1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua. Là 1 ngày như thế đấy! Nghĩ lại thì thấy ko hài lòng, thoải mái lắm. Làm như thế là đúng hay sai? Thấy có lỗi với 1 người! Nhưng sao fải thế chứ? Khó hiểu!
    Đang chat cùng..................................................
    Oạch... tự nhiên lại bị phát hiện. Bị nắm thóp. Sao nó lại hiểu đuợc mình chứ?Hix......... Thấy ghét ghét bực bực roài đấy! Nhưng sao mình cố chấp thế nhỉ? Thế thì cũng có sao đâu? Mình cũng đang muốn thế. Muốn làm 1 cái j` đó. Nhưng mình ko thích người khác biết đưọc. Lại cái kiểu tinh tướng đấy! Hix.... chết ko chừa!!!
    Thế bây h định như thế nào đây? Ko biết nữa. Chẳng biết hỏi ý kiến ai. Mình còn ko chắc về mình nữa cơ mà!..........................................
    Sáng nay là cả 1 ngày mệt mỏi. Mới sáng ra đã bực mình. Bị mẹ dựng dậy. Quát ầm lên. Bắt quét nhà, lau nhà....v....v...... Bực thế?
    Lại than thở chuyện học hành với chúng nó. Hix... đứa nào cũng kêu mình đang đến thời kỳ điên. Ờ mà điên thật . Ko hiểu nổi mình nữa!!
    Thoai, bỏ qua. Cứ làm như những j` mình muốn làm. Đừng suy nghĩ j` nữa cả. Mệt lắm roài. Mà có nghĩ thì cũng ko ra đâu. Ko hiểu được đâu!!!
    Éc con.... Ghét thế ko biết! Chơi đến cùng. Ghét cực kỳ luôn
    Cố lên V!!
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 13/11/2005
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi picnic thiệt là vuiiiii.... ặc ặc ặc đứng trên bờ bị chúng nó hắt nước ướt sạch, cú wá, nhảy xuống luôn ( tưởng mình không dám chắc), đi đất sưng hết cả chân... nhưng mà nhóm mình vui phải cái lớp thì như ****. Ướt sạch may mà mình khôn ngoan mang thêm quần áo đi thay.
    Hoá ra trường mình lắm đôi wá, ôm nhay như đúng rồi ý nhìn mà ức mắt.... há há há đông loạt yêu nhau thể nào cũng cùng lúc bỏ nhau cho coi hố hố hố.
    Nước suối trong dã man.... có chỗ sâu hơn 2m, mang tiếng biết bơi mà mình chẳng dám bơi sợ chết đuối mà chả đứa nào đủ sức cõng mình sang... đành phải đi bộ, hứ tại mùa hè vừa rôi sợ đen chả dám đi bơi cú thế........
    Tối về vừa lạnh vừa mệt... may mà sáng nay được nghỉ, chuẩn bị cuối tuần này bù khú thêm vài trận nữa
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Em iu.... thích nhờ....... Vui thế? Chẳng bù cho chị. Cả ngày thứ 7 nhạt nhẽo vô vị. Đến tối vui hơn được 1 tý. Hì.... Cả ngày CN nữa chứ! Hix.... cứ fải chờ đợi. Mệt mỏi................
    -------------------------------------------------------
    Chẳng biết thế nào nữa! Ko thấy cũng chẳng sao. Có thì vui hơn thoai. Còn ko có thì cũng ko buồn. Nhạt quá!............Nghĩ tiếp! Có thể... mình quen cái kiểu....được làm cho yêu.....chứ ko quen kiểu làm cho người khác yêu............ Có nên làm 1 cái j` đấy mới mẻ?
    Hôm nay đang giờ Hình. Tự nhiên con L quay sang hỏi mình. Bây h muốn cưa 1 thằng thì fải làm thế nào? Ôi, mình fải đơ trong 1 phút..... Cuối cùng nhăn răng ra cười.... Tao cũng ko biết nữa..... Nó lại bảo: Maỳ mà cũng ko biết á! Hị.... Lâu lắm roài có cưa ai đâu mà bít? Hì hì hì.... chết cười. Cái mẹt nó rất chi là ngơ ngác. Ko.... nếu mình là boy thì mình cưa ngay. Đây lại là girl... đek hiểu cưa kiểu j`? Hix......
    Hi hi hi hi hi tin vui. Hôm nay được 8 điểm Văn. Lại thêm 1 con 8 nữa. Ha ha ha ha.... Hãnh diện vật. Sướng chế?
    Chiều hôm nay sẽ ở nhà làm Văn. Mai đi học thêm. Hxxx ngại thật. Nhưng cố lên!!!!
    Hạn chế ol nhá!!
    Tối nay đi học Anh......
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chờ cái gì thế chị???? EM cũng đang chờ... cho một ngày nào đó có thể vòng tay ôm một người có trái tim thành thật.
    Hình như ngoài kia trời đang lặng gió, tình yêu ngủ yên dịu dàng mơ giấc mơ ngọt ngào chờ ngày được đánh thức
    Gạt sang một bên, chiều nay phải làm đề cương toán nếu ko mai đến anh gia sư anh ý chặt đầu... Tập trung vào mà học hành thôi chuẩn bị có cả đống bài kiểm tra, từ nay sẽ học tập chị của em ^_^
    Nhớ chị nhìu
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Còn j` đẹp trên đời hơn thế? Người yêu người sống để yêu nhau......
