1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vui. Hình như thế.
    Người ấy: Vẫn vậy. Lại thăng bằng được cảm xúc roài. Ko điên điên như hôm trước nữa. Có j` đâu nào. Đến đâu thì đến. Thường thoai........ Nhớ thì cứ nói là nhớ. Có sao đâu nào. Mình là người hiểu mình nhất. Biết được mình đang như thế nào......
    Oa....... thực hiện đưọc kế hoạch hôm qua định ra roài. Sướng vật.....
    Đang chat với H. Nhạt quá.
    Bó tay
    Thoai..... Cố lên nào.Bỏ qua mọi chuyên rắc rối. Quyết đạt được đến mục tiêu lớn. Roài tính tiếp.
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn thế........
    Vui....
    Hơi nhớ......
    Vẫn thích........
    Hị....... cái này mới quan trọng. Mới ghét chứ.....
    Học hành ổn
    Gia đình càng ổn.....
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình... Mà nhìn đi nhìn lại càng thấy tình hình hơn...... Tình hình quá là tình hình. Chán cái tình hình này thật là tình hình đấy.... >_<
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mỗi mình được 10 1 tiết Đại . phởn ! Thế mà có người bảo mình lấy 9 thôi . Ghét thật ! ^_^
    Tiết cuối kiểm tra Công Dân , tối qua chả thèm sờ vào sách . cả lớp quay tập thể , hay ! Cô ơi ,em quý cô nhất ! ^_^ .
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có người online không chat với mình>>> Đi học thoai, xe đến roài.... Rất chán..... Định kể một chuyện. But ko dc roài....^_^.....
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Có người hiểu nhầm minh` >_<
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, từ phòng hiệu trưởng xuống lớp... Thấy đang kiểm tra trình Tiếng Pháp. Ngồi vào làm bài......10 câu trong 2 tiết. Mình mất toi hơn 30 phút..... Bài gồm 4 tờ, ghim lại với nhau, xong tờ nào, bị bọn bạn giật tờ đấy.... Lúc thu baì, còn không thấy một tờ nữa đâu chứ.... Hơ hơ.....Cuối cùng tìm được, không có gì dán, rút sợi dây dù ở lưng quần ra xỏ 4 tờ lại...^_^.....
    Hôm nay, chẳng thấy khác gì hôm qua... Hơ hơ.... Đang hope....
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới post bài thấy hình như chị em bớt tích cực

    hê hê hê được điểm 7 lý... ực bị trừ mất 3đ can tội lần trước ko chép bài... hu hu nhưng mà thôi cũng chẳng cú lắm... lần sau sẽ chép đủ để dành trọn vẹn điểm 10. Phát thứ 2 hàm nay được 9đ Hình... sướng thế mình điên đien thế nào lại dơ tay lên bảng ... lâu lăm rồi mới dơ tay ngoại trừ khiếu nại điểm.. hoặc tự nhận thiếu bài... Hớ còn được 9đ Sử 1 tiết nữa chứ hình như hôm nay là ngày của mình
    Hôm nay ngồi tâm sự với bọn bạn " từ đầu năm đến giờ tao ko có một điểm 10 nào"... đột nhiên nhớ lại điểm 10 văn dành cho cá tính từ hồi đầu năm, ko đứa nào quên được, nhắc lại vẫn còn thấy sướng.
    Hôm nay chưa kịp làm bt HÌnh của anh gia sư rồi... ko biết anh ý xử lý mình ra sao đây... con V làm rồi con N ko biết làm chưa. Hu hu hu khổ wá cơ anh D ơi tha cho em với.
    Treo bàn phím mấy ngày nay ... thấy M ta ngoan ngoãn dễ sợ luôn.. tiếp theo làm gì nhỉ post new pic thôi
    To chị : chị ơi chị bảo post ảnh cơ mà ghét thế
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thật là đau khổ khi kiểm tả Lý làm phải đề khó . Đã thế là đúng roài lại gạch đi , làm lại => sai bét . Chết mình rồi , ăn nói với phụ huynh làm sao đây bây giờ ? Mình ghét ông dạy Lý , dạy đã nhanh chả hiểu gì lại còn khắt khe , thiên vị , nâng điểm cho con giáo viên .
    Nói thì ác ý chứ , thể nào tí nữa về nhà tắm , bình nóng lạnh hở điện cũng bi giật . Ghét lắm roài đấy . Sắp lên cơn điên
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    trời ... tự dưng muốn viết nhật ký quá ... căn bản hôm qua đi thi đấu về bị ngã ê mông ( thế cũng gọi là chấn thương đấy nhé ) hôm nay vẫn còn đau !!!
    Trời ... giải TTVNOL sắp đến rồi ... pải tích cực luyện tập thôi ... may mà mình còn được nhận vào đội F177 ... pải tích cực luyện tập mới mong giành vị trí chính thức ...
    nhưng mà tình hình ngày nào đi thi đấu về cũng bị chấn thương ( chân - tay - mặt - mũi - đầu - giờ lại cả mông nữa :)) ) ...

Chia sẻ trang này