1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chán đời .
    Về nhà lúc 3h15 sáng , lại nghe bài ca quen thuộc : " mày vừa đi đâu thế , biết giờ mấy giờ rồi ko , lại rượu chè say sưa rồi đúng không ??? " . Lẳng lặng lên giường đi ngủ . Vâng , mẹ đã nói thì không có sai , nhưng tại sao mẹ lại không hỏi con tại sao lại rượu chè , tại sao lại ko thích về nhà . Cái cần thì không hỏi !!! Trưa , 11h hơn ngủ dậy đánh răng rửa mặt , tắm cho tỉnh ngủ . Xe không có đành ra xe ôm lại đi lên hàng điên tử ngồi , đến 3h hơn gặp đứa em trên mạng rủ đi ăn , thì đi nhưng lại có cả người yêu em , nhìn mình như thể là kẻ thù không bằng , đã không thích nhưng vì em mình đi tuy có hơi khó chịu . Ăn xong thì xin phép về trước không ở lại ngại .Lại ngồi điện tử , đến 7h30 đi ăn cufng thằng Link . Gặp mấy thằng em , chào hỏi như kiểu xã giao , ghét thế . Đã không coi là anh thì thôi , việc gì phải trả vờ . Đúng là cuộc đời bạc bẽo dậy ta khôn , lúc có tiền , lúc liều thì anh em như kiểu ssống chết có nhau ma` gio` thi` ... Nhục !!! Ăn xong lại điện tử 1 mình , ông Link về làm bài tập . 9h50 mẹ gọi về lại vâng vâng dạ dạ : " con về ngay đây " . Thôi đành đi về .
    1 ngày chán hơn con gián .
    Được bluesky18987 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 10/11/2005
  2. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bánh mì ơi , del hộ tao bài này cái
    Được bluesky18987 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 10/11/2005
  3. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chưa ngày nào chán như cái ngày hôm nay . Sáng nay dậy sớm chờ bố về xin tiền đi học 8h học hơn 9h bố về . Lại nghỉ ........ Bố về cũng chả thèm hỏi con ăn sáng chưa có đi học không , về nói 2 câu : " Bố đi ngủ , trưa lúc nào đi học gọi bố dậy " . ..... Sao dạo này nhà mình như cái nhà hoang thế nhỉ .???? Bố đi đi về , anh đi đi về về , về đến nhà ai lo việc đấy . Chả còn cái cảnh 3 người cùng ngồi ăn cơm cùng nói chuyện . Sao dạo này nhà mình vắng lặng thế nhỉ . Bố ơi con biết con sai rồi nhưng lỗi lầm của con không đáng để bố đối sử với con thế .
    Con chán cái cảm giác lúc nào cũng bị bố nói những câu lạnh nhạt đấy ......... Con thèm được yêu thương .... Con không có mẹ bên mình con cần bố biết bao ....... Bố ơi con xin lỗi bố ................
    Con mong ngày mai con đi học muộn về sẽ được bố hỏi sao về muộn thế con , được bố quan tâm , được ngồi vào lòng bố , được đi chơi cùng bố . .......... Bố ơi hãy tha lỗi cho con ....
  4. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lần sau phải tự giác nhé, không được nghĩ như hôm qua đâu đấy,đúng là trẻ con quá đi mất ...........cố gắng lên nào
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cái mình tin tưởng lâu nay hóa ra chắc cũng chỉ là giả tạo . Nhìn lại xem nào , cứ nghĩ mình khôn mà rồi cũng có lúc đau, tức như lúc này . Đúng là đời , chả thể biết rõ ai như thế nào . Chỉ muốn gào lên , quên hết đi mà không sao quên được . Hôơ , đành chấp nhận thôi . Tự làm rồi tự chịu , gậy ông đập lưng ông rồi Hg ơi . Đã thấy sướng chưa ?
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mơi quay lại box post bài... dạo này chả có thời gian, chẹp cứ cong mông lên chơi bời rồi lại đến học hành... Chủ nhật đi tham quan... sướng ghê, đứa nào cũng ruc rịch mua quần áo, mấy ngày liền chỉ xoay quanh mỗi đề tài " mày mặc gì hôm chủ nhật". .....

