!
    Thank 4 loving me!!!!! U make me happy!!!!!
    ~~> Dù nhiều cái nó chẳng thực tế tẹo nào!!!
    Try your best, plzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, không vào đây đọc thì đúng là không biết được nhóc ăn uống thất thường như thế nào, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải ăn uống thì mới có sức mà học chứ ... nói thì bảo là nói nhiều, không nói thì xót người yêu, biết thế từ đầu cứ kệ thế khỏi phải lo....Bận việc quá,mà sao cứ thui thủi một mình mãi thế hử, chiều qua đón nhóc đi nhé,lên cầu được không, giảm xì choét lắm đấy, xót quá đi, biết thế này thà cứ một mình còn hơn đỡ phải lúc nào cũng lo thon thót ... nhưng mà đã iu thì phải chấp nhận thôi, việc gì mà chả làm được, nhóc nhỉ [​IMG] I miss you .........missing you............ [​IMG]
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à? Lo cho nhóc à! Hì.... Vẫn ổn. Có j` đâu nào? Ok, hôm nào lên cầu. Nhưng muốn gọi là fải đi ngay cơ! Ko thích chờ đợi, ko muốn kiên nhẫn~~> đừng than. Yêu fải nhóc là fải chịu thế thoai. Ai bảo đòi yêu. Hì......... Anh em mình thế này, có người hỉu nhầm nhóc, hiểu nhầm anh thì ráng chịu nhá!
    Thì ra cái cũng khó hiểu thật!...... Ai mà chẳng buồn khi 1 mình. Yêu đi.... 1 ai đó....... Ko fải là nhóc chứ? Hahaha.... Hôm nào kể chuyện tình yêu cho nhóc nghe. Nhóc tư vấn cho. Chuyện nhóc. Anh hỉu gần hết!
    Tự nhiên thấy bùn quá. Mất lòng tin. Chẳng tin vào được cái j` hết. Hix
    Thoắt vui, thoắt bùn,........
    Lúc nãy buồn. Muốn khóc. Mà hình như đã khóc. Thất vọng. Chưa bao h giận ai. Chưa bao h làm ai bùn. Có lẽ..........
    Thoai, ko nghĩ đến nữa. Có người để mà tin là ổn roài. Tin vào chính bản thân mình. Thế thoai!
    Thấy chán chán. Ghét ghét. Làm thế nào để tin, để vui, để yêu bây h? Thoai, bỏ qua. Mình như thế nào. Mình hiểu chứ. Còn nó thế nào. Mình cũng hiểu. Chỉ 1 phần nào đó thoai. Ít ra cái j` cần hiểu thì cũng đã hiểu. Hy vọng ko hiểu nhầm. Nhưng ko nói ra. Nhầm thì cũng cho chết! Ghét.
    Oạch.... Chỉ đến thế thoai sao? Chỉ tẻ nhạt đến thế à? Vớ vẩn thật!
    Lúc nãy chat với P. Cuối cùng thì cũng đã có quả báo. Nó đã bị đá. Đau lắm đấy. Đau hơn mình hồi trước là cái chắc. Mình vui lắm. Nhưng vẫn fải ngồi an ủi nó. Hix..... Trớ trêu..... Định hỏi nó: Anh có thấy như thế là quả báo ko? Ha ha ha ha.... Ko dám. Sợ làm tổn thương người khác. Hix...............
    Hết vui roài. Thoáng bùn. Vì 1 số chuyện. Chẳng định nghĩa chẳng rõ ràng. Ghét nhất trên đời
    Xác định tư tưởng đi V, cho nó thoải mái. Ok? Cười cái nào.
  8. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội...
    Hà nội bây giờ mới đầu đông bạn ạ, cũng như mọi năm thôi. Với mình thì nó quen thuộc lắm nhưng mà bạn xa HN lâu rồi, Không biết bạn có nhớ HN và mùi hoa sữa thơm nồng không nhỉ!
    Hôm nay lại đi học trên con đường dài ấy, Nghĩ đến bạn thật nhiều. Không biết bạn đang làm gì nhỉ , bạn của tôi!
    Cuộc sống nhiều khi có lắm điều thật bận bịu và vô biên bạn nhỉ, rồi mình sẽ lại về đâu, bạn sẽ đi đến đâu đây
    Nghĩ nhiều, nhưng mà mong cho bạn luôn luôn được kết quả tốt đẹp, "người bạn lớn"!
    Nhìn dong người buổi tối, lại thấy mình hụt hẫng kiểu gì... nao nao lạ lắm mặc dù mình cũng đang trong dong người đi vội.... Chỉ có bạn là hiểu mình thôi...
    Ngày....
    hãy cố gắng nhiều bạn nhé
    goodnight!