    Mình đang vui. Ko hiểu vì sao vui. Mùa đông đến chưa nhỉ? Ước j` nó đến nhanh lên! Để làm j` nhỉ? Mình cũng ko biết nữa. Nhưng ước thì vẫn cứ ước thoai...............
    Học hành vẫn vậy. Lo âu.... lúc nào chẳng lo... Bỏ qua đi... Hôm qua đi học văn.. bị cô hỏi thăm sao dạo này hay nghỉ học. Đành phải nói dối: con đang ôn thi học kỳ. He he he he trong khi mới thi được 1 môn
    Mùa đông đến. Chuẩn bị đi mua quần áo thoai...
    Đang ấp ủ bao nhiêu là dự định....... Chờ xem.....
    Nhưng hình như đang hơi mất tập trung. Cố lên chứ..... Đừng thế mà.........
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cung Xử Nữ - Virgo (sinh từ 23-8 đến 22-9)
    Chòm sao Xử Nữ là hình ảnh của nữ thần Astraea, con gái của thần Dớt sống trên đỉnh Olimpus. Nàng là nữ thần của đức hạnh. Chòm sao Virgo là biểu tượng của nàng.
    Còn bạn thì sao: dịu dàng và yếu đuối là những phẩm chất sâu trong người bạn, dù có cố gắng tỏ ra gai góc thì bạn cũng chỉ là 1 cô bé dễ tổn thương. Thông minh, nhanh nhẹn và hay giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, e hèm... bạn rất hay không dám nói thật vì những lý do không đâu vào đâu.
    Trang phục: một cô nàng đa phong cách, thích biến hóa mỗi ngày. Quần áo của bạn cực kỳ phong phú, nhiều "chủng loại" khác nhau.
    -------------------------------------
    Đúng fết
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hì.... vẫn vậy. Bỗng nhiên thấy yêu đời hơn. Ít ra bây h còn có cái để thu hút mình....... Bùn cười chế?
    Hôm nay đi học.Vui. Hì..... tự nhiên thấy thích thích đi học. Lạnh mà.... trông mình như con cún đáng yêu ý ~~> chúng nó bảo mình thía mừ.....
    Ha ha ha ha hôm nay CN được lớp mình tặng hoa cho. Sướng. Vào cảm ơn rối rít. Trông bà ý đến là ngộ. Buồn cười ko chịu được.....Nghĩ lại thì mình đang tìm thấy nhiều niềm vui nho nhỏ fết!!!!!!!
    Tối hum qua, cũng buồn cười...........Yêu mẹ nhờ? Hôm qua, lâu lắm roài nhà mìmh ko tập trung đông đủ như thế. Lôi lại đống ảnh cũ ra xem.... Chít cười......
    Túm lại là vui..........
    Hôm nay ta cứ vui.... chắc đâu ngày mai đã thế...............
    Bực mỗi tối hôm qua và sáng nay bị làm phiền. Ko sao.... tha cho nó. Chung quy cũng tại nó yêu mình. Mà tình yêu ko có tội.
    Mình đang vui..... ko thèm chấp nó..............
    Cố lên nhé....... Mọi chuyện.... Ok?
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nothing.... Ko có j` thay đổi. Ko có j` mới. Ko có j` xáo trộn.
    Có những niềm vui nho nhỏ
    Chưa thấy xuất hiện cái j` mới
    Đông roài...... Thế là lại lạnh
    Hôm qua, đek ngủ được. Lại cái bệnh cũ. Lạnh. Đêm về, đau đầu. Ghét thía............ Nói ra thì ngại nhưng hôm qua nhớ ex dã man. Chỉ có nó, chỉ có nó mới biết vào mùa đông mình khó ngủ đến như thế nào, chỉ có nó ru mình ngủ... nói chuyện với mình khi mình ko ngủ được........ Bất kể lúc nào, ngay cả nửa đêm. Ko ngủ được. Bật dậy alô cho nó........Nói chuyện đủ thứ. Thế là lại ngủ.... Cảm ơn nhé............
    Bây h thì hết roài, bỏ qua thoai......... Ko ngủ được. Ko biết alô cho ai cho đỡ buồn...... Thức đêm mới biết đêm dài.......
    Thoai thì đợi vậy.................................
    Hôm qua đi học về. Lạnh thế? Nguời ta đi 2, đi 3 vẫn thấy lạnh. Còn mình...1 mình...... Ko hiểu sao lạnh thế? Ghét thật.............. Lại đi học muộn.... 6 h học, 6h mới ở nhà đi. He he he he lại phóng như điên mất 15''''. Ôi... mình lại làm thần đồng. Mỗi tội càng phóng nhanh càng lạnh...............
    Ngày mai lại phải đến trường....
    Mình lại định làm trò....... Ngượng quá.... Ko sao.... Ai cũng thế mà..., Cố lên!
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 18/11/2005
  9. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tổ chức 20/11 ở lớp TQL bọn mình lên hát bài ĐI Học đến buồn cười. Còn có thể loại ở trên hát ở dưới đọc Rap đau cả ruột.... tự nhiên thấy đỡ ghét một số đứa đi một tý
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn thê thảm....
    Đáng chán
    Tạm biệt nhé
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy...........

Chia sẻ trang này