    Hôm qua mình khóc... lâu lắm rồi mới khóc... khóc vì cụ dumberdore chết mới chuối chứ. Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác nước mắt lăn trên má, nó mới mẻ thật. ... Ừ cũng khá lâu rồi... Cái hồi xưa ấy mình là một con nhóc yếu duối mà cứ nghĩ mình là kẻ mạnh mẽ nhất thế gian...con bây giờ mình ko còn nghĩ rằng con bé này mạnh mẽ nhưng mình chắc là mình không còn yếu đuối... " một người không thể trở nên mạnh mẽ nếu chưa bao giờ khóc..". Mình đang làm gì vậy nhỉ... hình như đang ghen tỵ với Ginni xinh đẹp và giỏi dang... mơ ước trở thanh GF của Harry... he he he buồn cười thật. Đi ăn cơm thôi... ăn để còn cao thêm vài phân nữa
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! j` thế nì? Hình như đang giống chị!Đời bùn thê thảm!
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thoai thoai.... chẳng than vãn trách móc làm j` nữa? Ước j` 2 cái có thể cộng vào chia đôi thì tốt biết mấy? Cứ như thế này. Chán lắm roài. Hôm nay lại là thứ 6.Sắp hết tuần roài. Nhanh nhỉ? Mai lại thứ 7. Thêm 1 tối thứ 7 chẳng biết làm j`!
    Hôm qua, mất công ngồi học GDCD đến tận 1 h. Thế mà lại quên sạch. Ko nuốt nổi. Hehe he he he may mà hôm nay quay hết! Siêu thật! Mình quay, ko ai biết j`. Làm bài xong sớm nhất lớp. Ai cũng nhìn mình = ánh mắt nể phục! Hị... ngượng thật!
    Mưa... hôm qua.....Thích thế ko biết. Nhớ...... nhớ ai đó. Cũng ko rõ nữa. Đau cháu!
    Muốn khóc.Khóc nhé. Cứ khóc đi.Khóc roài sẽ cười. Được ko nào?
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có mưa đâu nhỉ . Khóc mà làm gì , chỉ càng đau thêm . Sống tiếp thôi . Nín nhịn , chịu đựng , tự trách móc , mong mỏi , chờ đợi , suy nghĩ ..........
  10. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng nó ngồi đây,gắn bó cái chỗ ngồi này đã hơn một năm rồi,vẫn cái cửa sổ trên cao tít này, bên ngoài vẫn không có gì thay đổi thành phố phía xa xa,nơi nó phóng tầm mắt mỗi khi mệt mỏi,căng thẳng. Chỗ này để cốc cà phê quen thuộc,chỗ này để máy tính, mọi thứ dường như đã trở nên khó quên, những thói quen thật khó để có thể mờ đi được, mọi người tiếc nuối cho nhau,cụng rượu chan chát tiễn một thằng lao đi theo chí thoả mãn tự do của nó,nó đã chẳng phải rất đắc lực cùng mọi người hay sao,rất hoà đồng hay sao..... uh, nhưng nó có những dự định riêng của nó,nó tham quá và dường như quên đi mọi thứ xung quanh...... những ngày cuối lại hình thành một thói quen trong nó mà nó thấy dường như từ lâu lắm rồi, nó online rất nhiều và nó như tìm thấy đâu đó sự thanh thản,thấy cho nó cảm thấy vui vẻ và thoải mái như ô cửa sổ nó thường nhìn ra ngoài kia, rồi nó nói chuyện với cô bé, trong giọng văn vẫn toát lên cái vẻ trẻ con và ngô nghê đến lạ, nó cảm nhận được nhiều điều, nó trở nên ít khô khan hơn,mỗi ngày nói chuyện với cô bé đó nó lại thấy lùi thời gian lại rất nhiều................................... nhưng mọi thứ chỉ vậy thôi,cũng may thói quen đó chỉ mới bắt đầu,nếu không cũng khó để có thể quên được đấy.......... Hôm nay nó đã chuẩn bị để dời khỏi đây, nó sẽ bắt đầu những thử thách mới mà nó muốn tận hưởng,nó vẫn luôn như vậy mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này