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ừa thì 4give and 4get!!!! Ừa thì try again or walk away!!! Nhưng nói được mà ko làm được thì làm cái j` chứ? Nhưng dù sao thấy thoải mái hơn!........ Hôm qua, tức thật đấy. Nhưng ko buồn. Sao fải buồn nhỉ? Chấp nhận roài mà. Thà mất tất cả còn hơn tẻ nhạt và ức chế! Mình là thế đấy! Lắm lúc hơi buồn, nhưng chẳng sao. Chấp nhận! Sống là fải biết bằng lòng với những j` đang có! Có lẽ thế!................
    Đưa thư cho H xong. Tự nhiên thấy có cái j` đấy sợ sợ. Mơ hồ. E rằng có 1 cái j` đó đang đến. Nó đáng sợ hơn sự thay đổi của tình bạn. Nó đáng sợ hơn tình trạng bây h! Nhưng mình cũng chấp nhận roài.................... Bức thư ấy. Nó sẽ phá vỡ tất cả những j` mình và nó đã có hoặc nó giúp mình và nó hiểu nhau hơn! Chờ............................ Time sẽ trả lời all. Nhưng mình tin tình bạn của mình và nó. Thế thoai........
    Thoai, chuyện bạn bè chỉ đến thế thoai nhá V! Trong 1 ngày, mình đã quyết định thay đổi tình trạng với cả 2 con bạn thân. Đến tận bây h, cả 3 vẫn im lặng. Hix.... Ko thích thế. Thích cái j` rõ ràng cơ!
    Lại nhắc đến chuyện rõ ràng hay ko rõ ràng. Vẫn cảm thấy ghét vì mập mờ........ Nhưng mừ..... bỏ qua đi. Coi như ko nghe ko thấy ko biết. Muốn dành cho 1 cơ hội, ko muốn làm người khác tổn thương, muốn làm 1 người tốt! Nhưng e rằng khó quá! Đời...............
    ~~> Đừng tin j` nhá............ Bản lĩnh đâu roài? Cố lên..
    Nửa muốn thế này, nửa muốn thế kia. Nhưng vẫn là tính hiểu thắng, muốn chiến thắng! Phức tạp. Khó hiểu!
    Hôm nay CN vào lớp. Bít ngay là có chuyện mà. Hix.... nhìn chúng nó mà thương cho số phận của mình!.... Bao h đến lượt mình?
    Cố lên cố lên nhá! Học học học học học.... Nếu muốn, sẽ làm được mà......
    Hình như..... hơi nhớ!......... Nhưng vẫn fải đợi. Đừng manh động nhá! Nhớ chưa? Ko khéo lại thất bại. Tình thế lại đảo ngược thì cười........
    Tự nhiên tối qua nhớ đến L. Ko biết dạo này thế nào? Hix.... Quá khứ. Quá vớ vẩn.
    Ngày mai sẽ là ngày học mệt nhọc. Ko đưọc than thở. Ok? Cố lên
    Try your best, plzzz!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ àh...
    Càng lớn con càng thấy cuộc sống này phức tạp hơn con nghĩ...Chưa bao giờ con nhìn thấy nhiều màu đen như lúc này...Nhìn ai cũng thấy nghi ngờ..Nhìn đâu cũng thấy cạm bẫy..Dối gian..
    Lớn rồi mà..Nhiều khi con chẳng biết nên nói chuyện tâm sự với bố mẹ như thế nào..Và bắt đầu từ đâu nữa...
    Lúc này..Có nhiều chuyện con không thể giải quyết được 1 mình..Con cần lắm 1 ai đó có thể ở cạnh mình..Để có thể hiểu mình...Để có thể lắng nghe những gì con nói...
    Dạo này bố mẹ khắt khe với con quá...Con về nhà..Cảm giác lạnh lẽo lắm..Chẳng ai nói chuyện với ai...Có khác gì cái địa ngục...Bố mẹ không hiểu những gì con làm..Những gì con nghĩ...Không phải cứ cho con ít tiền là con vui vẻ đâu...Không phải vậy..Tiền bố mẹ cho..Không đủ để con đi chơi 1 lần đâu bố mẹ àh...Bố mẹ khoá xe..Khoá Đt của con để làm gì..Chỉ càng đưa con vào thế quẫn..Lúc buồn thế này con thèm rượu vô cùng..Lúc say rồi..Con lại có thể khóc thoải mái...Để quên đi những ngày tháng vừa qua..Quên đi những điều phiền muộn con phải gánh chịu..
    Tự dưng con cảm thấy tự ti với đời..Tự ti với những bạn bè cùng tuổi...Chúg nó có 1 gia đình hạnh phúc..1 người để yêu thương...
    Bố mẹ nói đúng..Biết nhiều..Trải đời sớm quá thì càng khổ.......
    Mong bố mẹ hiểu cho..Con không xấu xa như những gì bố mẹ nghĩ.......Hi vọng 1 ngày..Bố mẹ sẽ hiểu con..Cờ bạc rượu chè không phải những gì con thích..Nhưng có nó ... Con sẽ quên đi rằng..Mình đang là 1 thằng con zai 18 tuổi ... Cô đơn ..

Chia sẻ trang này