1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    lại có cái để viết nhật ký đây ...
    Chiều con Trang nhờ mình đến đón qua trường, hừm ... cũng tại dạo này mình hơi tỏ ý quan tâm đến nó, chắc nó nghĩ mình thích nó đây ( mà đúng là mình thích thật ) - thế rồi đến thì nó không có nhà ( lần thứ 2 rồi ) ... ức chế ... hỏi các em gái " Có pải cứ kưa thì pải chấp nhận như thế ko ? " ... tóm lại là rất bực mình ... ngày xưa yêu Hà mình cũng bực mỗi khi chờ đợi ...
    Có pải con gái đứa nào cũng thích bỏ bom như thế ko ? Mấy lần rồi ... con Hà - cả con Huyền - Phương ngày xưa ... đều thế cả ?
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chán, tự dưng lại cãi nhau...Rất chán... Toàn lý do vớ vẩn.....
    Đầu óc hôm nay full roài, ko nhét thêm được cái giề nữa.... Đi ngủ thôi....
    Hình như, dạo này, mình kiệt sức....
  3. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Vưỡn thía...
    Tình hình chẳng có j` thay đổi. Chẳng nản. Chẳng chán. Bình thường thoai.
    Hôm nay chủ nhiệm lại vào lớp. Lại than vãn. hix... Đến khổ..... Lại thấy chán học. Đau em........
    Nhận được thư con T. Bùn cười chết mất.....
    Mi đang online. Có nên gọi nó ko nhỉ? Đứa nào cũng bảo bọn mình điên. Hâm. Tư dưng ko nói chuyện với nhau. Trẻ con. Nhưng mừ...... biết mở lời như thế nào?
    Thoai....... thì thoai nhé... ko cần nữa đâu......
    Vẫn chờ........ Vẫn đợi. Tình hình là vô cùng tình hình nhớ. Dạo này mình có tính kiên nhẫn lạ..
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ko có lần thứ 2
    Ko chờ Ko đợi j` cả
    Cút ngay
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi cắt tóc... siêu ngố... hic hic hic lại còn tan vỡ luôn kế hoạch đi mua len.... muốn đan 1 cái khăn tặng bà một cái wá, ko bit có time ko nữa
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà bà... bà nhìn mặt mày xây xát, thâm tím. Bà hói đi hỏi lại.... Biết cháu bị uýnh, quát chứ : Bà mà biết thằng nào làm cháu bà ra thế này, bà phá cả nhà nó chứ. Tiếp !!! Lâu lắm rồi, lại được bà cắt móng tay cho... Hơ hơ, vẫn kiểu cắt : Ngắn không còn cái gì có thể cắt được nữa luôn.... Lại còn được bà cho gội đầu bằng bồ kết và chanh....^_^.... Thấy vui !!!
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào dám uýnh mày thế ... hôm qua uống với bọn mày về, tao vẫn chạy được với 2 thằng đi Dream suốt về đến tận HN :D >>> Mặc mỗi cái áo gió .. về đến nhà nằm trong chăn và bắt đầu run như sốt rét ( trúng gió rồi - hoan hô ! ) ... và đến tầm 3h sáng thì tao dậy và bắt đầu Liver pool !!! Sáng ra thấy mấy con ốc nằm lổn nhổn dưới đất ... và cả trên cái đt nữa chứ !!!
    Tao nằm bẹp đến tận tối, vừa đi ra kiếm bát phở đây này ... hix ... sáng bà già chửi um vì tội đi uống rượu về khuya, nhưng thấy mình bị cảm thì lại ứ nói gì nữa ...
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    bị chê lên chê xuống " mày cắt cái kiểu gì thế" hu hu hu có phải tao cắt đâu thôi đừng chê nữa. Chẹp.... nhưng thôi vẫn có đầy người khen mình hiền.... hô hô hô.... hê hê hê vẫn còn sướng chán. Hôm nay, thầy thể dục đèo mình đến trường, chẹp từ hồi ông ý dậy mình có thêm cái nick "kẹo".... hờ hờ hờ chim cú thật, hôm nay lại cong phải tập nhảy cao kiểu lộn đầu, ko có cái gương ở đấy nhưng nghe chúng nó kể trông mình ngố lắm ặc ặc ặc... thôi coi như ngày bt hơi vui... hì hì hì chúng mày ơi tao yêu chúng mày
  9. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    vừa chat với em Trang - Trần Phú ... thấy đời vui vui ... tiền lại hết rồi ... hôm nay dồn nốt mấy chục còn lại oánh con lô ... kiếm tiền sống qua ngày ... cuối tuần còn đi off nữa chứ ...
  10. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trong bệnh viện . Bố ốm vào viện cô con gái nằm trông . Đêm ....... Không có chăn .......... Lạnh........ Không ngủ được ........... Thỉnh thoảng lại có người qua lại ........
    Phòng bệnh viện rộng mà sao ngột ngạt thế không biết . Khó thở khó ngủ , buồn ....... không có gì đọc .
    Chưa bao giờ chán như hôm qua

Chia sẻ trang này