1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi! Hôm qua mưa. 12h đêm mới bắt đầu mưa. Nhưng mưa nhỏ. ~~> 1 là h đấy em ngủ roài. 2 là mưa nhỏ quá, em ko cảm nhận được! Mải nhớ đến ai nên mới thế hả?
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lại trêu em rồi
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai???
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khóc >>> Hâm à, sao không call anh...Anh hát em nghe.....^_^..... Hát bài...: Wow wow ...Người con gái đang khóc....khi ngoài trời đang đổ mưa.... ( Hợp dễ sợ....^_^ )
    Nín nhịn >>>> Sao phải nín nhịn ??? Sao không kể cho anh Link nghe. Hay kể cho another guys khác roài....
    Chịu đựng >>> Dĩ nhiên rồi, ai cũng phải chịu đựng thì mới lớn lên được...
    Tự trách móc >>> Em sai rồi.... với ai, tất cả những việc mình đã làm đều đúng hết. Và nếu như sai, thì cũng là đã cố gắng hết sức. Không được hối hận, không được tự trách móc....Nếu thế thì lần sau hãy làm tốt hơn, đừng vậy nữa.
    Mong mỏi >>> Mình em biết em mong mỏi điều gì mà, đúng không??? Em hãy làm đi, làm tất cả những gì em muốn. Đừng sợ, có anh ở đây rồi.....
    Chờ đợi >>> What are you waiting for ???? ( Babe status...^_^ )
    Suy nghĩ >>>> ĐÚng rồi, em nên suy nghĩ....
  5. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Harry 6 hay thật đọc 2 lần rùi mà vẫn không thấy chán . Ước gì mình được như Hemione .
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại mưa! Hix..... Hôm qua tự dưng thấy vui. Mình dễ thay đổi cảm xúc vật! Đến là khó hiểu. Hôm nay thì lại cảm thấy chán chán và ghét! Vì cái j` ư? Vẫn 1 lý do. Đáng ghét thật! Bực mình thật! Phải chăng? Ừa..... hình như thế? Ngại quá! Ngượng ghê cơ! Hì.... hì.....
    Tự dưng hôm nay ghét bà Sinh thế? Hu hu hu hu mình đã bảo là đừng ghi tên vào sổ ghi đầu bài roài. Nhăn răng ra cười. Cuối cùng. Lại ghi! Ác ôn thật! Con chủ nhiệm nó mà mời mẹ mình đến trường thì đau cháu! Đang bình yên!..................... Ức chế thật! Quyết định roài. Từ bây h sẽ ghét bà Sinh! Ko thèm nói chuyện với bà ý nữa. Đáng ghét!
    Lại còn Toán nữa chứ! Ôi!!!! Chết dần chết mòn!
    Hôm qua ngồi nói chuyện với bố. Con học hàng không nhé! Hị..... Ngượng thật! Bố thì rất vô tư chứ! Ừa con thi đi! Thi cả hàng ko luôn cũng được. Có nghĩa là vẫn bắt mình thi Ngoại Ngữ! Ý của con là:con ko thi ĐH đâu! Mệt mỏi lắm roài..... Sao bố ko hỉu cho con? Hix..... Chẳng nhẽ bắt con fải nói thẳng ra à? Buồn ghê gớm! Sao thấy học hành lại nản đến thế nhỉ? Nuốt nước mắt vào trong thoai! Buồn!
    ~~> Hôm qua lại được nhìn thấy Hồ Hoài Anh! Hì... mình kết anh ý thía! Kết Dẫu Có Lỗi Lầm thế? Anh ý đáng yêu vật! Chết mất!
    Tình bạn à? Vẫn vậy! Thấy im lặng thế này! Thoải mái hơn nhiều. Ko suy nghĩ j` nữa cả. Ổn!
    Chờ..............................................
  7. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy quí bạn này thế,gía mà khóc vì tớ nhỉ, eo ôi thèm quá, tớ sẽ không để bạn í khóc thế này đâu
    Được simionato sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 12/11/2005
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mưa... 3 đứa kon gái ngồi sì sụt ăn mì vui thật... có lúc nghĩ chẳng ai hạnh phúc bằng mình vì có bạn bè. Tao iu chúng mày nhiều lắm... hi hi hi đêm nay thể nào cũng đầy hứa hẹn đây... mai đi Thiên Sơn cùng lũ bạn ko biết sẽ ra sao... hè hè hè chuẩn bị chụp thật nhiều ảnh, mấy ngày nay cứ đứng uốn éo trước gương mãi he he he... khổ thân mình đã xấu lại còn thích chụp ảnh
    ....... chị iu ơiiii : nhớ chị nhìu nhìu
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ , mọi người nhầm hết cả. Mình có khóc đâu nhờ . Hehheh . ^_^ . Vẫn tươi lắm , chỉ hơi ức chế thôi
    2 Link : gọi cái kiểu gì ? Lúc nào ?
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Gọi kiểu gì mà cũng không biết....Thế thì chịu rồi... Lúc nào??? Lúc nào mà chả được.... >_<

Chia sẻ trang này